PDA

View Full Version : Giáo dân giáo xứ Đồng Tiến Saigòn hiến máu nhân đạo ngày Lễ Lá



onggiachonggay_99
06-04-2009, 02:34 PM
VietCatholic News (05 Apr 2009 17:37)
SAIGÒN - Sáng Chúa nhật 05/4/2009, ngày đầu Tuần Thánh, nhiều nhà thờ trong giáo phận Sài Gòn đã họa lại hình ảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với nghi thức làm phép lá và rước lá.

Xem hình ảnh

http://www.vietcatholic.net/pics/90405DongTien7.jpgTrong khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến, hạt Phú Thọ, Sài Gòn cùng lúc đã diễn ra hai hình ảnh: đoàn rước lá và những giáo dân hiến máu nhân đạo.

Những chiếc lá dừa được quí sơ dòng Mến Thánh Giá đã biến hóa thành kiểu đẹp hơn. Nhiều người lớn có phần quen thuộc với hình ảnh này, vì đã có những lễ lá đi qua trong đời; nhưng có lẽ các cháu thiếu nhi thì vui một cách tự nhiên vì hôm nay được đi rước với cành lá trong tay, khác với ngày Chúa nhật bình thường. Dù các cháu chẳng hiểu hết ý nghĩa của lời tung hô vạn tuế từ miệng dân chúng Do Thái xưa dành cho một “vị vua” mà rất tiếc “vị vua” này không chọn thế gian – một thế gian có nhiều sự thống trị gian ác - làm nước của Ngài; và lời tung hô ấy ít ngày nữa lại chuyển thành lời kết tội Ngài rất hùng hồn.

Vị linh mục trẻ đứng giữa khuôn viên có cây xanh và hồ nước làm phép lá; màu áo đỏ ở giữa lùm cây làm cho người ta dễ liên tưởng đến cảnh Chúa Giêsu trong vườn Giệt-si-ma-ni bên cạnh cái họa sắp ập đến. Một người mà biết trước sự đau khổ sẽ xảy đến cho mình thì đáng sợ biết bao!

http://www.vietcatholic.net/pics/90405DongTien14.jpgĐoàn rước trang nghiêm đi nửa khuôn viên nhà thờ rồi cùng dâng thánh lễ tại thánh đường. Trong khi đó, nửa khuôn viên còn lại của giáo xứ tấp nập giáo dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đang tươi cười ở hành lang nhà xứ, làm thủ tục cho đi dòng máu chảy trong con người mình, với suy nghĩ sẽ cứu được người nào đó chẳng hề quen biết. Trên chiếc xe của đoàn y tế đậu trước phòng khách cha xứ lúc nào cũng có ba người cho máu trên xe. Không biết những bạn trẻ Công giáo khi duỗi thẳng cánh tay cho máu đi ra, có liên tưởng đến dòng máu đỏ tươi chảy trên trán cùng thân thể Chúa, một hình ảnh sinh động, thảm thương trong tuần này không?

Sau thánh lễ, các cháu thiếu nhi Thánh Thể đã thực hiện chặng đường thánh giá ngay trong lòng nhà thờ để tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa một cách đơn sơ; còn những giáo dân hiến máu tập trung tại phòng ăn bồi dưỡng sức khỏe bằng một bữa ăn và nhận những phần quà do giáo xứ tặng thêm. Các vị trong Hội Đồng Mục Vụ cũng có mặt như để biểu lộ trách nhiệm khi tiếp đoàn y tế.

Được biết, cha chánh xứ Gioan B. Trần Thanh Cao trong các thánh lễ Chúa nhật tuần trước đã khuyến khích giáo dân nên có lòng quảng đại, nghĩa cử đẹp trong tuần thánh bằng cách hiến máu cứu người.

Hai sự việc trong một buổi sáng mở đầu tuần thánh tại giáo xứ Đồng Tiến đã giúp giáo dân thêm lòng sốt sắng mà hiệp thông với Giáo Hội địa phương và chuẩn bị cho tam nhật vượt qua một cách ý nghĩa. (http://catholicvideo.org/Albums/90405DongTien05042009/)
(http://catholicvideo.org/Albums/90405DongTien05042009/) Maria Vũ Loan (http://catholicvideo.org/Albums/90405DongTien05042009/)