Ðăng Nhập

View Full Version : Những người bạn ... mãi mãi



duongkythu
04-04-2009, 10:55 AM
Miễn là chúng ta còn kí ức... thì ngày hôm qua vẫn tồn tại...
Miễn là chúng ta còn hi vọng... thì ngày mai vẫn chờ đợi...
Miễn là chúng ta có tình bạn... thì không có ngày nào là lãng phí.
Có vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn mất đi...
Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau...
Nhiều người sẽ bước vào và bước ra khỏi cuộc đời chúng ta nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới để lại đấu chân trong tim mình.
Một người bạn bình thường sẽ nói: " Xin chào.".
Một người bạn thân sẽ thêm câu: " Bạn khoẻ không?"
Nhưng một người bạn thực sự sẽ hỏi thêm: " Mình có thể giúp gì không?
Rất nhiều người sẽ muốn đi chung trên chiếc xe Mercedes với bạn nhưng những gì bạn cần là ai đó sẽ cùng đi xe buýt với bạn khi chiếc Mercedes kia không còn nữa.
Công thức của tình bạn: một muỗng của sự chia sẻ, hai muỗng của sự quan tâm, một muỗng cho sự tha thứ. Trộn tất cả những thứ này lại với nhau... sẽ tạo nên những người bạn mãi mãi.
Những người bạn giống như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng nhưng bạn biết chắc rằng chúng luôn ở đó.
Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều mà tôi đã đánh mất... nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi!
N.V

Mình post bài này tặng bạn. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của bạn! 18 năm, nói ra thì không ai tin, nhưng cũng từng ấy năm bọn mình biết nhau, quen nhau, làm bạn và cuối cùng trở thành bạn thân. Lúc nhỏ, khi tụi mình rủ nhau đi chơi, cuối cùng mình bị mẹ đánh còn bạn mặt mày tái mét đứng nấp sau cánh cửa nhà mình. Cả xóm hồi ấy chỉ có mình chơi được với bạn. Mình từng hỏi bạn: " Khi lớn lên Thông sẽ lấy ai?", bạn vô tư trả lời:" Thông sẽ lấy Thiên Ý, nếu không được thì sẽ lấy Hạnh.", mình cũng vô tư gật gù theo. Bây giờ mỗi khi nhắc lại hai đứa tụi mình vẫn còn ôm bụng cười. Năm lớp 8, tụi mình giận nhau gần nửa năm trời chỉ vì một nguyên nhân cỏn con, vin vít, vớ vẩn; để rồi cuối cùng lại làm hoà với nhau nhờ một cuốn truyện Conan. Thật ra lúc đó mình muốn làm hoà từ lâu rồi nhưng không muốn nói với thêm bạn chẳng thèm đoái hoài gì hết nên mình lơ luôn. Bạn là đứa cứng đầu nhất mà mình biết, là đứa lúc nào cũng chỉ lạc loài về quan điểm, là đứa mà lúc nào người khác cũng chỉ cười mỗi khi nghe bạn nói,.... Tóm lại bạn là một đứa khác người, nhưng bạn là bạn mình, duy nhất. Khi gặp ai bạn cũng nói mình là bạn tri âm tri kỉ của bạn. Là bạn thân nhưng tụi mình chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho nhau. Lạ lùng!... Sinh nhật mình, bạn kéo mình đi hóng gió một vòng thị xã rồi về, làm chân mình mỏi rã rời, tối ngủ không được. Sinh nhật bạn, mình nằm ở nhà đọc sách, nghe nhạc, hứng lên thì gọi điện quát bạn mấy câu. Tết năm nay bạn bắt mình mua tặng một sợi dây chuyền. Mình cũng mua, nhưng bạn có biết đi mua quà cho bạn khó tới cỡ nào không. Chọn đi chọn lại mãi cuối cùng cũng mua được một sợi dây có mặt là một chiếc nhẫn. Lúc nào bạn cũng đút ngón tay vào chiếc nhẫn ấy, xoay xoay, để rồi mắc kẹt trong đó luôn, mình lại phải hì hụi gỡ ra cho bạn. Khi thì bạn đưa nó lên hôn chùn chụt, nhìn thấy ghét. Bạn bảo: " Nếu không nói là Hạnh tặng thì người khác cứ tưởng là bồ Thông tặng." Ừ đúng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng mình là một cặp. Mỗi khi như thế tụi mình chỉ cười, vì chỉ có tụi mình là hiểu nhất. Bạn tính toán nhiều lắm, bạn vạch ra kế hoạch cho tương lai chi tiết đến nỗi làm mình tưởng là bạn đang ở tương lai ấy. Bạn không chỉ vạch tương lai cho bạn mà còn cho mình. Nhưng Thông ơi, đừng tính toán nhiều như thế, mình sợ rằng tính trước bước không qua đâu. Người đời có câu " Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" đó bạn. Cứ để cho mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên đi bạn, đã ban nhiêu lần những kế hoạch bạn vạch ra không thực hiện được mà bạn vẫn chưa nhận ra sao.
Bạn luôn gọi mình là Heo, mình tức lắm nhưng có làm gì được bạn. Bạn thử tưởng tượng xem, mình đang đạp xe bon bon trên đường, chợt nghe thấy " Heo...." phát ra từ cái giọng ồm ồm vịt đực của bạn, vang xa với bán kính khoảng 100m, lúc ấy mình chỉ có nước độn thổ, quăng xe mà giấu mặt đi thôi. Mặt mũi mình như thế mà bạn dám gọi mình là....
Sinh nhật bạn lần này, Thiện nó bảo mình mua hoa hải đường tặng bạn. Nhưng không, mình sẽ không tặng gì cho bạn hết. Có chăng chỉ là một chiếc băng cá nhân hoặc là một chiếc lọ thuỷ tinh rỗng,... Nhưng không phải bây giờ, mà vào những lúc bạn thật sự cần đến nó.
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc bạn ngày càng trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn và mãi là bạn thân của mình. Cầu Chúa luôn bên bạn.
Mình Post bài này muộn mất 3 ngày, và mình cũng không hi vọng bạn đọc được nó. Nhưng mình luôn monh những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.