PDA

View Full Version : THỨ BA TUẦN THÁNH



teresangan
06-04-2009, 09:32 PM
VÌ YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI




Trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua và lập bí tích Thánh Thể , Chúa Giêsu vừa mới rửa chân cho các Tông Đồ , truyền cho họ phải làm người tôi tớ . Bấy giờ Ngài cảm thấy tâm thần xao xuyến : Một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Ngay lúc Người hiến mình làm của ăn cho nhân loại , lúc Ngài chờ đợi sự đáp trả bằng đức tin , thì một người thân cận lại sắp phản bội Ngài . Sau khi nhận miếng bánh Thầy trao , Giuda ra đi trong đêm đen của chối từ và tội lỗi . Chính Phêrô , mặc cho lời tuyên tín , sau này cũng có cảm nghiệm cay đắng về việc chối Thầy .
Khi chiêm ngắm Chúa Kitô, Đấng tự nguyện đến với cuộc tử nạn vì yêu thương con người và vì trung thành với Chúa Cha , chúng ta hãy nhìn nhận những hành vi bỏ cuộc và trốn chạy của mình trong đêm tối . Chúng ta cũng muốn kề sát bên lòng Chúa Giêsu như thánh Gioan nhưng tự sức mình thì chúng ta không làm nỗi . Chính tại nơi đấy ,trong tình trạng tội lỗi mà Chúa Giêsu đến tìm gặp chúng ta . Mạng sống mà Ngài hy sinh trên thập giá là ơn tha thứ được ban tặng cho mọi người . Chúng ta hãy rộng mở tấm lòng ra với Ngài : “ Lạy Đức Chúa , Ngài là niềm hy vọng của con “ (Tv 70 )
Jacque Gassin