PDA

View Full Version : FROM...TO...



bethichconlua
09-04-2009, 01:44 PM
http://thumbp1.mail.sp1.yahoo.com/tn?sid=2183939993&mid=AGDFtEQAAFMPSePbPg4r2kGeH8A&partid=2&f=453&fid=Inbox



FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA YÊU THƯƠNG

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng







Trần gian, ngày tiệc ly, tháng giữ chay, năm phục vụ.



:secret:Cha yêu thương !:53:



:secret:Lời đầu thư con xin gửi lời thăm Cha và chào cả nhà nhé...Con gái ở trần gian..gửi thư lên Thiên Đàng...hỏi thăm Cha và cả nhà tí...Mọi người ở Thiên Đàng khoẻ chứ ạ...? chắc tuyệt vời lắm...cả nhà có nhớ con không ? ...Cha cho con gửi lời hỏi thăm Đức Mẹ và Thánh GiuSe trong nhà nhé...Cha nói là con yêu cả nhà...


:8:Cha ơi ! Bữa nay kỷ niệm lại ngày Cha rửa chân cho các tông đồ ngày xưa... lập bí tích Thánh thể...lập bí tích truyền chức thánh ....Cha làm gương yêu thương phục vụ cho chúng con...


:77:Cha ơi..bữa tiệc ly ngày xưa Cha lo liệu thật chu đáo...con cảm động khi thấy Cha cúi xuống rửa chân cho các tông đồ....Cha phục vụ chúng con...để dạy chúng con cũng phục vụ anh em mình như Cha...Cha ban phép thánh thể..truyền chức thánh..là dấu chỉ Cha vẫn mãi ở lại với chúng con...Cha luôn bên cạnh yêu thương chúng con...


:77:Cha ơi...con thấy mình yếu đuối và tội lỗi quá...con chưa làm gì cho anh em của mình cả..con chưa hết lòng chạy đến với Cha trong bí tích thánh thể...hu..hu.. Cha ơi...con là là kẻ tội lỗi...Xin Cha tha thứ...Cha ơi...Xin dạy con biết phục vụ yêu thương như thánh ý của Cha...
:118:Lời cuối thư.. Xin tạ ơn Cha vì tất cả những ơn lành Cha đã ban cho con gái...vài lời tâm sự đến Cha ...có gì sai sót cha bỏ qua cho con gái nhé...Amen:icon8:






:53:Con gái yêu

bé......

bethichconlua
10-04-2009, 10:07 PM
http://thumbp1.mail.sp1.yahoo.com/tn?sid=2183939993&mid=AGDFtEQAAFMPSePbPg4r2kGeH8A&partid=2&f=453&fid=Inbox

FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA NHÂN Ái

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng












Trần Gian, Ngày tình yêu, Tháng hồng phúc, Năm Phục vụ


:6:Cha Nhân Ái !



:53:Đâu thư..bé xin gửi thăm toàn thể thiên đàng nhé...

:53:Chúa ơi..hôm nay Chúa chịu chết vì loài người..Chúa bị roi đòn..phải vác thập giá..bị đâu đớn đội mào gai...bị đóng đinh trên thập giá...vì tội lỗi chúng con...Chúa ơi..bé yêu Chúa dường nào...Chúa ơi...Cha ơi...bé không biết mình phải làm gì vào lúc này...




:77:Xin cho bé được khóc...khóc như những người theo Chúa năm xưa...


:77:Xin dạy con biết ăn năn với những tội lỗi con đã trót xúc phạm đến Chúa...như những người hành hạ Chúa xưa...
Xin cho con được vác thập giá với Chúa ...như ông SiMon xưa...


:77:Xin cho con được đứng dưới chân thánh giá Chúa như thánh Gioan...để được Chúa giao con cho Đức Mẹ...


:77:Xin cho con được ôm Chúa ...như Đức Mẹ ôm Chúa vào lòng khi tháo đinh Chúa xuống...Amen


:77:Chúa ơi...có phải giờ này ở Thiên Đàng mọi người cũng đang quỳ gối thờ lạy Chúa phải không ạ..? Xin Cho bé cũng được quỳ bên để thờ lạy Chúa...Amen.


:77:Cha ơi..con gái Cha hôm nay nghi thư...đến đây bé tạm dừng nhé...Con gái muốn nói một lời rằng : Con gái yêu Cha lắm...Amen




:53:Con gái yêu
bé.......

Trầm Hương
11-04-2009, 10:28 AM
Tâm sự và tư tương của bethichconlua....thì........ : chẳng bé chút nào.

bethichconlua
16-04-2009, 12:07 PM
http://thumbp1.mail.sp1.yahoo.com/tn?sid=2183939993&mid=AGDFtEQAAFMPSePbPg4r2kGeH8A&partid=2&f=453&fid=Inbox


FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA TÌNH YÊU

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng







Trần gian, Ngày hồng ân, Tháng phục sinh. năm hạnh phúc
:Tanghoa:Cha ơi...con gửi lời thăm cả nhà nhé...con nhớ cả nhà quá...
:Tanghoa:Thật tuyệt vời ..khi Cha chết rồi lại sống lại vinh hiển..Cha tuyệt thật...cứ nghĩ đến điều này bé lại thấy hãnh diện vì có một người Cha tuyệt vời...Cha là Cha tình yêu..Cha là Chúa trời đất...Cha là vua tình yêu...vì yêu mà Cha đã tạo dựng nên chúng con...xuống thế làm người cứu chuộc tội lỗi chúng con...và phục sinh để ban ơn cứu rỗi cho chúng con..Ôi...Chúa là tình yêu..Cha ơi..con gái cứ nói đến tình yêu là thấy xúc động lắm...vì tình yêu Cha quá lớn lao..mà bé thì tội lỗi ..yêu hèn...xin dạy con thêm lòng yêu mến..Xin dạy con biết yêu mến nhiều hơn...Cha ơi....thời gian con đang ở trần gian này..xin Cha dạy con những điều cần thiết nhé..để khi con chết...Cha cho con sống lại như Cha..và cho con vào nước Cha như các thánh nhé...hi.hi.. con là con gái của Cha..con tin Cha không bỏ rời con...nếu con có gì sai xin Cha sửa chữa con..xin đừng để con lạc lối...hôm nay con ghi thư để xin nước trời đó...hi.hi.. bé cảm ơn Cha nhiều lắm....Cha nói với mọi người trên Thiên Đàng là... đợi bé nhé...nhất định bé sẽ về ở cùng mọi người....Amen


:53: Con gái yêu
bé......

bethichconlua
29-04-2009, 09:39 AM
http://thumbp1.mail.sp1.yahoo.com/tn?sid=2183939993&mid=AGDFtEQAAFMPSePbPg4r2kGeH8A&partid=2&f=453&fid=Inbox

FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA NHÂN LÀNH

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng








Trần gian, Ngày buồn Tháng mệt Năm dài

:53:Cha ơi ! Cha khoẻ không ? Mọi người ở Thiên Đàng không biết có mệt không nhỉ...?

:53:Hôm nay con gái ghi thư tâm sự, than thở với Cha ...hu.hu.. Cha ơi ! con mệt mỏi cuộc sống lắm..giờ con chỉ thích được lênt Thiên đàng thôi...ở trần gia này...nhiều chuyện buồn lắm...suố ngày con cứ lui thủi một mình...mấy ngày nay được nghỉ ở nhà..thấy buồn ...nhớ Cha ...hi.hi..Ước gì con có thể bay một cái...lên Thiên đàng chơi ... ..hi.hi.. nghĩ chắc thích lắm nhỉ....Ôi...cuộc sống cứ thế này...nhiều lúc con vui ..con quên mất Cha..nhưng những lúc buồn thế này thì lại chạy đến Cha...đúng là con gái chưa tốt ...Cha ơi..xin tha thứ cho những thờ của con nhé...HÔm nay tâm trạng con lo lắng nhiều điều...hu.hu.. con viết thư hơi lủng củng..chỉ để than thở chút chút với Cha...xin Cha thương chúc lành cho con..và mọi người trên Thế Gian này nhé..vì thực tình...con thấy nhiều người buồn giống con lắm..nhiều người còn gặp chuyện buồn hơn nữa...Cha ơi..chúng con là con người... yêu đuối ..xin Cha thương gìn giữ xác hồn...nâng đỡ ủi an..chúc lành và trợ giúp chúng con nhé...

:guitar:Con nghi thư đến đây thôi..Chúc Cha và gia đình Thiên đàng luôn vui...Cha nhớ để chỗ cho con ở Thiên đàng nhé...hi.hi.. Con chào Cha ...Amen



:53:Con gái yêu
bé.......

bethichconlua
16-02-2010, 08:05 PM
FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA MUÀ XUÂN

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng








Trần Gian...Ngày Xuân..Tháng Tạ Ơn...Năm Thánh

:8:Cha ơi...! lâu quá rồi con không ghi thư về Thiên Đàng...Con gái Xin lỗi Cha và mọi người nhé...Cha và mọi người chắc đều nhớ bé...hihi.. không Cha...hihi ..cái đứa con gái lí lắc...hihi...nhõng nhẽo phải biết....hihih...hihi..:8:

:secret:Cha ơi...con kể Cha nghe chuyện này nhé...hihi...mấy ngày tết ở VN vui lắm...hihi.. ...mọi người xum họp bên nhau...bên bàn cơm gia đình..con đi đến đâu cũng được mời ở lại ăn cơm hihi.hi ...nhà nào cũng cầu nguyện trước giờ kinh : Lạy Cha chúng con ở trên trời...
hihi..hihi thích thật...được Cha chúc lành cho từng bữa ăn của các gia đình..hihi.. con ăn phải biết ...ngon ngon ngon..ăn nhiều lắm...con mập lên luôn..hihih...hôm nay con gái Cha tròn tròn..xinh lắm nè..hihhi.. Thôi ngày tết con chúc Cha mãi là Chúa Xuân của chúng con...Chúa xuân vui tươi...Chúa xuân ban bình an..Chúa xuân yêu thương...hihi

:6:Cuối thư con xin tạ ơn Cha đã ban cho con và con dân Việt nam những ngày Xuân an lành...con những chuyện buồn khác thì ..hihi.hì..hì... Cha đừng buồn chúng con nhé...con chúc Cha và cả Thiên Đàng vui vui vui...Trên Thiên Đàng con nghe nói có nhiều lộc xuân lắm đúng không Cha...hihi..hihi con biết rồi nhé..hihi.hihi Cha ban nhiều lộc xuân để lì xì cho con gái và những người con yêu thương Cha nhé...Nếu đẹp thánh ý Cha...Cha ban cho cả trần gian luôn Cha nhé...hihi..hi..hihi.. con tham lam lắm..hihi...Con yêu Cha..hẹn gặp lại Cha..thư sau con tâm sự nhiều hơn....Con chào Cha..Amen


:53:Con gái yêu
bé.......

bethichconlua
17-02-2010, 10:01 PM
FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA THA THU

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng







Trần Gian...Ngày Lễ Tro...Tháng Cầu Nguyện...Năm Thánh.


Cha ơi...Hôm nay con nhớ Cha quá..nên con ghi thư về trời tâm sự chút chút...hihi..hiihii hôm nay đi lễ..con gái được Linh Mục bỏ tro lên đầu...cảm nhận được thân phận của con ngươi chỉ là bụi tro....vây mà Cha đã yêu thương con người chúng con ...Cha đã tạo nên chúng con từ tro bụi...Cha đã cho chúng con sự sống và tình yêu ..để chúng con được làm con Cha...đã cứu chuộc chúng con...vậy mà chúng con dám lỗi phạm đến Cha...chúng con là gì chứ...vậy mà chúng con làm Cha đau lòng vì tội lỗi chúng con...Cha ơi...con yêu Cha biết bao...con ước mong Cha tha thứ mọi tội lỗi cho con...chính con ....con đã có nhiều lúc làm Cha buồn ...xin Cha thánh hoá Cha nhé...để khi ở trần gian này..con là con gái ngoan ...Xin Cha dạy con biết con cần làm gì để thực thi thánh ý của Cha ....Xin nâng đỡ con trong mọi giây phút con sống ở thế gian này Cha nhé...con mong khi nào con được Cha gọi về mà vẫn một lòng yêu Cha ...để Cha yêu thương cho con vào Thiên Đàng với mọi người yêu thương Cha nhé....con gái nghĩ chỉ ít nữa thôi//ít nữa thôi...con xắp được ở bên Cha rồi...hihi.hihi.. cùng lắm là con sống 100 tuổi ở thế gian Cha nhỉ..hihihi..thế thì lâu quá...hihiih...con nói vui thôi...sự sống của con xin phó thác trong tay Cha...Cha muốn con sống ở thế gian này bao lâu thì tuỳ Cha ...nhưng Cha nhớ luôn bên cạnh con Cha nhé..hihihih...con cảm ơn Cha...xin Cha cho chúng con lòng thống hối ăn năn sống tốt mùa chay thánh này...Amen

:53:con gái yêu
bé......

bethichconlua
25-03-2010, 02:18 AM
FROM: bé
Tâm Hồn: Nhỏ bé - yếu đuối - tội lỗi
Con Đường: Con người - bụi tro
Trần Gian











TO: CHA CỨU ĐỘ

Tâm Hồn: yêu thương - tha thứ - nhân hậu

Con Đường: Sự thật - sự sống

Thiên Đàng








Trần Gian...Ngày Xám Hối...Tháng Cầu Nguyện...Năm Thánh

:53:Lạy Cha....xắp đến ngày tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa GiêSu con Cha rồi...COn xin dâng lên Cha tâm hồn và thân xác con...Xin Cha thánh hiến để con trở nên Người con gái xinh đẹp trong trắng và vững bước theo Chúa trên con đường thập giá...Con gái xí mang con lừa đến để chở Chúa GiêSu cỡi vào đền thánh GiêRuSaLem...con gái để dành khăn đẹp để lau măt cho Chúa nhé...xin cho con gái cùng thức với Chúa để cầu nguyện với Chúa Cha nhé......con gái xí được đứng dưới chân thập giá để chiêm ngăm Chúa cứu độ nhé...Xin cho con gái được nói với Chúa GiêSu rằng : con yêu Chúa ....con xin cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu con ...tình Chúa quá bao la...Chúa đã chết vì tội lỗi con..xin dạy con biết ăn năn xám hối vì tội lỗi mình...
:53:Lời cuối thư con xin tri ân Cha đã ban Chúa GiêSu xuống cứu chuôc loài người chúng con..con Xin tạ ơn..muôn đời tạ ơn...Cha con con gửi lời hỏi thăm các thương tích đau thương trên thân thể tinh tuyền của Chúa con chí Thánh....Amen



con gái yêu
be....:53: