huy vu
08-04-2009, 10:18 AM
SUY NIỆM THÁNH THỂ
TAM NHẬT VƯỢT QUA.
Tin Mừng Ga 13(1-15):
ØDẫn nhập:
Lạy Chúa! Chúng con vừa được lắng nghe và đón nhận lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng vừa rồi của Thánh Gio an. Lòng chúng con không khỏi bàn hoàn súc động khi cảnh tượng diễn ra trước mắt chúng con thật khó tin. Nhưng đó là điều làm thay đổi cộng đoàn Giáo Xứ chúng con. Vì giờ đây chúng con đang quy tụ trước nhan Chúa Giê Su Thánh Thể để nhìn lại bản thân mỗi người, tôi đã làm được gì? Cho ai? Chính mình hay cho người người bên cạnh? Hay cho Chúa?. Trong mùa chay này chúng con đã làm việc đó chưa? Để mãi đến hôm nay là Tam Nhật Vượt Qua chúng con mới bắt tay vào làm. Vì hôm nay là ngày cuối cùng để sửa mình. Vì chúng con không biết lúc nào chúa mời gọi chúng con cả.
Bởi hôm nay là bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn Đệ cũng là bữa cuối của Chúa đối với mỗi người chúng con.
Ø Chia sẽ:
Qua đoạn Tin Mừng con cảm thấy xấu hổ quá Chúa ơi! Vì Chúa là Chúa mà cũng phải rửa chân cho người ta sao? Nhưng không!! Đó là một sự hy sinh tuyệt vời mà chúng con chưa làm được. tại vì sao mà chúng con chưa làm được?
Ø Bởi sự yếu đuối của con người.
Ø Bởi lòng ham mê thụ hưởng
Ø Bởi cái hèn nhát trong con người.
Ø Bởi chúng con chưa dám hy sinh mà thôi!.
Tại vì sao chúng con không dám hy sinh? chồng mà phải rữa chân cho vợ sao? Con mà phải rữa chân cho ông già đấy À? Tôi mà phải rữa chân cho con dâu sao? Một con người ăn mặt đẹp thế kia mà phải rữa chân cho thằng cùi sao? Không bao giờ!! bởi cái tôi của chúng con to lắm, cái danh dự làm người lớn lắm. nó không cho phép chúng con cúi xuống như Chúa, nó không cho phép chúng con hạ mình đâu. Có chăng thì là cúi mình trước đồng tiền, trước ông to bà lớn mà thôi. Còn nhiều điều con cảm thấy lo lắng quá Chúa à! Vì con phải tha thứ cho ai?
Ø Tha thứ cho ông chồng sáng xỉn chiều say.
Ø Tha thứ cho con mụ hay nói xấu người này, người khác.
Ø Tha thứ cho ông chồng vũ phu với vợ mình sao?
Ø Tha choThằng, con mà mình nói nó không nghe.
Ø Tha thứ cho thằng con tóc xanh tóc đỏ kia nữa.
Ø Tha thứ cho chính bản thân mình nữa Chúa ơi! khó quá.
Vậy mà sau bữa ăn này thì chúng con là bạn của Chúa sao? Con cố thương nó mà cứ ghét hoài, cố tha thứ mà hận thù mãi, thì không xứng đáng làm bạn Thầy rồi!.
Chúa ơi! hành động rửa chân của Chúa là chúng con cảm thấy xấu xa lắm rồi. chúng con thấy xấu xa vì Chúa mà phải quỳ xuống mà rửa chân cho từng người, từng người. vậy mà đổi lại với hành động của Chúa đó là chúng con cũng cúi xuống, để soi bói nhà này, giữa con mụ này với thằng kia, giữa ông này với bà nọ. Chúa ơi! bao giờ chúng con mới thôi cái việc này? Lạy Chúa Giê Su hôm nay là Tam Nhật Vượt qua báo hiệu cho sứ vụ của Ngài đã gần kề, sự hy sinh sắp đến ngày nở rộ. nên Chúa đừng để sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa mà hãy thánh hóa, biến đổi chúng con theo ý Ngài.
Trong bữa ăn cuối cùng tại Giáo Xứ chúng con hôm nay Chúa hãy chia sẽ với mọi người như Chúa đã từng chia sẽ với Giu Đa trong bữa Tiệc Ly. Biết Giu Đa bán mình mà vẫn ăn chung, uống chung,vẫn chia sẽ một tình yêu đến mức thập toàn. Chúa biết chúng con bán Chúa mà vẫn yêu thương. Ôi Thầy Giê Su chí thánh tội nghiệp thầy quá, anh chị em ơi! hãy đến đi. Thầy đang đợi đó!. Đừng mang cho Chúa của mình cái thời gian dư thừa trong tâm hồn nữa, hãy quay về đi. Thầy của chúng ta sắp lên núi cầu nguyện rồi đó chúng ta cũng cầu nguyện với Thầy.
ØCầu nguyện.
Lạy Chúa! Chúng con là những con người yếu đuối, xin Chúa hãy ban cho chúng con lòng can đảm, lòng hy sinh cho mọi người, đặt biệt cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng con gắn kết với nhau như Chúa đã dạy các môn đệ sau bữa cuối cùng này.
Đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Xin Chúa hãy rữa đi con người nghi kỵ, ít kỷ, hèn nhát, lười biến nơi chúng con. Xin Chúa rữa đi con người mà chỉ biết dành cho Chúa cái thời gian dư thừa. xin Chúa cũng lấy đi cái vết bẩn trong tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giê Su xin Chúa đừng để chúng con sống đời theo ý mình, mà biết sống cho người khác và cho Chúa. Chúng con muốn thuộc về Chúa ngay bây giờ, xin Chúa hãy nhận lấy tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giê Su Thánh Thể mỗi cá nhân chúng con đã chết trong tội lỗi xin cho chúng con được sống trong sự phục sinh của Ngài nơi tâm hồn chúng con. Amen!
Huy Vũ trước Thánh Thể!
TAM NHẬT VƯỢT QUA.
Tin Mừng Ga 13(1-15):
ØDẫn nhập:
Lạy Chúa! Chúng con vừa được lắng nghe và đón nhận lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng vừa rồi của Thánh Gio an. Lòng chúng con không khỏi bàn hoàn súc động khi cảnh tượng diễn ra trước mắt chúng con thật khó tin. Nhưng đó là điều làm thay đổi cộng đoàn Giáo Xứ chúng con. Vì giờ đây chúng con đang quy tụ trước nhan Chúa Giê Su Thánh Thể để nhìn lại bản thân mỗi người, tôi đã làm được gì? Cho ai? Chính mình hay cho người người bên cạnh? Hay cho Chúa?. Trong mùa chay này chúng con đã làm việc đó chưa? Để mãi đến hôm nay là Tam Nhật Vượt Qua chúng con mới bắt tay vào làm. Vì hôm nay là ngày cuối cùng để sửa mình. Vì chúng con không biết lúc nào chúa mời gọi chúng con cả.
Bởi hôm nay là bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn Đệ cũng là bữa cuối của Chúa đối với mỗi người chúng con.
Ø Chia sẽ:
Qua đoạn Tin Mừng con cảm thấy xấu hổ quá Chúa ơi! Vì Chúa là Chúa mà cũng phải rửa chân cho người ta sao? Nhưng không!! Đó là một sự hy sinh tuyệt vời mà chúng con chưa làm được. tại vì sao mà chúng con chưa làm được?
Ø Bởi sự yếu đuối của con người.
Ø Bởi lòng ham mê thụ hưởng
Ø Bởi cái hèn nhát trong con người.
Ø Bởi chúng con chưa dám hy sinh mà thôi!.
Tại vì sao chúng con không dám hy sinh? chồng mà phải rữa chân cho vợ sao? Con mà phải rữa chân cho ông già đấy À? Tôi mà phải rữa chân cho con dâu sao? Một con người ăn mặt đẹp thế kia mà phải rữa chân cho thằng cùi sao? Không bao giờ!! bởi cái tôi của chúng con to lắm, cái danh dự làm người lớn lắm. nó không cho phép chúng con cúi xuống như Chúa, nó không cho phép chúng con hạ mình đâu. Có chăng thì là cúi mình trước đồng tiền, trước ông to bà lớn mà thôi. Còn nhiều điều con cảm thấy lo lắng quá Chúa à! Vì con phải tha thứ cho ai?
Ø Tha thứ cho ông chồng sáng xỉn chiều say.
Ø Tha thứ cho con mụ hay nói xấu người này, người khác.
Ø Tha thứ cho ông chồng vũ phu với vợ mình sao?
Ø Tha choThằng, con mà mình nói nó không nghe.
Ø Tha thứ cho thằng con tóc xanh tóc đỏ kia nữa.
Ø Tha thứ cho chính bản thân mình nữa Chúa ơi! khó quá.
Vậy mà sau bữa ăn này thì chúng con là bạn của Chúa sao? Con cố thương nó mà cứ ghét hoài, cố tha thứ mà hận thù mãi, thì không xứng đáng làm bạn Thầy rồi!.
Chúa ơi! hành động rửa chân của Chúa là chúng con cảm thấy xấu xa lắm rồi. chúng con thấy xấu xa vì Chúa mà phải quỳ xuống mà rửa chân cho từng người, từng người. vậy mà đổi lại với hành động của Chúa đó là chúng con cũng cúi xuống, để soi bói nhà này, giữa con mụ này với thằng kia, giữa ông này với bà nọ. Chúa ơi! bao giờ chúng con mới thôi cái việc này? Lạy Chúa Giê Su hôm nay là Tam Nhật Vượt qua báo hiệu cho sứ vụ của Ngài đã gần kề, sự hy sinh sắp đến ngày nở rộ. nên Chúa đừng để sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa mà hãy thánh hóa, biến đổi chúng con theo ý Ngài.
Trong bữa ăn cuối cùng tại Giáo Xứ chúng con hôm nay Chúa hãy chia sẽ với mọi người như Chúa đã từng chia sẽ với Giu Đa trong bữa Tiệc Ly. Biết Giu Đa bán mình mà vẫn ăn chung, uống chung,vẫn chia sẽ một tình yêu đến mức thập toàn. Chúa biết chúng con bán Chúa mà vẫn yêu thương. Ôi Thầy Giê Su chí thánh tội nghiệp thầy quá, anh chị em ơi! hãy đến đi. Thầy đang đợi đó!. Đừng mang cho Chúa của mình cái thời gian dư thừa trong tâm hồn nữa, hãy quay về đi. Thầy của chúng ta sắp lên núi cầu nguyện rồi đó chúng ta cũng cầu nguyện với Thầy.
ØCầu nguyện.
Lạy Chúa! Chúng con là những con người yếu đuối, xin Chúa hãy ban cho chúng con lòng can đảm, lòng hy sinh cho mọi người, đặt biệt cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng con gắn kết với nhau như Chúa đã dạy các môn đệ sau bữa cuối cùng này.
Đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Xin Chúa hãy rữa đi con người nghi kỵ, ít kỷ, hèn nhát, lười biến nơi chúng con. Xin Chúa rữa đi con người mà chỉ biết dành cho Chúa cái thời gian dư thừa. xin Chúa cũng lấy đi cái vết bẩn trong tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giê Su xin Chúa đừng để chúng con sống đời theo ý mình, mà biết sống cho người khác và cho Chúa. Chúng con muốn thuộc về Chúa ngay bây giờ, xin Chúa hãy nhận lấy tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giê Su Thánh Thể mỗi cá nhân chúng con đã chết trong tội lỗi xin cho chúng con được sống trong sự phục sinh của Ngài nơi tâm hồn chúng con. Amen!
Huy Vũ trước Thánh Thể!