PDA

View Full Version : Yêu thương....kính nhớ...Cha yêu...



bethichconlua
06-04-2009, 06:13 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/12964a3a4a22c4d31.jpg
Ngày bố đi xa, con ở lại thế gian này
( Ngày 26 tháng 02 năm 1981 Âm Lịch )




Ơn cha như Thái sơn cao bao tầng
Ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến
Ơn cha như đuốc soi cao trên đường
Đuốc soi tâm hồn, giúp con tìm hướng


Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn
Tình cha tha thiết, lòng cha yêu mến
Ơn cha như mái hiên che năm trường
Gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn


Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời
Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống
Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn
Sẽ không phai tàn, với bao năm trường.






Bố ơi...con yêu bố...con gái yêu bố nhiều lắm...tuy chưa một lần con được bố ẵm vào lòng..cũng chưa một lần con nhìn thấy bố nhưng con biết chắc rằng bố rất yêu con...

Rocky
06-04-2009, 07:04 PM
Nguyện Cha thương... nhận lời... và tâm lòng của bethichconlua..... thương đón linh hồn Gia cô bê... về Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Cha

littlewave
11-04-2009, 06:53 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/09a62e91479581ee4f426838d24f52014g.jpg
Ngày bố đi xa, con ở lại thế gian này
( Ngày 26 tháng 02 năm 1981 Âm Lịch )



Bố ơi...con yêu bố...con gái yêu bố nhiều lắm...tuy chưa một lần con được bố ẵm vào lòng..cũng chưa một lần con nhìn thấy bố nhưng con biết chắc rằng bố rất yêu con...


Trong muôn ngàn hồng ân con nhận lãnh
Hẳn chứa chan yêu thương bố góp dồn
Dẫu cách chia xa biệt nghĩa trần gian
Nhưng kiên vững niềm tin ngày gặp lại.

Vài tiếng đồng hồ nữa chúng con mừng đại lễ Chúa Phục sinh, Chúa ơi! Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót chưa đền trả (nếu còn) và đưa linh hồn Giacobe về hưởng nhan Thánh Chúa.

Cn thì cứ cn thôi, HT thông công mà, nhưng lit tin rằng giờ này Bố đang trìu mến nhìn xuống và cầu bầu cho 2 mẹ con Teresa đó.:3:

bethichconlua
11-04-2009, 10:03 PM
Trong muôn ngàn hồng ân con nhận lãnh
Hẳn chứa chan yêu thương bố góp dồn
Dẫu cách chia xa biệt nghĩa trần gian
Nhưng kiên vững niềm tin ngày gặp lại.

Vài tiếng đồng hồ nữa chúng con mừng đại lễ Chúa Phục sinh, Chúa ơi! Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót chưa đền trả (nếu còn) và đưa linh hồn Giacobe về hưởng nhan Thánh Chúa.

Cn thì cứ cn thôi, HT thông công mà, nhưng lit tin rằng giờ này Bố đang trìu mến nhìn xuống và cầu bầu cho 2 mẹ con Teresa đó.:3:

:53:Cảm ơn Chị yêu nhiều lắm...:6::6::6::6::6:

peter_mau
11-04-2009, 10:32 PM
lay chua!trong niem tin vao chua phuc sinh con chan thanh dang len chua loi nguyen xin cho linh hon Giacobe duoc cung huong phuc truong sinh voi chua. Amen

nhhung_80
12-04-2009, 12:05 AM
Đọc bài của bạn, mình nhớ lại Ba của mình. Ba của Hưng mất khi Hưng chỉ mới có 9 tuổi thôi, chưa tròn 10 tuổi nữa. Nghĩ lại vẫn còn được biết mặt Ba.
Mình thì thường cầu nguyện cho Ba, trong kinh sáng cũng như kinh tối, trong những lần rước lễ nữa. Trong những tháng 11 hằng năm, Hưng cố gắng đi viếng mộ để được hưởng ơn toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, trong đó có ba của Hưng. Thậm chí trong những ngày không buộc nhường ơn toàn xá cho các linh hồn, lúc Ba vừa mất một thời gian, Hưng cũng nhường luôn. (ngoài Ba ra, mình còn cầu nguyện cho các linh hồn khác nữa).
Chút chia sẽ về những gì mà Hưng đã làm để cầu nguyện cho linh hồn Bênêđictô, Ba của Hưng. Hy vọng sẽ có được nhiều lời cầu nguyện cho các linh hồn.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Một kinh thì chẳng nên chi,
Sau bao ngày tháng sẽ thành nhiều kinh.

bethichconlua
12-04-2009, 12:37 AM
Đọc bài của bạn, mình nhớ lại Ba của mình. Ba của Hưng mất khi Hưng chỉ mới có 9 tuổi thôi, chưa tròn 10 tuổi nữa. Nghĩ lại vẫn còn được biết mặt Ba.
Mình thì thường cầu nguyện cho Ba, trong kinh sáng cũng như kinh tối, trong những lần rước lễ nữa. Trong những tháng 11 hằng năm, Hưng cố gắng đi viếng mộ để được hưởng ơn toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, trong đó có ba của Hưng. Thậm chí trong những ngày không buộc nhường ơn toàn xá cho các linh hồn, lúc Ba vừa mất một thời gian, Hưng cũng nhường luôn. (ngoài Ba ra, mình còn cầu nguyện cho các linh hồn khác nữa).
Chút chia sẽ về những gì mà Hưng đã làm để cầu nguyện cho linh hồn Bênêđictô, Ba của Hưng. Hy vọng sẽ có được nhiều lời cầu nguyện cho các linh hồn.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Một kinh thì chẳng nên chi,
Sau bao ngày tháng sẽ thành nhiều kinh.



peter-mau
Lay chua!trong niem tin vao chua phuc sinh con chan thanh dang len chua loi nguyen xin cho linh hon Giacobe duoc cung huong phuc truong sinh voi chua. Amen





:77::77::77:

con chien ngoan dao
12-04-2009, 07:17 AM
http://img19.imageshack.us/img19/2275/dsc00141p.jpg

Dù gì đi nữa CHA vẫn là CHA của con
Cho con xin
Ngày ngày được ấp ủ bóng hình CHA trong trái tim này.

bethichconlua
16-02-2010, 08:12 PM
:77: :77:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ...Xin cho linh hồn GiaCôBê được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt đức Chúa trời thiêng liêng sáng láng vô cùng..Amen

bethichconlua
10-04-2010, 10:31 PM
:53:Bố ơi..hôm nay ngày giỗ Bố...Mẹ nhớ Bố lắm Bố có biết không ? con và Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho Bố...Bố cũng cầu nguyện cho con và Mẹ Bố nhé...Xin Chúa thương ban bình an và nhiều ơn lành cho gia đình nhà mình....

GiêSu, Maria, GiuSe xin thương cứu rỗi linh hồn Giacôbê...
GiêSu, Maria, GiuSe xin thương cứu rỗi linh hồn Giacôbê...
GiêSu, Maria, GiuSe xin thương cứu rỗi linh hồn Giacôbê...

littlewave
10-04-2010, 11:01 PM
Hiệp ý cầu nguyện cho Bố Giacobe của em

Nguyện xin LTX Chúa tuôn đổ trên linh hồn Giacobe.
Cậy vì cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa Giesu, xin Cha thương xót linh hồn Giacobe và toàn thể thế giới.