nenhongnho
07-04-2009, 08:07 AM
Và lời cầu thứ hai trong ngày hôm nay...
Chúa ơi!
Hôm qua con đến thăm 2 gia đình:
1/ Gia đình thứ nhất có người chồng tâm thần và người vợ mới bị tai biến hiện đang nằm liệt, người chồng được đưa gởi tại nhà bà con để đề phòng những lúc "lên cơn" có thể làm hại cho vợ đang nằm liệt giường. Họ có 03 đứa con Chúa ạ, hiện giờ họ sống được là nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
2/ Gia đình thứ hai con ghé thăm, họ có 04 người con: 03 trai và 01 gái.
Tạ ơn Chúa, cháu trai thứ nhất và cháu gái thứ ba mạnh khỏe
Cháu trai thứ hai 6 tuổi hiện đang gởi tại một mái ấm khiếm thị vì hai con mắt đã phải múc bỏ do căn bệnh: U nguyên bào võng mạc lúc 9 tháng tuổi.
Cháu trai nhỏ nhất năm nay 2 tuổi cũng đã bị múc bỏ mắt phải lúc 3 tháng tuổi vì căn bệnh quái ác lại một lần nữa đến thăm gia đình này. Sáng nay cháu đã đến BV Ung Bướu (không biết là lần thứ bao nhiêu?) để hóa trị - hy vọng có thể giữ lại mắt trái.
Nỗi lo lắng chất chồng lên đôi vai của hai vợ chồng nghèo, số tiền vay nợ lãi để chữa bệnh cho 02 con từ 6 năm nay đã lên đến 15 triệu đồng... Cơm ăn áo mặc cho cả gia đình và tiền xe cộ thuốc men cho bé út, mà cứ 2-3 tuần lại phải đến BV.
Con tự hỏi mình:
Chúa quên không nhớ đến hai gia đình này? Hay Chúa muốn để chúng con thay Chúa đến với họ?
Ñöøng töø choái neáu baïn vaãn coøn caùi gì đó ñeå cho
Xin cho chúng con trong mỗi bữa ăn, mỗi lần mua sắm chi tiêu biết nhớ đến những người anh em khốn khó và chia sẻ giúp đỡ họ - những khuôn mặt của Đức Kitto nghèo khó và đau khổ. Amen.
Chúa ơi!
Hôm qua con đến thăm 2 gia đình:
1/ Gia đình thứ nhất có người chồng tâm thần và người vợ mới bị tai biến hiện đang nằm liệt, người chồng được đưa gởi tại nhà bà con để đề phòng những lúc "lên cơn" có thể làm hại cho vợ đang nằm liệt giường. Họ có 03 đứa con Chúa ạ, hiện giờ họ sống được là nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
2/ Gia đình thứ hai con ghé thăm, họ có 04 người con: 03 trai và 01 gái.
Tạ ơn Chúa, cháu trai thứ nhất và cháu gái thứ ba mạnh khỏe
Cháu trai thứ hai 6 tuổi hiện đang gởi tại một mái ấm khiếm thị vì hai con mắt đã phải múc bỏ do căn bệnh: U nguyên bào võng mạc lúc 9 tháng tuổi.
Cháu trai nhỏ nhất năm nay 2 tuổi cũng đã bị múc bỏ mắt phải lúc 3 tháng tuổi vì căn bệnh quái ác lại một lần nữa đến thăm gia đình này. Sáng nay cháu đã đến BV Ung Bướu (không biết là lần thứ bao nhiêu?) để hóa trị - hy vọng có thể giữ lại mắt trái.
Nỗi lo lắng chất chồng lên đôi vai của hai vợ chồng nghèo, số tiền vay nợ lãi để chữa bệnh cho 02 con từ 6 năm nay đã lên đến 15 triệu đồng... Cơm ăn áo mặc cho cả gia đình và tiền xe cộ thuốc men cho bé út, mà cứ 2-3 tuần lại phải đến BV.
Con tự hỏi mình:
Chúa quên không nhớ đến hai gia đình này? Hay Chúa muốn để chúng con thay Chúa đến với họ?
Ñöøng töø choái neáu baïn vaãn coøn caùi gì đó ñeå cho
Xin cho chúng con trong mỗi bữa ăn, mỗi lần mua sắm chi tiêu biết nhớ đến những người anh em khốn khó và chia sẻ giúp đỡ họ - những khuôn mặt của Đức Kitto nghèo khó và đau khổ. Amen.