PDA

View Full Version : gửi cha kính yêu



loidinhobe
06-04-2009, 04:45 PM
Cha kính mến!
:icon1:Hôm nay là ngày đầu tiên của tuân Thánh. Mỗ khi họp nhau ở nhà thờ, chúng con vẫn tự hỏi nhau ríu rít: không biết cha có nhớ đến chúng con không nhỉ?
Cha hiền hoà, trầm lắng. Năm ấy là mùa PS đầu tiên mà giáo xứ chúng con được tham dự đầy đủ nghi thức và cũng là đại lễ PS đầu tiên cha cử hành trong đời phục vụ.
Chúng con hát không hay, không xuất sắc, nhất là đối với 1 người như cha. nhưng chúng con biết cha hiểu rằng: chúng con đã cố gắng rất nhiều.Và mọi công việc đều hoàn thanh tốt đẹp.
:6:Lại 1 mùa PS nữa sắp về. Con mong ở nhiệm sở mới, cha vấn luôn được Chúa bân đầy ơn lành, đón mừng chúa phục sinh trong niềm hân hoan và tràn đầy thánh đức.
:guitar:Ươc gì chúng lại được nghe cha cất lên tiếng vinh danh Thiên Chúa:
"Đây là cây Thánh giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian.''
"Ta hãy đến bái thờ."