Ðăng Nhập

View Full Version : Thánh Giá nói gì...?



Peter Nguyễn
05-04-2009, 11:17 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/thu_sau_tt.jpg
Thánh giá ngất cao... này thánh giá hỡi...
Người mong nói gì, nói điều chi...
Người nói với cuộc đời...???

con chien ngoan dao
05-04-2009, 11:34 AM
Ngài nói về một TÌNH YÊU cao ngất muôn trùng,
... Thập giá đó_Cây đàn thô tấu anh hùng ca!

Peter Nguyễn
10-02-2010, 05:07 PM
Thánh Giá nói...
chỉ có đau khổ mới tìm đến hạnh phúc đích thực cuộc sống...!!!

Peter Nguyễn
19-03-2012, 10:17 AM
Thánh Giá nói...
muốn có lòng yêu hãy biết hy sinh, một thứ tình yêu cao cả xứng với Thiên Chúa!

vanthanh
19-03-2012, 01:12 PM
THẬP GIÁ NÓI HẢY VÁC LÊN VAI HẢY ĐÓNG ĐÓNG DINH MÌNH VÀO THẬP GIÁ VÀ HẢY NHÌN LÊN VÀ SẤP MÌNH XUỐNG THỜ LẠY ĐẤNG ĐẢ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG

Peter Nguyễn
20-03-2012, 12:55 AM
Thánh Giá nói...
muốn biết đích đến cuối cùng của sự sống ở trần gian thì hãy nhìn lên Đức Giêsu!

Trunghieu
20-03-2012, 07:57 PM
Mỗi lần buồn bã con nhìn lên Thánh giá.
Thánh giá ơi, Thánh giá muốn nói gì?
Bao lần thất vọng con lại ngắm Thánh Giá.
Thánh giá ơi, Ngài muốn nói điều chi?
Ngài nói rằng hãy Tin tưởng, phó thác.
Vì ta từng phút ở bên con.
Nỗi niềm con lòng ta vẫn thấu suốt
Nương tựa ta, tâm hồn sẽ an vui.

Peter Nguyễn
22-03-2012, 05:38 PM
Thánh Giá nói...
cần tình yêu của chúng ta... !!!

krischau990
22-03-2012, 11:26 PM
Theo mình Thập giá nói đây là nơi Chúa đã chịu đau khổ và trở về trong vinh quang.

Peter Nguyễn
23-03-2012, 04:35 PM
Thánh Giá nói...
Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống...!!!

Peter Nguyễn
24-03-2012, 11:48 AM
Thánh Giá nói...
xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm...!!!

Trunghieu
24-03-2012, 11:56 AM
Thánh giá nói.....
Như ông Mô sê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời!

haipham
24-03-2012, 08:06 PM
Thập giá là nơi Chúa chịu chết và cũng là nơi Ngài cho chúng ta biết tình yêu vô tận của Ngài đối với chúng ta .

Bảo_†_Lâm
24-03-2012, 08:27 PM
Thánh giá nói rằng: "Hãy vác đỡ THÁNH GIÁ cho nhau, đừng bao giờ biến THÁNH GIÁ trên vai thành THẬP GIÁ.

haipham
24-03-2012, 11:28 PM
Thánh giá nói :" hãy theo ta rồi con sẽ được hưởng vinh quang trong nhà ta "

Thumai
25-03-2012, 08:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Ol8ow4bZbeY

utphuong
26-03-2012, 12:13 AM
Thánh giá nói : " Ta khát ".

Mỹ Huyền
26-03-2012, 01:26 PM
Thánh giḠtrong ý nghĩa thực sự không làm cho chúng ta vui mừng hãnh diện hoàn toàn. Chính Chúa Giêsu ở trong vườn Cây Dầu nghĩ đến phải vác thập giḠđã xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con” (Lc 22, 42a).

Nhưng Thiên Chúa lại muốn dùng cây thập giá cắm trên mặt đất làm biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại? Chính Chúa Con chịu chết trên thập giá đã giải thích tất cả.

Nhìn vào thánh giá, ta thấy đau khổ bên ngoài và tình yêu Thiên Chúa bên trong, sự chết của con ngừơi và sự sống lại của Thiên Chúa, bóng tối tội lỗi của trần gian và ánh bình minh cứu độ, sự ích kỷ của ta và sự hy sinh của Thiên Chúa, sự kiêu căng của ta và sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự bất lực của ta và sức mạnh vô song của Thiên Chúa, sự thù hận của con người và sự tha thứ của Thiên Chúa, sự hèn hạ của ta và sự cao cả của Thiên Chúa. Nhìn vào thánh giá ta thấy nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. :hug::love:
STam

Peter Nguyễn
27-03-2012, 12:11 PM
Thánh Giá nói...
quý hơn cả quãng đời người là nơi ta sẽ nghỉ ngơi đời đời...!!!

lovegod1903
27-03-2012, 07:58 PM
http://www.daminhvn.net/dulieu/hinhanh/lent1.jpg



Thánh Giá nói: " Chính tôi_đau khổ_ là đẹp nhất trong đường đời bạn và tôi là món quà vô cùng quý giá mà Chúa gửi đến cho bạn ! "

Peter Nguyễn
29-03-2012, 10:44 AM
Thánh Giá nói...
Không có hạnh phúc nào mà không trả giá,
và cũng không có Thánh Giá nào vượt quá sức ta...!!!

HuyCena
29-03-2012, 11:41 AM
làm mình nhớ đến bài hát "thập giá nói gì?"
"Người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng.

Người nói đến một tình yêu dâng hiến máu hồng.

Người nói đã bao nghìn năm đã bao nghìn năm.

Lời nói dẫu bao nghìn năm vẫn luôn vọng ngân.

2. Người nói đến bao niềm đau mây tím giăng trời.

Người nói đến một vầng tim hiu hắt trên đồi.

Trọn kiếp sống cho tình yêu chết cho tình yêu.

Thập giá khắc ghi lòng son Chúa thương đoàn con.


3. Thập giá tán dương tình yêu vinh thắng uy hùng.

Thập giá chứng minh trời cao thượng trí vô cùng.
Thập giá nhánh cây mùa đông kết bông nở hoa.

Thập giá đó cây đàn thô tấu anh hùng ca."

Nganguyen
29-03-2012, 12:39 PM
Thánh Giá là Gì ????
Thánh Giá có quá nhiều loại Thánh giá :
Thánh giá là đơn vị kinh tế tính bằng tền bạc .
Điều đó đúng .
Thánh Giá là phương tiện tranh đấu .
Thánh Giá có thể làm duyên cớ cho lòng muốn tham lam .
Thánh Giá có thể để lôi cuốn quyến rũ người khác .
Thánh Giá có thể bị quên lãng ngoài cánh đồng .
Thánh Giá cũng được gìn giữ cẩn thận trong tủ sắt khóa kín.
Thánh Giá để phân biệt chức vị trong xã hội .
Một câu hỏi mà có quá nhiều câu trả lời đúng thì câu trả lời thường là sai .Vì câu trả lời đúng nhất chỉ có một .Không bao giờ có hai cái đẹp nhất cũng như chẳng thể bao giờ có hai điều đúng nhất .`
Người ta không thể tranh luận về Thánh Giá .Kẻ dùng Thánh Giá làm phương tiện tranh đấu thì không thể chấp nhận Thánh Giá là để đóng đinh mình .Kẻ muốn lấy Thánh Giá để làm dáng thì đối với họ Thánh Giá chỉ nghĩa là khi dùng đê trang điểm . Ai chọn Thánh Giá để phân biệt mình với kẻ khác tôn giáo thì Thánh Giá mang mầu sắc một ký hiệu . Mỗi người nhìn Thánh Giá một cách khác nhau .Giá trị của Thánh Giá tùy thuộc cái nhìn của họ .
Đức Kyto nói về Thánh Giá như sau : "Ai muốn theo Ta , hãy bỏ mình , vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Ta ." (Lc 9, 23)
Vác Thánh Giá để theo một người chứ không phải để thỏa mãn tò mò về một người .Như thế , Thánh Giá không phải là một định nghĩa để hiểu biết bằng trí tuệ mà phải hiểu bằng nối sống . Bởi đó , kẻ không theo Ngài thì sự hiểu biết tri thức về Thánh Giá chẳng có ý nghĩa gì .Kẻ đã theo Ngài không cầm tìm định nghĩa cho Thánh Giá .Vì đã theo Ngài thì biết Thánh Giá là gì rồi . " Về phần Tôi , ước chi tôi đừng có vinh quang nơi một điều gì , trừ phi là nơi Thập Giá của Chúa chúng Ta." ( Gal 6,14 0
Tôi nói với người ta về Thánh Giá , Tôi cũng nghe kẻ khác noi với tôi về Thánh Giá .Tôi nhìn Thánh Giá mỗi ngày mà tôi đâu thấy vinh quang .Cuộc sống vẫn dẫy rẫy trầm luân của nó .Như vậy Thánh Giá nào mới cho toi hy vọng .
Giữa bao loại Thập Giá , Thánh Phaolo chon có một . Đó là Thập Giá của Chúa chúng Ta .
Như thế không phải Thập Giá nào cũng có vinh quang . Điều ấy cũng hàm ý là có nhiều Thánh Giá giả .Nếu phân biệt được Thánh Giá thật và Thánh Giá giả thì người ta sẽ hiểu được vấn đề sau này .
Vấn đề là người ta phàn nàn về Thánh Giá .Khi gặp điều bất hạnh , người ta hay nói : đời tôi khổ quá ! Chúa giử Thánh Giá cho tôi .
Phúc cho kể rằng Chúa bị điệu ra công trường bị nhổ vào mặt , bị xỉ nhục , bị tát , bị đội vòng gai , bị cười .Người ta làm thập giá , bắt Ngài vác đi rồi đóng đính Ngài trên Thập Giá ( Mt 15, 16-20 , Mt 27: 27- 31 . Yn 19,1-3 ) Như thế , Thập Giá trong ý nghĩa bất hạnh là sản phẩm của con người . Con người đã có sáng kiến chế ra Thập Giá để đóng đinh Chúa .Nếu Thập giá là sản phẩm của con người thì phải nói con người đã gởi Thập giá cho Chúa , chứ Chúa làm gì có Thập Giá mà gởi cho con người .?

http://svhathanh.net

thongconghanoi
31-03-2012, 08:53 AM
“Vác thập tự giá mình mà theo Ta”
“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)
Sau đây là chùm tranh minh họa về vấn đề này, mời con cái Chúa gần xa cùng suy ngẫm.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image001.jpg
Câu chuyện kể rằng: mọi người đều vác một cây thập giá nặng nề, chậm chạp và khó khăn để đi về phía trước
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image0031.jpg
Một người đột nhiên dừng lại
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image004.jpg
“Chúa ôi! Thập giá này nặng quá! Cho phép con cắt nó đi một chút được không!”, người này kêu lên.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image0051.jpg
Rồi sau đó, anh ta cắt thập giá ngắn đi một chút.[/B]
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image0061.jpg
Vác gánh nặng của thập giá và di chuyển, mặc dù có dễ dàng hơn trước chút, nhưng đường quá dài, và mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề của thập giá.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image0071.jpg
“Chúa ôi! Hãy để con cắt thập giá thêm một chút nữa để cuộc hành trình được dễ dàng hơn”. Người này tiếp tục cầu xin.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image008.jpg
Rồi sau đó: “Cảm ơn Chúa, dễ dàng hơn nhiều rồi!”
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image009.jpg
Khi mà mọi người vất vả vác thập giá thì anh ta dẫn đầu nhóm và ngân nga hát một bài, vì đã không phải vất vả như mọi người và anh ta rất tự hào về cách di chuyển thông minh của mình.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image010.jpg
[B]Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vực sâu.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image011.jpg
Đến lúc này, mọi người đằng sau đã bắt kịp anh ta và dễ dàng băng qua vực sâu bằng thập giá của mình.
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image012.jpg
Anh ta cũng làm như mọi người để cố vượt qua vực sâu này. Nhưng...
http://thongconghanoi.files.wordpress.com/2012/03/image013.jpg
Khi mọi người đã dần dần vượt qua vực sâu thì anh ta chỉ còn cách ở lại và hối tiếc. “Thập giá ngắn quá! Ta không thể vượt qua được! Giá như ta chịu gánh nặng của thập giá và biết yêu mến gánh nặng này thì ta đã không bị bỏ lại! Nhưng đã quá muộn cho mọi điều!”

Suy ngẫm:
Trong thực tế, mỗi người trong chúng ta đều phải vác những gánh nặng của thập tự giá khác nhau trong bước đường theo Chúa của mình.
Đó có thể là việc học hành, công việc… trong cuộc sống phục vụ Chúa và mỗi người đều phải gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng mình.
Nếu mọi việc chúng ta đang gánh vác mà trơn tru, thuận lợi, dễ dàng, không có nguy hiểm thì bước đường theo Chúa sau này sẽ rất khó khăn để vượt qua.
Trong cuộc sống, chúng ta phải chịu nhiều điều khắc nghiệt và đau đớn, nhưng nếu chúng ta chấp nhận đối mặt và cố gắng vượt qua. Chúng ta sẽ trưởng thành dần lên trong cuộc sống thuộc linh của mình.
Hãy dũng cảm và mạnh mẽ vác thập tự giá của mình, thập giá sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi vực sâu và bóng tối tiến lên phía trước, đến nước Thiên Đàng vinh hiển của Chúa.
(Thông Công Hà Nội Sưu tầm và chuyển ngữ
)

Peter Nguyễn
05-04-2012, 01:18 PM
Thánh Giá nói...
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.

Toilaketoiloi
06-04-2012, 02:32 PM
Thánh Giá nói,
Máu đào Người đổ ra chan chứa, sẽ chữa lành mọi thương tích phàm nhân.

PHAOLÔ HÙNG
06-04-2012, 10:28 PM
thánh giá bảo :
tất cả mọi người người hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con bằng việc ở trên thánh giá này chờ đợi mọi người đến mà suy tôn ta

Peter Nguyễn
07-04-2012, 09:25 AM
Thánh giá nói...

Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa,
vì Thiên Chúa muốn cho con người hạnh phúc mãi mãi.

Peter Nguyễn
14-04-2012, 08:18 AM
Thánh Giá nói...
"những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."

Peter Nguyễn
16-04-2012, 08:39 AM
Thánh Giá nói...
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi."

Peter Nguyễn
17-04-2012, 09:11 AM
Thánh Giá nói...
‎" Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được gì ?"

Peter Nguyễn
18-04-2012, 10:14 AM
Thánh Giá nói...
Thiên Chúa là ánh sáng TÌNH YÊU
Ngài đã sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ .

Peter Nguyễn
19-04-2012, 08:57 AM
Thánh Giá nói...
Con đường theo Thiên Chúa Tình Yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh ra được nhiều bông.

NguoiConHoang
19-04-2012, 01:10 PM
Thánh Giá nói:
Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thật là nhẹ nhàng.
Nhưng lạy Chúa, thật khó để vác đi theo Chúa vì nếu con đi với Chúa đến cùng, con đã lên Thánh rồi.Nhưng khốn thay, con làm rơi trong quán Game nào mất rồi Chúa ơi!
Có thật là gánh Chúa nhẹ nhàng không? Chúa đã ngã ít nhất 3 lần rồi còn gì?Thế mà Chúa lại nói là nhẹ nhàng sao?
Nhưng con vẫn yêu từng lời Chúa nói.Tất cả mọi thứ đều có 1 cái gánh nặng riêng, nhưng không cái nào cho con sự sống đời đời, chỉ duy có Thánh Giá Chúa!

NguoiConHoang
19-04-2012, 01:12 PM
Thánh Giá nói:
Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo tất cả mọi người lên với Ta

Peter Nguyễn
20-04-2012, 11:32 AM
Thánh Giá nói...
Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Vậy sống hay chết tôi đều thuộc về Chúa.

NguoiConHoang
20-04-2012, 01:30 PM
Thánh Giá nói:
Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái ( Ga 12,24)

NguoiConHoang
20-04-2012, 01:32 PM
Thánh Giá nói:
Trỗi dậy đi, đừng sợ! ( Mt 17,7)

NguoiConHoang
20-04-2012, 01:32 PM
Thánh Giá nói:
Đứng dậy ta đi nào! (Mt 26,46)

sixco
20-04-2012, 05:41 PM
http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/IMG_7401.jpg


THÁNH GIÁ NÓI .
HÃY YÊU - LỜI THẬP GIÁ - LỜI YÊU THƯƠNG.

Peter Nguyễn
22-04-2012, 08:21 AM
Thánh Giá nói...
Luật yêu thương mà Cha ban cho các con, hỡi con cái của Cha, là luật duy nhất có thể cứu rỗi các con. Thế giới không yêu thương là một thế giới hư vong. Các con tin là các con có thể sống mà không yêu thương được ư?

Peter Nguyễn
26-04-2012, 10:06 AM
Thánh Giá nói...
Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu.

Peter Nguyễn
29-04-2012, 11:00 PM
Thánh Giá nói...

Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an,
Phúc thay ai bị bách hại vì công chính, vì nước Trời là của họ,
Phúc thay ai khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu xa,
anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Peter Nguyễn
01-05-2012, 04:00 PM
Thánh Giá nói...
một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

Peter Nguyễn
03-05-2012, 08:10 AM
Thánh Giá nói...
Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở cho.
Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho.

Peter Nguyễn
06-05-2012, 09:34 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/485853_289401174481069_100002335677542_671010_1928493654_n.jpg


Thánh giá nói...
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Peter Nguyễn
08-05-2012, 05:54 PM
Thánh Giá nói...
Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều...

Yến Châu
08-05-2012, 06:01 PM
Thánh giá nói: " Hãy biết cậy trông!"

Peter Nguyễn
10-05-2012, 07:11 AM
Thánh Giá nói...
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.

Peter Nguyễn
13-05-2012, 10:02 AM
Thánh Giá nói...
Ai gieo trong lệ sầu. Sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt. Sẽ về giữa tiếng cười....

Peter Nguyễn
19-05-2012, 08:20 AM
Thánh Giá nói...
Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy.

Peter Nguyễn
26-05-2012, 04:29 PM
Thánh Giá nói...
Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau.

Peter Nguyễn
27-05-2012, 06:16 AM
Thánh Giá nói... Ơn Ta đủ cho con.

agapaw
27-05-2012, 07:51 AM
Thánh giá nói...
Mức độ của yêu mến là yêu mến không mức độ.

agapaw
27-05-2012, 07:52 AM
Thánh giá nói...
Lý do của yêu mến là yêu mến.

agapaw
27-05-2012, 07:57 AM
Thánh giá chất vấn ta..."a'gapas me?" Con có yêu mến Thầy không?

haipham
29-05-2012, 09:35 AM
Thánh giá nói : Đừng oán trách mà hãy siêng năng cầu nguyện .....

khoảng lặng
31-05-2012, 08:46 AM
Thánh giá nói : cho đi là nhận lãnh

Peter Nguyễn
01-06-2012, 06:24 AM
Thánh Giá nói...
Tất cả những gì anh em cầu xin,
anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.

Peter Nguyễn
10-06-2012, 03:13 PM
Thánh Giá nói...
Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người.

vanthanh
10-06-2012, 07:14 PM
THÁNH GIÁ NÓI RẰNG ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA VUA MUÔN VUA NẰM KHI SINH THÌ CÁC NGƯƠI HÃY ĐẾN MÀ THỜ LẠY

nhột nhột
10-06-2012, 09:13 PM
Thánh Giá nói: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Peter Nguyễn
11-06-2012, 08:22 AM
Thánh Giá nói...
Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.

Peter Nguyễn
15-06-2012, 12:36 AM
Thánh Giá nói...
Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt.

Peter Nguyễn
19-06-2012, 12:44 PM
Thánh Giá nói...
hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

T Phương Đông
19-06-2012, 01:24 PM
Thánh Gía nói : Các người hãy nhìn đi ! Đây chính là món quà mà các người đã hăng hái làm, để dành tặng ban cho Thiên Chúa, là Người Cha hết lòng yêu thương các người !

Peter Nguyễn
20-06-2012, 07:27 PM
Thánh Giá nói...
Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

T Phương Đông
20-06-2012, 09:24 PM
Thánh Gía nói: Anh em hãy nhìn...đây chính là con thuyền đưa anh em tới bến bình an !

Peter Nguyễn
21-06-2012, 09:36 AM
Thánh Giá nói...
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó.
Nhưng can đảm lên Thầy đã thắng thế gian.

Peter Nguyễn
23-06-2012, 07:02 AM
Thánh Giá nói...
trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

T Phương Đông
23-06-2012, 03:48 PM
Thánh Gía nói : Tất cả những gì anh em muốn trút bỏ- hãy trút bỏ vào đây !

Sophanmocoi
23-06-2012, 04:05 PM
Thánh giá nói ........


LÀ ĐIỂM TỰA KHIẾN CHÚNG CON BỚT KHỔ ĐAU.

Nganguyen
24-06-2012, 07:07 AM
Thánh Giá nói gì !!!!!
Thánh giá luôn là điểm tựa cho những ai vui vẻ chấp nhận , thì thánh giá đó mới thật nhẹ nhàng thôi .

Peter Nguyễn
25-06-2012, 09:48 AM
Thánh Giá nói...
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

Peter Nguyễn
26-06-2012, 12:35 PM
Thánh Giá nói...
tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!

Peter Nguyễn
27-06-2012, 04:17 AM
Thánh Giá nói...
cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa, vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng.

Sophanmocoi
30-06-2012, 11:55 AM
Thánh Giá nói...

Hãy xem kìa trên Thánh giá, có Người vì yêu chúng ta. Dang rộng vòng tay ra, chết trong tuổi nhòa, tuổi mới ba ba.

Peter Nguyễn
02-07-2012, 11:09 AM
Thánh Giá nói...
hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.

Sophanmocoi
02-07-2012, 02:44 PM
Thánh Giá nói...

We must remember God more often than we draw breath.
Tạm dịch là:

Chúng ta phải nhớ Thiên Chúa thường xuyên hơn chúng ta rút ra hơi thở.

Sophanmocoi
02-07-2012, 02:58 PM
Thánh Giá nói...

I believe, in order to understand; and I understand, the better to believe.

Peter Nguyễn
03-07-2012, 01:27 PM
Thánh Giá nói...
Phúc thay những người không thấy mà tin.

agapaw
03-07-2012, 06:27 PM
Thánh giá nói: "tất cả, tuyệt đối, vô điều kiện"

Peter Nguyễn
06-07-2012, 02:48 PM
Thánh Giá nói...
Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi!

Sophanmocoi
06-07-2012, 04:15 PM
Thánh Giá nói...

Cũng vì tình yêu thương các ngươi, mà Ta đành hy sinh mạng sống cho các ngươi...

Peter Nguyễn
09-07-2012, 11:07 AM
Thánh Giá nói...
Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con!

Peter Nguyễn
10-07-2012, 04:43 AM
Thánh giá nói...
Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít...!

Peter Nguyễn
16-07-2012, 05:49 PM
Thánh Giá nói...
Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy,
và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

PHAOLÔ HÙNG
17-07-2012, 12:40 PM
tạ ơn Chúa đã ban cho con biết quay về với ngài........!
biết chăm chỉ đi lễ sáng..............nguồn phúc đời đời.......!

PHAOLÔ HÙNG
24-07-2012, 02:11 PM
lạy thánh giá Chúa xin nâng đỡ con là kẻ tội lỗi và yếu đuối............!

Sophanmocoi
25-07-2012, 04:10 AM
Thánh Giá nói:

Hãy an vui trông cậy, cô đơn nào quấy rầy.

Peter Nguyễn
25-07-2012, 12:23 PM
Thánh Giá nói...
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Sophanmocoi
26-07-2012, 04:03 AM
Thánh Giá nói..
Cũng vì yêu thương chúng con, Cha đứng nơi quan tòa.
Cho nhân gian lên án Cha vì chúng con,....

Peter Nguyễn
26-07-2012, 07:50 PM
Thánh Giá nói...
Ánh sáng của các con phải chiếu dọi trước mặt mọi người, họ sẽ thấy các việc thiện lành của các con mà ca ngợi Cha các con ở trên trời.

Peter Nguyễn
26-07-2012, 08:11 PM
Thánh Giá nói... Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.

Peter Nguyễn
27-07-2012, 05:04 AM
Thánh Giá nói...
Xin Cha hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm...!!!

maytrang1978
27-07-2012, 02:39 PM
Thánh giá nói: Ta là ánh sáng thế gian.Ai theo ta sẻ được ánh sáng ban sự sống

maytrang1978
27-07-2012, 02:43 PM
Thánh giá nói: Ai nâng mình lên sẻ bị hạ xuống.

Ai hạ mình xuống sẻ được nâng lên

ineaithi
27-07-2012, 02:45 PM
thanh gia noi............tinh yeu cao ngat muon trung van ton tai qua muon the he.ma dinh cao la chua giesu chiu chet tren cay thanh gia.

maytrang1978
27-07-2012, 02:48 PM
Thánh giá nói: Cứ dấu này mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của thầy là:

Các con hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương các con

Peter Nguyễn
28-07-2012, 06:50 AM
Thánh Giá nói...
Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi...

Peter Nguyễn
29-07-2012, 08:31 AM
Thánh Giá nói...
Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

PHAOLÔ HÙNG
29-07-2012, 12:03 PM
xin thánh giá Chúa đoái thương ban cho con biết quay về với Ngài để con biết dùng hành động mà tôn vinh Ngài là Cha toàn năng........!

Sophanmocoi
30-07-2012, 05:06 PM
THÁNH GIÁ NÓI....
Tình thanh ta sống, mộng lành ta mơ !!!

Sophanmocoi
30-07-2012, 06:30 PM
THÁNH GIÁ NÓI......

Gia tài cho con, với câu ân cần.....

Sophanmocoi
03-08-2012, 06:56 AM
Thánh Giá nói:
“Ta bị đóng đinh, để cho các ngươi được sống và sống dồi dào”.

Peter Nguyễn
06-08-2012, 03:10 AM
Thánh Giá nói...
Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.

Peter Nguyễn
07-08-2012, 08:02 AM
Thánh Giá nói...
Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ !

Bong hue ngoai dong
07-08-2012, 08:12 AM
Thánh Giá nói...

"Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian"

Xin cho chúng con can đảm vượt lên những gian khổ trần thế, coi đó thánh giá cuộc đời Chúa gửi nơi chúng con, nhưng rồi chúng con sẽ vượt qua tất cả khi có Chúa đồng hành. Amen !

Sophanmocoi
16-08-2012, 05:09 PM
Thánh Giá nói...

Về đây mau hãy về đây mau
Về cùng Cha nhận ơn thứ tha
Máu của Ta trên Thập Tự Giá
Rửa sạch tội trần gian..........
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8882

Peter Nguyễn
22-08-2012, 11:19 PM
Thánh Giá nói...
những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít.

Ane_aithi
23-08-2012, 07:19 AM
t.y cao ca nhat......tren tat ca tinh yeu

Peter Nguyễn
24-08-2012, 08:00 AM
Thánh Giá nói...
các ngươi sẽ thấy trời mở ra,
và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người.

Peter Nguyễn
24-08-2012, 07:53 PM
Thánh Giá nói...
Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

Peter Nguyễn
30-08-2012, 04:00 AM
Thánh Giá nói...
Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

Peter Nguyễn
14-09-2012, 08:51 AM
Thánh Giá nói...
Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ...

Peter Nguyễn
27-10-2012, 05:59 AM
Thánh Giá nói...
Thiên Chúa không thiên vị ai, điều Ngài đã làm cho những người khác thì Ngài cũng sẽ làm cho chính chúng ta - dựa vào lòng tin của chúng ta!

Peter Nguyễn
04-12-2012, 04:57 AM
Thánh Giá nói...
... Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy!