PDA

View Full Version : Chúa ơi...con nghĩ...



bethichconlua
04-04-2009, 10:57 PM
:nhay:Chúa ơi...Hôm nay Chúa bảo các tông đồ mượn con lừa.........hi.hi...để Chúa cỡi vào đền thánh Giêrusalem....hi.hi.. thích thích thích quá...Con lừa thật hiền từ ..con Lừa thật hạnh phúc vì được cõng Chúa trên lưng..trong tiếng tung hô "Vạn tuế con Vua ĐaVit..." ...

:nhay:Con nghĩ ...Xin hãy dùng con như con Lừa ...để mang Chúa đến mọi người...và làm sáng danh Chúa...Amen
https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=1296&dateline=1234444849 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1296)

bethichconlua
05-04-2009, 03:04 PM
Chúa ơi..con nghĩ...mọi sự thật đơn giản...nhưng ôi...sao lúc sống và thực hiện nó có nhiều khó khăn quá..........Xin dạy con biết vượt qua ...........Amen

bethichconlua
07-04-2009, 10:28 PM
Chúa ơi...Con nghĩ...con thật hạnh phúc vì được làm con Chúa...và được gọi Chúa là Cha...Amen

bethichconlua
08-04-2009, 11:09 PM
:77:Chúa ơi...Ngày xưa GiuĐa môn đệ bán Chúa 30 đồng...

:5:Con nghĩ...có những chuyện không đáng đến 30 đồng...những chuyện rất nhỏ nhặt..vậy mà có lúc chúng con cũng nộp Chúa ...bỏ Chúa....Xin tha thứ...xin dạy con biết quý trọng Chúa hơn tất cả mọi của cải vật chất.......mọi sự trên thế gian này...Amen

forget_me_not
09-04-2009, 08:51 AM
:77:Chúa ơi...Ngày xưa GiuĐa môn đệ bán Chúa 30 đồng...

:5:Con nghĩ...có những chuyện không đáng đến 30 đồng...những chuyện rất nhỏ nhặt..vậy mà có lúc chúng con cũng nộp Chúa ...bỏ Chúa....Xin tha thứ...xin dạy con biết quý trọng Chúa hơn tất cả mọi của cải vật chất.......mọi sự trên thế gian này...Amen

:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

bethichconlua
10-04-2009, 12:21 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de310159ae4.jpg


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de3185652fe.jpg


:77:Chúa ơi...chiều đi lễ Tiệc Ly về..lòng bé cứ suy nghĩ mãi về những dấu chỉ của Chúa trong bữa tiệc ly...Chúa lập bí tích thánh thể ..Chúa lập bí tích truyền chức thánh..Chúa rửa chân cho ác tông đồ..Chúa dạy giới răn yêu thương.......con biết...đó là những dấu chỉ yêu thương .......

:8:Con nghĩ...khi Chúa cởi áo, thắt lưng mà rửa chân cho các tông đồ...có phải chăng đó là một cử chỉ khiêm hạ...từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa...trở nên như kẻ hầu hạ...phục vụ ...để noi gương cho chúng con cũng phải biết từ bỏ chính mình để phục vụ anh em mình...Chúa đã yêu thương nên muốn chúng con nối tiếp việc truyền rao tin mừng làm chứng cho Chúa...nên đã lập ra bí tích truyền chức thánh...và vì yêu thương chúng con mà Chúa đã lập bí tích thánh thể để ở lại trong tâm hồn mỗi người Chúng con....Con cứ nghĩ câu nói của Chúa nói với thánh Phêrô " nếu thầy không rửa chân cho con thì con không được dự phần với thầy "...Chúa ơi..nước để rửa sạch...vâng...xin hãy dùng nước để rửa sạch tội lỗi vết nhơ tâm hồn của con...Xin hãy dùng lời hằng sống truyền ban để bánh trở nên mình thánh Cha nuôi dưỡng mỗi người chúng con...Xin cho con biết phục vụ anh em mình ..yêu thương mọi người...như Chúa đã nêu gương cho chúng con...Amen

bethichconlua
10-04-2009, 12:14 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649ded62b08941.jpg


:secret:Chúa ơi...
Hôm nay trời nắng... con đội nón đi chơi
Hôm nay trời mưa...con che dù trên đầu
Hôm nay trời lạnh...con đội mũ len ấm
Hôm nay dự tiệc...con kẹp nơ trên đầu
Hôm nay chạy xe...con đội mũ bảo hiểm
Hôm nay nhìn Chúa...con thấy Chúa đội gì !
Vương niệm mào gai Chúa ơi..!

:77:Con nghĩ...
Chúa đội mào gai thật đau đớn....những mũi gai nhọn đâm vào đầu...ôi ...đau đớn quá..máu tuân chảy trên đầu...ôi bao đớn dau...vì chúng con mà Chúa phải chịu đau đớn biết bao...Chúa ơi...chúng con phạm tội..mỗi tội có phải chăng là những mũi gai kia đâm vào đầu Chúa...có phải chăng máu Chúa lại phải đỗ ra thắm đượm mũi gai...vậy mà có khi nào chúng con ý thức được điều đó ....? Chúa ơi....xin tha thứ cho chúng con ..vì những lội lỗi chúng con đã phạm...Xin dạy chúng con mỗi ngày biết sống mến yêu nhiềuhơn ..Xin giúp chúng con tránh xa tội lỗi...Ước gì mỗi ngày trong cuộc sống đời thường ...trong sinh hoạt thường ngày...khi cầm cái gì đó đội lên đầu của mình để bước đi đâu đó..trong mọi hoàn cảnh...(hoa..kẹp tóc, mũ nón...khăn ..) thì chúng con cũng nghĩ đến mào gai Chúa phải đội trên đầu...để chúng con cũng cố gắng ...sống tốt hơn...với lòng yêu mến Chúa hơn...Amen

hoathuytinhbuon
10-04-2009, 12:44 PM
Chúa ơi, ngước nhìn Chúa con lại thấy thương vô cùng. Tại sao Ngài lại yêu thương chúng con đến như vậy trong khi chúng con lại luôn lỗi phạm với Ngài. Tình Ngài bao la quá mà tình con thì nhỏ bé vô cùng, có chăng cũng chỉ như hạt mưa rơi vào biển rộng mà thôi. Ôi! Ước chi con được tan biến trong biển tình yêu vô tận ấy và ước chi con có được một trái tim như Ngài...............

bethichconlua
12-04-2009, 11:40 AM
http://f453.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f7769%5fAJbFtEQAABfJSd5DQAZUWEUqzOA&pid=2&fid=Inbox&inline=1_______________________________________________________________________


Chúa ơi....Chúa đã sống lại....Alleluia trong vinh quang..thật tuyệt vời...xin ban cho con bình an...sự sống đời đời...Xin ánh sáng phục sinh soi dẫn cuộc đời con...luôn bước theo Ngài..

Con nghĩ..........và nghĩ nhiều đến thập giá và vòng gai của Chúa...
Thánh giá kia sẽ trở nên cây thánh giá ...vô giá...thiêng liêng ....
Vòng gai kia sẽ trở nên vương niệm rực rỡ...

:8:Vì chính cây Thánh giá và vòng gai xưa đã nhuận đậm máu Chúa ...và cũng chính vật đó theo Chúa đến hơi thở cuối cùng....có phải chăng trên đường đời cũng vậy...tất cả mọi thứ đề chóng qua...chúng con cũng sẽ mang thánh giá và còng gai với bao nặng nề ..đau đớn ..để đổi lấy vinh quang của sự phục sinh mai sau....

:77:Chúa ơi..đúng là thánh giá và vòng gai sẽ luôn bên cạnh chúng con rồi...thế mà đôi lúc trong cuộc đời chúng con lại ưa những thứ phù du khác... trọng vọng những vật chất xa hoa ....chúng con quên mất chính thánh giá và vòng gai đinh sắt kia sẽ cứu chúng con...Tuy là thật đáng sợ....như những đau khổ cuộc đời đè nặng lên con...xin dạy chúng con biết chấp nhận những đau khổ ..như thánh giá và vòng gai kia......chấp nhận vác thánh giá theo chân Chúa ...trong yêu thương ...chấp nhân đội vòng gai đau đớn trong tình mến....để được vinh quang với Ngài...Amen

bethichconlua
20-04-2009, 01:13 PM
:secret:Chúa ơi...Con nghĩ...mình phải làm một điều gì đó...thật tốt...nhưng sao mãi con vẫn chưa làm được..Chúa ơi...xin giúp con với....Amen :77:

bethichconlua
26-04-2009, 11:51 AM
:118:Chúa ơi...Hôm nay có một đôi đám cưới...trong nhà thờ một nửa là người ngoại đạo..một nửa nhà thờ là có đạo..vì gia đình cô dâu không theo đạo...nhưng cô dâu lấy chồng có đạo nên cả dòng họ tham dự thánh lễ...và rất sốt sắng..nghiêm trang...:monkey03:
:icon8:Con nghĩ...thật vui mừng..chúc mừng cho cô dâu chú rể hôm nay thành hôn..và thật vui mừng ... vì tình yêu thương mà cô dâu đã theo đạo...và vui mừng khi cả dòng họ đến nhà Chúa...chắc chắn rằng hôm nay Chúa sẽ vui lắm...vì có những người con...tuy chưa biết Chúa..nhưng rất tôn trọng Chúa và Giáo Hội...đã nghiêm trang xem thánh lễ...xin Cha chúc lành cho họ nhé...chớ gì chúng con là những con chiên của Chúa...cũng có sự tôn trọng nghiêm trang như vậy khi ở trong nhà Chúa...:111:
:love:Xin Chúa..chúc lành cho tất cả mọi gia đình trên thế gian này...Amen:Tanghoa: