PDA

View Full Version : TÂM SỰ CỦA CÂY THẬP GIÁ



hoathuytinh
06-04-2009, 09:21 PM
TÂM SỰ CỦA CÂY THẬP GIÁ

http://www.dongmancoi.org/avemaria/5th%20-%20Crucifixion-small.jpg

Bạn thân mến !
Thế là người ta đã đóng chặt tay chân tôi vào Thập Giá , cả mình tôi giờ đây trĩu nặng , đầu óc tôi quay cuồng , tim tôi thoi thóp và nhói đau : “ Tôi đã giơ lưng cho người đánh đập , và chìa má cho kẻ nhổ râu . Tôi đã không giấu mặt tránh nhục nhằn và khạc nhổ “( Is 50 , 6 ) .
Một mình trong cơn hấp hối , tôi chỉ nguyện ước một điều : “ Lạy Cha , xin tha cho họ , vì họ không biết việc họ làm “ ( Lc 23 , 34 ) . Vâng đúng như vậy , làm sao bạn có thể biết được những việc làm sai trái của mình , nếu như tôi không trợ giúp bạn . Hãy nhớ kỹ điều này : “ Anh em hãy canh thức và cầu nguyện , để khỏi lâm vào cơn cám dỗ . Vì tinh thần thì hăng hái , nhưng thể xác lại yếu đuối
( Mt 26 , 41 ) . Trong giờ lâm chung này , tôi không biết bạn đang ở đâu ? bạn có nghe được tiếng tôi không , tiếng vọng từ cây Thập tự giá :
Lạy Cha xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm (Lc 23,34)
Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43)
Thưa Bà,đây là con Bà (Ga 19,26)
Lạy Thiên Chúa! lạy Thiên Chúa của con ! sao Ngài bỏ rơi con (Mt 27,46)
Ta Khát ( Ga 19,28)
Mọi sự đã hoàn tất ( Ga 19,30)
Lạy Cha ! con phó thác linh hồn con trong tay Cha ( Lc 23,46)
Lời của người hấp hối bao giờ cũng linh nghiệm , phải không thưa bạn ? Vì chính trong lúc này , khi mà vinh quang , phú quý , danh lợi không còn nghĩa lý gì , tất cả hãy im lặng để tình yêu lên tiếng . Tôi yêu bạn , yêu đắm say và cuồng dại , yêu đến nỗi đành hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu . Hãy đến cùng tôi bạn nhé , tôi sẽ đỡ đần và bổ sức cho , hãy mang lấy ách cùa tôi và hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường .

Lm Giacôbê Tạ Chúc


www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net)