PDA

View Full Version : HÃY LUÔN TIN TƯỞNG VÀO ĐẤNG MÌNH ĐÃ CẬY TRÔNG



BanTayCuaChua
05-04-2009, 08:27 AM
tránh voi trẳng xấu mặt nào
dù có thế nào cũng hãy cứ tin
quan trọng nhất là Đức Tin

Peter Nguyễn
05-04-2009, 09:25 AM
TẠ ƠN CHÚA...MỪNG QUÁ... THẾ LÀ LỜI CHÚA ĐÃ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM... CON HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÊN TIẾNG LÀM CHỨNG CHO CHÚA ĐỐI VỚI NHỮNG AI CỨNG LÒNG TIN... HOAN HÔ CON VUA ĐAVÍT...!!!


Tôi xin được chia vui cùng với chị Kim Long và Gia Đình của thiên thần Quang An...
xin cảm ơn bạn BantaycuaChua đã gởi bài này cho chúng tôi...
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, nguyện xin Cha luôn ở cùng với chúng con và giúp cho chúng con kiên cường hơn giữa xã hội đang yếu dần về lòng tin vào sự mầu nhiệm quyền năng của Cha... Amen!

:77::77::77:

hoathuytinh
05-04-2009, 10:27 AM
Ui....em bé xinh ơi là xinh...cảm ơn BantayChua đã chia sẽ với cả nhà nha.

littlewave
05-04-2009, 11:01 AM
TẠ ƠN CHÚA...MỪNG QUÁ... THẾ LÀ LỜI CHÚA ĐÃ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM... CON HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÊN TIẾNG LÀM CHỨNG CHO CHÚA ĐỐI VỚI NHỮNG AI CỨNG LÒNG TIN... HOAN HÔ CON VUA ĐAVÍT...!!!

:77::77::77:


Peter ơi, cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Rồi quyền năng sẽ thể hiện. Chúa có cách của Chúa mà, thấy k0? Lời tạ ơn cũng được đáp trả bằng vạn triệu hồng ân đó.

'Chúng con xin tạ ơn Cha, chúng con xin tạ ơn Ngài, bây giờ và mãi mãi....'

cuongnguyen
05-04-2009, 11:47 AM
trong niềm tin vào đấng mà mình hằng trông cậy từ bay giờ và muôn đời sau tôi sẽ ko bao giờ mua và đọc bài báo cũng như tờ báo nào nói vế cha TOMA THIỆN nữa

vangngockimcuong
05-04-2009, 12:57 PM
Chị vô cùng cảm ơn bài viết của em, Anh Hào nha, thật xúc động em ạ. Không lời nào tả đuợc. Quyền năng của Chúa thật vô biên, Ngài thật tuyệt diệu! Bài viết của em là động viên vô bờ bến cho tất cả tụi chị. Mừng quá em ơi! Em trai em nhìn rất "ghét", thích quá đi! Chị ở xa chứ không là đến thăm em em ngay thôi. Lạy Chúa luôn đổ tràn Hồng Ân xuống gia đình em, Amen!
Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa!

Damsan
05-04-2009, 01:30 PM
.... Tạ ơn Chúa .... chỉ có Chúa mới làm những việc không thể thành có thể ....
.......... Tạ ơn Chúa .............

Peter Nguyễn
05-04-2009, 04:18 PM
trong niềm tin vào đấng mà mình hằng trông cậy từ bay giờ và muôn đời sau tôi sẽ ko bao giờ mua và đọc bài báo cũng như tờ báo nào nói vế cha TOMA THIỆN nữa
Anh ạ..., mình phải đọc để mà lên tiếng cho Chúa, làm chứng cho Chúa chứ anh... mình phải làm sao cho cái ngòi của nó phài... tịt luôn những lời xấu xa, mà ngược lại nó phải vang lên lời ca tụng Danh Chúa...đúng không anh?

kimthuytung
05-04-2009, 04:45 PM
Nhìn ngắm cho dịu nỗi đau, cho thêm tin tưởng vào tình yêu và quyền năng THIÊN CHÚA.

teresangan
05-04-2009, 05:18 PM
Nhìn ngắm cho dịu nỗi đau, cho thêm tin tưởng vào tình yêu và quyền năng THIÊN CHÚA.
Cầu nguyện cho Chị bớt đau và thêm vững tin ..........

nenhongnho
05-04-2009, 07:19 PM
Các bạn ui, hãy ngắm nhìn bé gái thật xinh xắn dễ thương nè. Thiên thần Têrêsa Nguyễn Trần Bảo Anh Nghi của mẹ Trần Tố Nga đó.

Xin kể về mẹ Tố Nga của bé nè: gia đình anh chị sống tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. 14 năm trước chị đã sinh 1 bé trai, sau đó bỗng dưng bị chứng hiếm muộn, kèm thêm chứng bệnh siêu vi B gan nữa nên các bác sĩ của BV Từ Dũ cho biết khả năng sinh con là điều không tưởng...
14 năm qua đi, thế rồi nghe người quen giới thiệu về Đan Viện Biển Đức - Thiên Phước - Thủ Đức, tháng 4/2008 chị đến khấn xin Chúa cho có thêm một bé gái - tháng 6/2008 chị biết mình đã được ơn... Ngay lập tức chị ngưng các thuốc điều trị bệnh và lo chăm sóc thai nhi.
Ngày 9/2/2009, sau khi xin ý kiến của Cha và các Sr, chị đến BS siêu âm và kết quả trên phiếu siêu âm được ghi là: thai # 36 tuần, phát triển yếu, cân nặng 2406gr, dự sinh vào ngày 7/3/2009.
Tối 20/2/2009, trước ngày dự sinh 18 ngày - chị đã sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3150gr và sáng nay - Chúa nhật Lễ Lá 05/4/2009 bé đã được chịu phép Thanh Tẩy.
Xin cả nhà cùng chia vui và cảm tạ Chúa với gia đình anh Nguyễn Minh Phụng và chị Trần thị Tố Nga.

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.


https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=680&d=1238933554
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=681&stc=1&d=1238947862
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=682&stc=1&d=1238947862
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=683&stc=1&d=1238947862

matinna thao
05-04-2009, 08:58 PM
Ta on Chua! Cam on em that nhieu, em da dem den cho cac chi niem tin vao quyen nang Thien Chua.

monguocconyeu
05-04-2009, 09:17 PM
Tạ ơn Chúa, Chúa đã cho chúng con thêm niềm tin để vững tin vào Chúa, cho chúng con thêm yêu kính Chúa!
Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa!

hoalan84
05-04-2009, 09:52 PM
Cám ơn chị nenhongnho nha!Chị đã cho các chị em bầu biết những thông tin thật vui và những hình ảnh thật là đẹp và dễ thương:8:

ngocdieu
05-04-2009, 10:58 PM
Tạ ơn Nenhongnho đã đưa tin, bé gái của anh chị Nguyễn Minh Phụng và Trần Thị Tố Nga xinh quá. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ hồng ân của Người và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Amen

vangngockimcuong
06-04-2009, 12:20 AM
Em cảm ơn chị nến hồng nhỏ post bài lên, thật tuyệt, em xin cảm ơn chị nhé!
Em xin chúc mừng anh Phụng chị Nga đã sinh em bé nhìn thích như thế. Chúng con xin ngàn lần ca tụng Chúa đầy quyền năng, đầy phép lạ, và ban đầy Hồng Ân xuống cho chúng con. Con xin muôn đời chúc tụng Ngài!

miumiu
06-04-2009, 11:18 AM
Anh ạ..., mình phải đọc để mà lên tiếng cho Chúa, làm chứng cho Chúa chứ anh... mình phải làm sao cho cái ngòi của nó phài... tịt luôn những lời xấu xa, mà ngược lại nó phải vang lên lời ca tụng Danh Chúa...đúng không anh?
Ừ Peter Nguyen nói đúng đó. Biết đâu được có một ngày đẹp trời họ nhận ra điều đó, đển phỏng vấn từng CE nhà Bầu ta và phải thừa nhận chuyện CE bầu nhà ta là chuyện có thật, người thật, việc thật, Con của Chúa ban cho CE mình là nhân chứng cho lòng cao cả của Cha các Sơ và Quyền năng của Chúa và họ ca ngợi Cha cũng như những việc làm tốt đẹp của Cha thì sao hehehe.

Peter Nguyễn
06-04-2009, 11:31 AM
Lá là la...
Vinh danh Thiên Chúa trên trời... bình an dưới thế cho người Chúa thương... Amen!
:Tanghoa::6: :guitar: :111::118: :92: :nhay::92::nhay::92: :nhay:

BanTayCuaChua
07-04-2009, 11:37 AM
các chị ơi dọ này chính quyền đã can thiệp nên em khuyên các chị đừng đưa thông tin cá nhân mình lên wed nữa
nếu lỡ rùi thì sửa lại sóa hết đi.nếu ko phiền bản than và gia đình

maimai
07-04-2009, 12:58 PM
các chị ơi dọ này chính quyền đã can thiệp nên em khuyên các chị đừng đưa thông tin cá nhân mình lên wed nữa
nếu lỡ rùi thì sửa lại sóa hết đi.nếu ko phiền bản than và gia đình
Theo chị nghĩ thì ko sao đâu em ạ , đó là những nhân chứng sống ( để làm chứng cho những việc chúa làm và mang thêm niềm hy vọng đên cho tất cả các bà bầu đó . ) nếu họ có đến làm phiền thì cũng ko thể làm được gì đâu . LẠY CHÚA GIÊSU. CHÚNG CON TÍN THÁC VÀO NGÀI:77::77::77:

ngocdieu
08-04-2009, 06:29 PM
các chị ơi dọ này chính quyền đã can thiệp nên em khuyên các chị đừng đưa thông tin cá nhân mình lên wed nữa
nếu lỡ rùi thì sửa lại sóa hết đi.nếu ko phiền bản than và gia đình
Cảm ơn anh nhiều về thông tin trên.

vangngockimcuong
08-04-2009, 08:31 PM
Cảm ơn BanTayCuaChua nhiều nha, đã thông tin cho tụi chị biết, tụi chị sẽ cẩn thận hơn trong cách viết bài, chúc em luôn học giỏi và chúc em trai em mau lớn nha.

hoalan
12-04-2009, 11:18 PM
Tôi viết những dòng chữ này trong ngàychúa phuc sinh để càm tạ hồng ân của thiên chúa đã yêu thương và ban ơn cho tôi được mang thai qua lời cầu nguyện của cha Tô -Ma Thiện .Tôi là người ngọai đạo , vợ chồng tôi đã 3 năm chưa có con lại lớn tuổi ,chúng tôi đã đi bệnh viện điều trị nhưng không có kết quả ,nhờ người quen chỉ chúng tôi đến Đan Viện Biển Đức để cầu nguyện . Cám ơn Chúa đã ban cho tôi ơn rât lớn ,tôi nguyện tạ ơn Chúa suốt đời .
Lạy chúa Giê-Su con tín thác vào chúa .Nguyện xin Chúa và Mẹ MaRiA ban ơn lành cho chúng con sinh em bé đúng ngày đúng tháng ,mẹ tròn con vuông để chúng con làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa

thắm
17-04-2009, 12:58 PM
Gửi Chị Lan!
Em nhận được hình rồi, em bé dễ thương quá Chị ha! Sau mỗi lần em vào diễn đàn này khó ghê. Cứ bảo em đánh sai mật khẩu hoài hà. Em đăng ký thành viên gần một tháng, mà em vô được có 3 lần hà.

thắm
17-04-2009, 01:25 PM
Chào các tất cả các CEB!
Em cám ơn chị vì đã chỉ chi tiết cho em cách rang gạo. E để hướng dẩn lại mấy Chị em quen. Hôm qua em thấy có Chị nào nói Cha Thiện mất làm em hết hồn. Vì hôm qua thứ 5 em có lên trên Đan Viện em nghe nói Cha cũng đang dần dần bình phục rồi. Chị em chúng ta cầu nguyện cho Cha sớm khỏe mạnh nha! Em cũng đọc được bài của Chị Hường gửi cho em rồi, chổ chị đi bắt mạch đường phạm văn hai gần chổ công an phường, trước đây em cũng có tới đó hốt thuốc bắt. Một tuần nữa mới đúng một tháng em đi cầu nguyện. E sẽ lên trên đó bắt mạch. Các Chị cầu nguyện cho em được ơn Chúa nha! Cám ơn Các Chị. Mấy cái ông Nhà báo này viết không đúng sự thật gì hết. E thấy bài báo Thanh niên viết còn đở hơn mấy bài báo trên mạng nữa đó các bà mẹ được ơn Chúa ban mà không có niềm tin tuyệt đối vào Chúa dễ bị kẻ xấu lợi dụng lắm. Em đọc trên đó nó ghi "có bầu mà thai ảo" Vì những Chị em không tin tưởng tuyệt đối vào Chúa tới tháng thứ 11 hay 14 mà thấy chưa sinh, đi siêu âm thì trong bệnh viện nói có bọc nước. Về nhà thai tự xẹp xuống luôn. Lần thứ 2 em lên Đan Viện khấn em có gặp một Chị được ơn Chúa được 4 tháng. Ba tuần trước em hẹn Chị lên lại Đan viện, Chị nói với em chị tắt kinh được 10 ngày. 5 ngày sau chị đi siêu âm Chị nói Bác sĩ siêu âm bằng đầu dò không nhìn thấy em bé, nhưng siêu âm bằng cái gì nữa Chị nói ma em không rõ lắm thì có một bọc BS cũng nói là Chị có thai được 4 tuần nhưng yếu lắm. BS nói là Chị không được đi đâu cả. Hai ngày sau Chị bị ra luôn rồi mấy Chị à! Thấy Chị buồn mà em không dám điện thoại luôn. Chị là người có đạo, một tuần Chị lên Đan viện mấy lần để cầu nguyện. E nghe nói mấy chị muốn đi siêu âm phải hết kinh từ 3 tháng, trước khi đi Các chị nhớ xin Chúa nha! Chúc các Chị khỏe mạnh sinh đúng ngày, tháng mẹ tròn con vuông.
Lạy Chúa Giêsu - Mẹ Maria - Thánh Guise con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn. Chúng con xin cảm tạ! Xin Chúa soi sáng cho Chúng con!