nenhongnho
07-04-2009, 07:26 AM
Hôm nay đã bước sang ngày thứ Ba Tuần Thánh rồi.
Chúa ơi, xin cho con trung kiên bước theo Ngài trên đường Thập giá,
để con biết phân biệt: BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
Giúp con Chúa ơi!
đừng để con mãi sống chung với MA QUỶ là TỘI LỖI
đừng để con bị cuốn hút vào MA LỰC CỦA NHỮNG CƠN CÁM DỖ
đừng để con tôn thờ MA VƯƠNG - ÔNG VUA CỦA HỎA NGỤC
đừng để con trở thành MA CÀ BÔNG - là những chuỗi ngày bỏ học, trốn nhà, mê mải trong các cuộc chơi vô bổ.
Giúp con Chúa ơi!
Để con đến gần với MAMA, MAMA sẽ dạy bảo con cùng với MẸ đi hết chặng đường Thánh giá của Cha và thánh giá đời con.
Chúa ơi!!! :111:Đó là lời cầu con dâng Cha trong đầu ngày mới hôm nay.
Chúa ơi, xin cho con trung kiên bước theo Ngài trên đường Thập giá,
để con biết phân biệt: BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
Giúp con Chúa ơi!
đừng để con mãi sống chung với MA QUỶ là TỘI LỖI
đừng để con bị cuốn hút vào MA LỰC CỦA NHỮNG CƠN CÁM DỖ
đừng để con tôn thờ MA VƯƠNG - ÔNG VUA CỦA HỎA NGỤC
đừng để con trở thành MA CÀ BÔNG - là những chuỗi ngày bỏ học, trốn nhà, mê mải trong các cuộc chơi vô bổ.
Giúp con Chúa ơi!
Để con đến gần với MAMA, MAMA sẽ dạy bảo con cùng với MẸ đi hết chặng đường Thánh giá của Cha và thánh giá đời con.
Chúa ơi!!! :111:Đó là lời cầu con dâng Cha trong đầu ngày mới hôm nay.