PDA

View Full Version : Tôi đang đi về đâu?



suhoang
08-04-2009, 03:53 PM
Chiều buồn, tôi cứ đi lang thang vô định mà không tìm ra được một hướng đi cho riêng mình. Tôi biết làm gì đây khi chính bản thân mình còn không tự chủ được bản thân mình. Nhiều lúc tôi ngồi suy xét lại bản thân, tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi đã làm được gì đâu trong thế giới bao la nhỏ bẻ này. Tôi sẽ làm gì đây? Mùa chay, tiếng Chúa gọi tôi tha thiết hơn, tôi phải vác thập giá mình đi theo Chúa! Giữa cuộc sống bao la đầy biến ảo, giữa đường trần đầy gian nan và thử thách, tiếng Chúa gọi tôi càng thống thiết hơn.
Lạy Chúa giờ đây Chúa đang bơ vơ, mà con đây con đang hững hờ, con đang vẩn vơ với những suy nghĩ trần thế. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm con đã phạm để đến với Chúa nhiều hơn.
Anh Chị em thân mến.Bây giờ với tâm trạng hoang mang, với lòng trí rối bời. Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Dẫu rằng đó chỉ là một lời.

Cám ơn nhiều.

nenhongnho
08-04-2009, 04:04 PM
Cầu mong Chúa giúp bạn mau chóng bình tâm để bước vào Tam Nhật Thánh kính nhớ cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa thật trọn vẹn và sốt sắng.
Thân mến

littlewave
08-04-2009, 08:58 PM
Chiều buồn, tôi cứ đi lang thang vô định mà không tìm ra được một hướng đi cho riêng mình. Tôi biết làm gì đây khi chính bản thân mình còn không tự chủ được bản thân mình. Nhiều lúc tôi ngồi suy xét lại bản thân, tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi đã làm được gì đâu trong thế giới bao la nhỏ bẻ này. Tôi sẽ làm gì đây? Mùa chay, tiếng Chúa gọi tôi tha thiết hơn, tôi phải vác thập giá mình đi theo Chúa! Giữa cuộc sống bao la đầy biến ảo, giữa đường trần đầy gian nan và thử thách, tiếng Chúa gọi tôi càng thống thiết hơn.
Lạy Chúa giờ đây Chúa đang bơ vơ, mà con đây con đang hững hờ, con đang vẩn vơ với những suy nghĩ trần thế. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm con đã phạm để đến với Chúa nhiều hơn.
Anh Chị em thân mến.Bây giờ với tâm trạng hoang mang, với lòng trí rối bời. Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Dẫu rằng đó chỉ là một lời.

Cám ơn nhiều.


Bạn, tôi, và tất cả chúng ta đang trên đường lữ hành, đi … để trở về.

Thật diễm phúc cho bạn đã nghe được lời gọi yêu thương của Chúa. Phải thao thức lắng sâu bằng cả trái tim mới nghe được tiếng Ngài. Tôi còn đang lắng nghe…

Vậy thì… hãy chọn Chúa đi!

“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

"Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi điều khác sẽ thêm cho." (Lc 12,31)

TY Chúa dẫn ta đến với anh em, với tạo vật. Và qua mọi người, mọi vật, mọi loài thụ tạo; từ ngọn cỏ, giọt sương, bông hoa dại hay cánh bướm bóng chim… ta đều thấy Chúa hiện diện, bao bọc, chở che. Một khi bạn quyết định chọn Chúa, đặt Chúa trên tất cả thì bạn sẽ thấy tâm hồn bình an và chan chứa yêu thương, bạn nhé !

thuaniem
09-04-2009, 02:28 PM
nếu tâm trạng hoang mang, lòng rối bời thì
không thể nghe được tiếng chúa.
Hãy cầu nguyện trong đêm vắng,
trong nhà nguyện thinh lặng.
bạn sẽ nghe được tiếng chúa

Thành_love
10-04-2009, 06:31 AM
Đêm buồn!!!
lại một đêm mình không ngủ đêm nay đi lang thanh trên phố. đường HN hôm nay sao vắng thế buồn cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ con người tôi.
giờ này ở 1 nơi kia chắc người đó đang ngủ rồi 1 đêm êm đềm đối với người đó chôi qua! không bik em còn nhớ đến tôi không?
không biết giờ đây sau muôn vàn chuyện đã xảy ra với 2 đứa mình trong giấc mơ đó của em. em có còn cho hình bóng của anh vào như ngày xưa em kể cho tôi hay không?
nới này một mình anh nhớ em nhiều lắm nhỏ àh anh ước j thời gian có thể quay trở lại 1 năm uhm 1 năm thôi cũng được hay nửa năm đi dù chỉ là nửa năm cũng đủ rồi pải hok em nếu trước đây anh đủ can đảm để nói lời " YÊU " với em thì giờ đây 2 đứa mình đâu pải thế này đâu?
anh đã đến chậm. ah không pải anh đến trước người kia chứ. em cũng thừa nhận là đã có tình cảm với anh từ trước nhưng mà cũng không dám nói và anh cũng vậy 2 đứa mình cứ âm thầm yêu nhau mà không nói 1 lời trong suốt 3 năm học. và thời gian trôi qua sau khi tôt nghiệp 2 đứa mình it gặp nhau hơn ah không vẫn gặp mà nhưng nửa tháng 1 lần rồi 1 ngày ngày mà anh vô cùng choáng khi ngày mà anh ước j hôm đó là ngày 1/4 ngày cá tháng 4 nhưng hok pải ngày em nói em có " người yêu rồi, em nhận lời người đó được 1 tuần rồi ..." và anh nhận ra là anh đã để mất em, mất em 1 cách ngu ngốc. cũng đúng anh ngốc thật ngốc như em vẫn thường nói về anh anh rất ngốc nếu như ngày đó anh dám nói lời yêu với em thì giờ đây 2 đứa mình đâu có như thế này. cũng sắp được 2 tuần rồi mình không gặp nhau em nhj? anh vừa muốn gặp em vừa muốn chánh mặt em vì mình gặp nhau giờ này cũng chẳng nói được câu nào nhưnng anh lại rất nhớ em rất muốn được nhìn thấy em, thấy em cười mà lúc em tức giận trông ghê lắm 3 năm học cung nhau và cho đến giờ anh mới đc nhin thấy em giẫn giữ đúng 2 lần và những lần đó nhìn em lạ lạ ngồ ngộ đáng yêu dã man luôn đó mặt em lúc đó anh không biết dùng từ nào để tả cả. thời gian sẽ chôi qua và mọi thứ cũng sẽ thay đổi tuy anh đã nói là sẽ yêu em suốt đời nhưng anh anh có thể giữ lời nói đó hay không? chính anh cũng chưa biết được có thể với tình cảm của anh dành cho em trong thời gian này thì anh sẽ mãi yêu em. nhưng dòng đời nhiều thay đổi pải không em ngày trước khi vui đùa em cũng có nó là yêu anh mãi nhưng mà lúc đó anh nghĩ chỉ là vui thôi anh cũng muốn đó là sự thực và giờ anh cũng biết những lời nói ngày xưa của em là thật em hok nói đùa chỉ là em chọn lúc mình nói đùa vui để nói để không bị lộ tình cảm của em nhưng rồi em cũng gặp người đó người anh gọi là kẻ thứ 3 và em cũng đã nhận lời yêu ng đó rồi "cuộc đời thay đổi khi người ta thay đổi pải không em ?"
dòng đời cứ trôi, thời gian không dừng lại và anh anh anh cứ bước đi trên con đường của anh không còn được thấy em bên cạnh anh những lúc anh buồn vui nữa rồi anh nhớ em quá một con đường dài phía trước anh không biết là anh sẽ đi về đâu con đường dài quá em ah~ dài hơn cả con đường mà mình đã đi cùng nhau anh không thể nhìn thấy rồi đây mình đi về đâu nữa khi không có em bên cạnh anh sao mà mọi thứ trở lên nặng nề và ảm đạm quá mọi thành công mọi niềm vui của anh dường như trở lên vô nghĩa khi không có em ở bên cạnh tria sẻ cùng với anh đúng nêu có 1 điều ước bạn sẽ ước gi ?... còn tôi giờ tôi chắc rằng tôi ước thời gian quay trở lại nhưng không thể pải không các bạn thời gian trôi qua bát nước hắt đi khó mà giữ lại được không pải là khó mà là chưa bao giờ có thể và có lẽ là sẽ không bao giờ có thể bì vậy các bạn hãy quý trọng những thời gian ở bên cạnh người mà mình yêu thương vì không biết đâu có thể 1 ngày nào đó họ pải dời xa ta bởi bất kì 1 nguyên nhân nào (mong rằng những người thân yêu của các bạn sẽ không bao giờ dời xa các bạn như tôi phải gánh chịu )
tôi đang đi về đâu 1 câu hỏi rất hay dành cho tôi lúc này tôi đang đi về đâu...

suhoang
10-04-2009, 10:55 AM
Tình yêu đến rồi chợt đi. Có ai nghĩ mình đang nắm chắc tình yêu của mình trong tay ai đâu. Mình nghĩ rằng mỗi mối tình đểu có một kỷ niệm đẹp, dẫu cho rằng chỉ là đơn phương yêu thôi. Thôi thì chôn chặt những kỷ niệm êm đẹp ở trong lòng vậy và hướng đến một tương lai.