Ðăng Nhập

View Full Version : Tình Yêu- Hôn Nhân



duongkythu
04-04-2009, 09:16 AM
Thế mới là đàn ông!
Từ nơi tắm biển trở về, cậu bé hào hứng kể cho mẹ nghe chuyện chuyến đi của hai bố con:
- Hai bố con đang ngồi trên xe ô tô to thì có một cô gái rất đẹp bước lên. Bố bảo con đứng dậy...
- Thế là rất đúng, con trai mẹ ạh. Phải nhường chỗ cho phụ nữ. Thế mới đáng là đàn ông chứ.
- Nhưng trên xe còn rất nhiều ghế, bố lại bắt con ngồi đi chỗ khác.

Đừng làm thế!
Một ông chồng đang hấp hối. Bà vợ suốt đời rầy la chồng, giờ đây khóc than hết nước mắt, vừa khóc vừa kể lể:
- Anh thân yêu, anh nỡ lòng nào bỏ em lại cô đơn trên cõi đời này. Em đến đi theo anh mất thôi!
Nghe vậy, ông chồng vội gượng dậy bảo:
- Ôi đừng làm thế, em hãy để cho anh có lúc được nghỉ ngơi chứ!

Không có kính
Hai vợ chồng già ngồi bên nhau, vợ cẩn thận lấy cặp kính ra khỏi gương mặt chồng. Bà nhỏ nhẹ nói:
- Anh biết không, anh yêu! Không có kình trông anh đẹp trai như hồi mới cưới.
- Em yêu- ông đáp - Không có kính anh mới thấy em xinh như thuở xưa.

Anh không nghe em hát ư?
- Tại sao anh lại đi lại trên ban công khi nghe em hát như thế chứ? Anh không thích nghe em hát sao?
- Không phải vậy đâu, em ạ. Anh chỉ muốn hàng xóm thấy là hiện thời anh không có đánh đập gì em hết.

Tôi chết hay bà chết?
Một người trăn trối với vợ :
- Chiếc nhẫn vàng bà đưa cho cậu cả nhé.
- Tốt hơn là đưa cho con bé út.
- Không, thằng cả...
- Đừng hòng! Con bé út...
- Quỷ thật! Tôi chết hay bà chết đây?

Nhưng ai đang nói đấy?
Một người vợ gọi điện cho chồng từ cơ quan:
- Alo...! Em muốn báo cho anh một tin vui. Chúng ta sắp có con.
- Thực là tuyệt! Nhưng ai đang nói đấy?

Chẳng cần tìm nữa
Một bà vợ vào đồn cảnh sát đề nghị tìm chồng mất tích mấy tuần nay:
- Bà hãy miêu tả ông nhà- Viên cảnh sát yêu cầu.
- Thấp, gù, ốm, hói, mắt lác, chân vòng kiềng, .... Các ông nhận ra chưa... Mà thôi chả cần tìm nữa.

Được rồi
Nửa đêm, một người đàn ông xộc vào đồn cảnh sát vừa thở vừa nói:
- Vợ... vợ tôi... mất tích tối nay lúc 8 giờ.
- Bình tĩnh đã nào! Bà ấy cao, nặng khoảng bao nhiêu?- Viên cảnh sát hỏi.
Người đàn ông lắc đầu.
- Vậy bà ấy mặc áo gì?
- Tôi không nhớ, nhưng bà ấy mang theo một con chó.
- Chó loại gì?
- Chó đực, có vằn, nặng 20kg, ba chân màu trắng, chân phải phía trước có chút vằn, tai trái có một vết sẹo nhỏ.
- Được rồi! - Nhân viên cảnh sát nói - Chúng tôi sẽ tìm được con chó ấy cho ông.