Ðăng Nhập

View Full Version : Xin Đừng Thất Vọng Vì Con...



Peter Nguyễn
09-04-2009, 02:31 PM
Lạy Cha, Judas đã phản bội Cha, Judas đã bán Cha để có được 30 đồng bạc nhưng Judas đã mất hy vọng. Ông nghĩ rằng đó là sự kết thúc con đường của ông. Ông nghĩ rằng ông đã làm cho một điều xấu xa không có cách nào để đền bù. Ông nghĩ rằng không còn có cơ hội thứ hai nào dành cho ông.

Phêrô cũng chối Cha, nhưng Phêrô nhìn thấy phía bên kia tội lỗi vẫn còn nhiều hy vọng, nhiều tình yêu, nhiều đến nỗi ngay cả khi Phêrô đã chối Cha ba lần, Cha vẫn cho ông cơ hội.

Cha cho Judas một cơ hội nhưng ông lại khước từ cơ hội ấy. Cha cũng cho Phêrô một cơ hội và Phêrô đã không ngần ngại đón nhận cơ hội ấy với lòng biết ơn sâu sắc.

Lạy Cha, con là kẻ phạm tội giống như Judas, con cũng là kẻ có tội giống như Phêrô. Xin đừng để con không bao giờ thất vọng... đừng bao giờ để con thiếu can đảm... đừng bao giờ để con từ bỏ không còn cố gắng... Nhiều khi con thiếu can đảm vì con cứ xưng đi xưng lại cùng một thứ tội. Đôi khi con cảm thấy bối rối bởi vì tội con cứ lập đi lập lại hàng triệu lần... con run sợ và xấu hổ... con ghê tởm chính mình bởi vì sự tiến triển chậm chạp của con...

Lạy Cha, con có thể thiếu can đảm, nhưng Cha thì không bao giờ thiều can đảm với con... con có thể thất hứa với người khác nhưng Cha không bao giờ thất hứa với con, bởi vì nơi Cha có quá nhiều hy vọng... Cha nhìn thấy nơi con một con người yếu đuối, tội lỗi nhưng có quá nhiều cơ hội...

Cha ơi, con sẽ không đầu hàng, con sẽ không ngừng cố gắng, con sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn, con sẽ cố gắng đổi mới...Tuy con không chắc chắn con sẽ không bao giờ sa ngã nữa, ...nhưng lạy Cha, mỗi khi con sa ngã xin hãy đưa con về bên Cha... khi con quên xin hãy nhắc con nhớ đến tình yêu của Cha dành cho con... khi con lạc đường hướng thì xin chỉ cho con con đường trở về...

Cha ơi, con sẽ không bỏ Cha, bởi con biết Cha không bao giờ bỏ con... Cha à, Cha đừng mệt mỏi trong sự tha thứ của con... Cha hỡi, xin đừng ngưng mệt mỏi vì con... Amen!

ailaudu
09-04-2009, 06:40 PM
Cảm ơn bài chia sẻ của peter nguyen…
Quả đúng vậy, con người chúng ta yếu đuối, tội lỗi và thấp hèn…
Phêrô chối Chúa ba lần. Còn chúng ta đã chối Người bao nhiêu lần???
Judas bán Chúa vì 30 đồng bạc. Còn chúng ta, có thể không có tiền cũng bán…
Lạy Chúa, xin cho con nhận thức ra được Tình Yêu mà Ngài cho chúng con, sự vị tha, lòng khoan dung, nhân hậu của Ngài… thật to lớn và vĩ đại bao nhiêu. Để chúng con có thể sống xứng đáng là con Ngài, Chúa ơi…

"...Thưa Thầy, vì danh Thầy mãi mãi
Suốt cuộc đời con sẽ “Nhân Danh Cha”..."
(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=7675)

Peter Nguyễn
19-04-2009, 04:55 PM
Cha ơi, con dâng lên Cha bài hát này... Cha nghe như lời con muốn nói cùng Cha...


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,8180 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,8180)

anna nguyen
24-04-2009, 06:44 PM
hôm nay mình buồn và thất vọng nhiều lắm đôi khi cảm thấy chán nản cả cuộc sống này,mình thấy thất vọng bởi những người sống xung quanh mình .nhiều mình ko tin ỡ chúa vì mình cầu nguyện hình như ko được chúa nhận lời thì phải ,chắc tại mình nhiều tội lỗi chăng nhưng mình nghĩ chúa để ý tới những người tội lỗi nhiều hơn ,để họ ko còn bước vào con đường tội lỗi nữa chứ phải ko các bạn bây giờ mình đang thất vọng về chồng của mình mình luôn nghĩ rằng ko bao giờ anh ấy lại làm cho mình thất vọng đến như vậy, 4 chủ nhật ròi mình chán nản và ko đi lễ ,mình ko muốn như vậy đâu các bạn ơi xin hãy cho mình một lời khuyên hay an ủi cũng được,là mình cảm thấy tự tin lắm rùi chúc các bạn một ngày tốt lành

nenhongnho
24-04-2009, 08:47 PM
Xin Chúa đỡ nâng anna nguyen, hãy vững tin và trông cậy nơi Ngài.
"Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được". (Mt 21,22)

hoathuytinhbuon
24-04-2009, 10:21 PM
hôm nay mình buồn và thất vọng nhiều lắm đôi khi cảm thấy chán nản cả cuộc sống này,mình thấy thất vọng bởi những người sống xung quanh mình .nhiều mình ko tin ỡ chúa vì mình cầu nguyện hình như ko được chúa nhận lời thì phải ,chắc tại mình nhiều tội lỗi chăng nhưng mình nghĩ chúa để ý tới những người tội lỗi nhiều hơn ,để họ ko còn bước vào con đường tội lỗi nữa chứ phải ko các bạn bây giờ mình đang thất vọng về chồng của mình mình luôn nghĩ rằng ko bao giờ anh ấy lại làm cho mình thất vọng đến như vậy, 4 chủ nhật ròi mình chán nản và ko đi lễ ,mình ko muốn như vậy đâu các bạn ơi xin hãy cho mình một lời khuyên hay an ủi cũng được,là mình cảm thấy tự tin lắm rùi chúc các bạn một ngày tốt lành


Bạn thân mến, Thiên Chúa là tình thương không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài, có lẽ do những vướng mắc trong cuộc đời, hay những buồn phiền mà bạn gặp phải đã khiến bạn trở nên chán nản, nhưng bạn hãy tin rằng Chúa luôn ở bên bạn, hằng nhận lời bạn cầu xin vì " Ai xin thì sẽ được mà". Có thể lúc này bạn chưa cảm nhận thấy rằng lời cầu nguyện của mình được Thiên Chúa chấp nhận nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc Chúa bỏ rơi bạn đâu. Hãy tiếp tục cầu nguyện liên lỉ nhé. Xin Chúa là Cha nhân từ hằng thương xót và nhận lời bạn cầu xin. Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc, và trên hết là luôn đầy lòng tin tưởng nơi Chúa.:92: :92: :92:

Peter Nguyễn
25-04-2009, 10:55 AM
Chị Anna Nguyen thân mến!
Trong cuộc sống vợ chồng cũng đôi khi có những việc mà chị không hề biết trước điều gì sẽ đến với chị... Vui buồn, yêu thương, giận hờn và những việc sai quấy mà ta không hề nghĩ là người chung chăn gối với ta lại có thể làm như vậy... đó là những việc mà chúng ta không tránh khỏi phải không chị? Vậy thì tại sao chị lại vì những việc ấy mà lại đi oán trách Chúa... Bản thân Ngài khi bị treo trên thập tự, Ngài cũng không hề oán giận hay xử phạt những kẻ đã đóng đinh Ngài... vậy thì những việc chị đang đau buồn hôm nay, chị phải chịu,... đã làm cho chị đến nỗi không đi lễ, không tin vào Đấng chị vốn tôn thờ tử xưa đến nay thì có đáng hay không? Chị Anna, em chưa lập gia đình nên em cũng không hiểu sâu vào đời sống vợ chồng như thế nào, nhưng em tin khi anh chị đến với nhau và cùng nhau bước chân vào Thánh Đường thề nguyện bên nhau trọn đời... đó là sự kết hợp tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho anh chị và bây giờ cũng là lúc anh chị cần thể hiện tình yêu ấy trong những thừ thách này...chị hãy chứng minh cho anh ấy thấy tình yêu của chị không phải là tình yêu sớm lụi tàn mà luôn cháy bổng trong mọi biến cố cuộc sống... Chị nên nhớ chỉ có sự thương yêu chân thật mới có thể xóa bỏ tất cả mọi oán hận thôi chị ạ!... và em mong chị hãy đến với cha giải tội, ngài sẽ hướng và giúp đỡ chị nhiều hơn... hãy đi lễ, hãy cầu nguyện, hãy chạy đến Mẹ Maria và hãy khóc với Mẹ, Mẹ sẽ an ủi chị, giúp chị cải hóa anh ấy... Cố lên nha chị, em tin chị làm được mà...
Chúc anh chị sớm thuận hòa lại và yêu thương nhau nhiều hơn để làm chứng cho Gia Đình Nazaret trong xã hội ngày nay... Amen!

nenhongnho
25-04-2009, 11:15 AM
Hy sinh không luôn dễ.
Quên mình không luôn vui
Trách nhiệm không luôn nhẹ.
Và tha thứ lại càng khó biết bao...
Nhưng nhờ ơn Chúa và trong tình yêu, chúng ta có thể làm được tất cả.

Rocky
25-04-2009, 12:17 PM
hôm nay mình buồn và thất vọng nhiều lắm đôi khi cảm thấy chán nản cả cuộc sống này,mình thấy thất vọng bởi những người sống xung quanh mình .nhiều mình ko tin ỡ chúa vì mình cầu nguyện hình như ko được chúa nhận lời thì phải ,chắc tại mình nhiều tội lỗi chăng nhưng mình nghĩ chúa để ý tới những người tội lỗi nhiều hơn ,để họ ko còn bước vào con đường tội lỗi nữa chứ phải ko các bạn bây giờ mình đang thất vọng về chồng của mình mình luôn nghĩ rằng ko bao giờ anh ấy lại làm cho mình thất vọng đến như vậy, 4 chủ nhật ròi mình chán nản và ko đi lễ ,mình ko muốn như vậy đâu các bạn ơi xin hãy cho mình một lời khuyên hay an ủi cũng được,là mình cảm thấy tự tin lắm rùi chúc các bạn một ngày tốt lành

chào chị anna Nguyen,
có những lúc tự nhiên, những người quanh mình sao chẳng hiểu mình, họ như muốn chống lại mình... không như ý... mình tí nào cả, hay chẳng ai hiểu mình.... buồn.. bơ vơ, thất vọng... Rồi ngay cả cầu xin Chúa, thì như Chúa chẳng nghe lời.... làm cho chị thất vọng... Rồi chị thất vọng về ngừoi chồng của mình....

Lời Chúa Giê su trong vườn Cây Dầu "lạy Chúa, xin cất chén này xa con... nhưng đừng theo ý con... một theo ý Cha đã định trước muôn đời, vì giờ này mà con đến... " nhờ đó, muôn người được cứu... Và lởi Chúa trên thánh giá " Lạy Cha, sao Cha lại bỏ con"....rồi ngài cất lên tiếp " mọi sự đã hoàn tất" rồi gục đầu xuống tắt thở...

Chúa Giê su ngài hiểu rõ chị lắm chị à... Ngài đến mang trọn xác thân con người.... và chết trên thánh giá.. để tẩy xóa tội con người... mỗi thánh lễ, là cử hành lại hy lễ Thánh Giá... chị tham dự... và dâng Chúa thập giá của chị nhe...

Ngài đang thanh luyện mỗi ngừoi chúng ta cho xứng đáng...

gởi chị bài hát Dấu Chân Trên Cát....https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,50



https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,50

nu_angel
25-04-2009, 04:47 PM
Chua van muon chung ta hy vong... Chua van cam chung ta that vong... hay co len moi nguoi oi!!

KẺ DU MỤC
25-04-2009, 10:50 PM
hôm nay mình buồn và thất vọng nhiều lắm đôi khi cảm thấy chán nản cả cuộc sống này,mình thấy thất vọng bởi những người sống xung quanh mình .nhiều mình ko tin ỡ chúa vì mình cầu nguyện hình như ko được chúa nhận lời thì phải ,chắc tại mình nhiều tội lỗi chăng nhưng mình nghĩ chúa để ý tới những người tội lỗi nhiều hơn ,để họ ko còn bước vào con đường tội lỗi nữa chứ phải ko các bạn bây giờ mình đang thất vọng về chồng của mình mình luôn nghĩ rằng ko bao giờ anh ấy lại làm cho mình thất vọng đến như vậy, 4 chủ nhật ròi mình chán nản và ko đi lễ ,mình ko muốn như vậy đâu các bạn ơi xin hãy cho mình một lời khuyên hay an ủi cũng được,là mình cảm thấy tự tin lắm rùi chúc các bạn một ngày tốt lành

Chị có thể làm thế này không? Đến gặp Cha xứ và ........ nói chuyện với Ngài. Đơn giản ...... :secret:
Nếu ngại quá thì chị nói chuyện với số này nhé 0934545566..... Anh Hoàng.