View Full Version : Chầu Thánh Thể...Nói gì....
bethichconlua
09-04-2009, 03:03 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de32267d1d8.jpg
:1:Lạy Chúa Thánh Thể... nhìn vào căn nhà nho nhỏ trên bàn thờ...con biết chắc Chúa đang ở trong đó...hi.hi..con biết Chúa đang nói với con những điều tốt đẹp...nhưng con Chưa nghe thấy.........con muốn nói với Chúa nhiều lắm..nhưng sao chẳng nói được gì thế này...ngó ..rồi lại ngắm...
:2:Chúa ơi...sao con chỉ biết nhìn Chúa mà không nói được lời nào thế này...con sẽ đến với Chúa nhiều nhiều...con hy vọng sẽ có một ngày con nghe tiếng Chúa nói với con .......Xin dạy con biết quẳng nghánh lo đi để thinh lặng nghe thấy tiếng Chúa nói với con....Amen
peter_mau
09-04-2009, 04:54 PM
Lạy Chúa con biêt giờ này Chúa đang nói với con" hãy theo Thầy".nhưng Chúa ơi! Sao con chẳng nghe thấy gì? Chúa ở ngay trước mặt con mà sao con thấy Chúa như xa lạ lắm vậy!
Lạy Chúa,đến bao giờ con mới nhận thấy Chúa đang gọi con?! Xin cho con biết thinh lặng, biết cầu nguyện nhiều hơn để thấy được Chúa đang gọi con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Ngài!
bethichconlua
16-04-2009, 10:58 PM
:77: Lạy Chúa Thánh Thể....Xin ở lại trong lòng con...con tin Chúa GiêSu đang nhập thể nơi tấm bánh bé nhỏ ...để nuôi sống linh hồn con..Amen
hoathuytinhbuon
17-04-2009, 12:19 AM
http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/CorpusChristi.jpg
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn kêu mời con, kêu mời đến tha thiết rằng hãy đón nhận Mình Máu Thánh Ngài trong cuộc sống để được hưởng sự sống trường sinh. Xin hãy cho con luôn biết nhận ra và hiểu được rằng: Thánh Thể Ngài cần cho con biết bao. Amen.
littlewave
19-04-2009, 02:27 AM
Con thích chầu Chúa ban đêm, vắng lặng. Nhìn Chúa thôi, cố lắng tai nghe tiếng Chúa, Chúa nói gì với con đi...
Có những hôm nhiều việc, mệt mỏi... Có những giờ hoang mang, buồn phiền... Hồn thì những muốn thanh thoát bay lên mà xác thân quá đỗi nặng nề!
Nhớ hồi đó có lần con vào chầu Chúa rồi... ngủ gục. Quỳ mà gục xuống ngủ ngon lành lúc nào không biết nữa, hic! Bữa đó con sợ Chúa giận con, con hư quá mà, con rối rít xin lỗi Chúa, con còn năn nỉ Mẹ xin lỗi Chúa giùm con.
Bây giờ thì... con biết Chúa thương con, con đâu sợ Chúa buồn giận gì ba cái lặt vặt ấy. Thì Chúa hiểu con mà, con mệt thấy mồ mà vẫn muốn đến gặp Chúa thôi. Chúa càng thương những lúc con yếu nhược phải không ạ?
Vậy nên... thi thoảng thấy mệt đừ, buồn ngủ nhíu cả mắt lại mà con vẫn ráng đến nhà chầu. Con vào ngủ Chúa cũng vui mà. Có Chúa bên con. Có Chúa yêu thương. Ôi, những phút giây được ngủ trong an bình ngọt giấc...
Chúa ơi, lâu lâu con cảm được Chúa rất yêu con, con xúc động tràn trề nước mắt. Xin cho con biết yêu Chúa, yêu bằng cả trái tim hoài hoài như vậy..., Chúa ơi!
bethichconlua
19-04-2009, 09:40 AM
Chúa ơi, lâu lâu con cảm được Chúa rất yêu con, con xúc động tràn trề nước mắt. Xin cho con biết yêu Chúa, yêu bằng cả trái tim hoài hoài như vậy..., Chúa ơi!
:8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8: Lạy Chúa GiêSu Thánh Thể ....Xin ngự vào lòng con..và ban cho trái tim chúng con biết mến yêu nhiều hơn...Amen
bethichconlua
24-04-2009, 12:51 AM
:77: Con quỳ trước thánh thể Chúa...Bánh thánh tuy nhỏ nhưng tình Chúa lớn lao...Máu thịt Chúa ..Chúa ơi...xin cho con ý thức điều đó...với một tình yêu mãnh liệt...để con đón nhận Thánh Thể Chúa ..cách sốt sắng..với một tâm hồn trong trắng...Amen
bethichconlua
14-06-2009, 11:44 PM
Chúa Thánh Thể ơi...lại vẫn như mọi ngày...bé không thể nói được gì...chỉ ngắm ngài...nước mắt bé lại chảy ra,,,,hình như bé hay khóc nhè quá Chúa nhỉ.............bé thực sự muốn nói ...con yêu Ngài...Amen
Nganguyen
15-06-2009, 12:24 AM
Lạy Chúa Giêsu Thánh thể con chẳng nói gì khi ngồi nhà Tạm con chỉ biết nhìn Chúa mà thôi , con biết Chúa đang nhìn con , vì con tội lỗi và yếu đuối nhưng Chúa không bỏ con đâu phải không Chúa ? con tin như vậy đó Chúa ơi ! con ước ao có thời gian ngồi nhìn Chúa thôi cũng đủ thấy sướng rồi , một khi con đã yêu người đó con thích ngồi nhìn thôi cũng thấy vui sướng rồi Chúa ơi ,con yêu Chúa vậy đó , Chúa của con ơi .
bethichconlua
16-06-2009, 11:16 AM
Lạy Chúa Giêsu Thánh thể con chẳng nói gì khi ngồi nhà Tạm con chỉ biết nhìn Chúa mà thôi , con biết Chúa đang nhìn con , vì con tội lỗi và yếu đuối nhưng Chúa không bỏ con đâu phải không Chúa ? con tin như vậy đó Chúa ơi ! con ước ao có thời gian ngồi nhìn Chúa thôi cũng đủ thấy sướng rồi , một khi con đã yêu người đó con thích ngồi nhìn thôi cũng thấy vui sướng rồi Chúa ơi ,con yêu Chúa vậy đó , Chúa của con ơi .
Chúa Thánh Thể ơi.....xin tin Chúa luôn nhìn con và luôn yêu con...........Xin dạy con biết xắp xếp thời gian để chiêm ngắm Ngài... Amen
bethichconlua
28-06-2009, 06:35 PM
:secret:Chúa Thánh Thể ơi....Bàn tay con được đụng vào Ngài thật sao....! Chúa Thánh Thể ơi...rồi Ngài ngự vào lòng con ! con thật hạnh phúc biết bao....con yêu Ngài...xin Ngài mãi ở trong con...ban cho con thêm lòng mến....Amen:77:
Nguyên Xuân
28-06-2009, 10:21 PM
Xin cho con biết TIN và YÊU...
TIN rằng tấm bánh nhỏ kia là nơi Chúa hiện hữu.
TIN rằng tấm bánh nhỏ kia là Mình và Máu Chúa thật.
TIN rằng nhờ tấm bánh nhỏ kia, con được đón nhận Chúa vào lòng, đón nhận nguồn sự sống đích thực của tâm hồn con.
Yêu Chúa như yêu chính bản thân con.
Yêu Chúa như Chúa đã yêu con.
Yêu tất cả mọi người như Chúa đã yêu...chúng con.
bethichconlua
07-10-2009, 10:50 AM
Chúa Thánh Thể ơi...mấy năm nay rồi ...mỗi lần quỳ trước Ngài..con vẫn chưa nói được gì bao giờ đúng không ? nhưng sao nước mắt con cứ trào ra....con không biết vì sao lại thế...!!!:77:
bethichconlua
08-01-2010, 08:57 PM
:77:Chúa Thánh Thể ơi...con yêu màu trắng .. con yêu hình tròn...con yêu vì có Chúa ẩn náu...con yêu vì con yêu...Xin cho con thêm lòng yêu mến ...Amen:77:
migoi_sg
08-01-2010, 09:28 PM
Chúa Thánh Thể ơi, hôm nay con ko đc kết hiệp với Ngài, con buồn lắm...:92::92::92::92::92::92:
hatde
09-01-2010, 10:06 AM
Bạn GIÊSU THÁNH THỂ ơi !.....em yêu bạn lắm lắm !!!!:105:
jolly_oneself
09-01-2010, 10:20 AM
Lạy Chúa, con chẳng biết nói gì với CHúa ngoài việc ngắm nhìn CHúa thế này, vì con biết mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của con Chúa đều biết tất cả, và CHúa luôn quang phòng cho con.:1:
jolly_oneself
09-01-2010, 10:22 AM
CHúa ơi....Khi con được quỳ đây để ngắm nhìn CHúa, con vui sướng.....thanh thản......bình an biết bao nhiêu.................
KattyNguyen
09-01-2010, 10:53 AM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đã phạm tội rước Mình Thánh Chúa 1 lần, khi lần đầu đi dự Thánh Lễ, trong khi con chưa được nhận bí tích rửa tội. Lúc đấy con chưa biết mình không được phép, mà nghĩ rằng đó là 1 nghi thức chúc lành gì đó. :92: Chúa thứ tha cho con nhé. :92:
Chúa ơi, con mong lắm đến một ngày, con được nhận bí tích Rửa Tội, rồi Thêm Sức và Rước Lễ. :92: :105:
bethichconlua
09-01-2010, 11:29 PM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đã phạm tội rước Mình Thánh Chúa 1 lần, khi lần đầu đi dự Thánh Lễ, trong khi con chưa được nhận bí tích rửa tội. Lúc đấy con chưa biết mình không được phép, mà nghĩ rằng đó là 1 nghi thức chúc lành gì đó. :92: Chúa thứ tha cho con nhé. :92:
Chúa ơi, con mong lắm đến một ngày, con được nhận bí tích Rửa Tội, rồi Thêm Sức và Rước Lễ. :92: :105:
:8:Thật đẹp thay một tâm hồn khao khát mong được rước Chúa...KattyNguyen ơi..Chúa yêu bạn lắm...Chúa sẽ đến bên bạn ... Giáo hội hân hoan chờ đón bạn...bé chúc bạn luôn tràn đầy ơn Chúa ...và chúc bạn sớm trở thành người KiTô hữu nhân lành...
Chúa Thánh Thần ơi..Xin mau ngự vào lòng bạn KattyNguyen...Amen:118:
bethichconlua
30-01-2010, 09:18 PM
:77:Chúa Thánh thể ơi...con yêu Ngài...xin cho con thêm lòng yêu mến....Amen
halleluyah
31-01-2010, 10:28 PM
Chúa Thánh Thể đang chờ
Trong nhà thờ nhớ nhé
Thương ta Chúa hiện diện
Hãy trò chuyện ủi an.......
Chúa Thánh Thể ơi,con yêu Chúa nhiều nhiều lắm lắm....!!!
Masafot
01-02-2010, 01:10 PM
Con thường KỂ chuyện ... những chuyện vui buồn ... những lo lắng ... nhưng con lại quên mất phải ngồi lại để NGHE ... Xin giúp con biết NGHE ... xin giúp con NGHE trong thinh lặng ... NGHE trong khiêm tốn và NGHE trong hoán cải Cha nhé ... :hug:
bethichconlua
01-02-2010, 11:59 PM
:77:Chúa Thánh Thể ơi...hôm nay quỳ trước Ngài..con chẳng biết nói gì...con chẳng biết nói gì hết....Chúa ơi...Chúa ơi..con muốn nói..." con yêu Chúa..con muốn yêu..muốn yêu thật nhiều..." nhưng hình như con chỉ biết khóc..nước mắt chảy ra.........Chúa ơi...khi viết những dòng này...lúc này con muốn xin lỗi Chúa...vì chiều hôm nay....con cứ quỳ trước mặt Chúa...mà con chẳng nói gì với Ngài nửa câu...:hug:Xin dạy con biết đón nhận tình yêu......:icon8:
onggiachonggay_99
02-02-2010, 08:34 AM
Lậy cha xin hãy luôn dậy cho con luôn Hãy nghĩ đến hình ảnh Thầy nơi mỗi người, để con sẽ tìm ra đường vào tim họ, và rồi đức tin sẽ giúp con yêu họ hơn.
lanhoi
02-02-2010, 09:39 AM
:77:Chúa Thánh Thể ơi...hôm nay quỳ trước Ngài..con chẳng biết nói gì...con chẳng biết nói gì hết....Chúa ơi...Chúa ơi..con muốn nói..." con yêu Chúa..con muốn yêu..muốn yêu thật nhiều..." nhưng hình như con chỉ biết khóc..nước mắt chảy ra.........Chúa ơi...khi viết những dòng này...lúc này con muốn xin lỗi Chúa...vì chiều hôm nay....con cứ quỳ trước mặt Chúa...mà con chẳng nói gì với Ngài nửa câu...:hug:Xin day con biết đón nhận tình yêu......:icon8:
Bethichconlua ơi, em đừng băn khoăn lo lắng hay âu sầu buồn bã gì nhé vì khi yêu nhau người ta chẳng cần phải nói gì đâu, chỉ cần nghĩ về nhau, được nhìn thấy nhau, được ở bên nhau là đủ rồi. Thinh lặng và cảm nghiệm! Chúa yêu em và em yêu Chúa, Chúa và em bên nhau, còn gì tuyệt vời hơn thế! Hơn nữa, Chúa hiểu thấu em đến tận cùng, hiểu từng chân tơ kẽ tóc, nên em lại càng không cần phải nói gì. Hãy vui lên, em nhé! Chúc em hạnh phúc mỗi khi ở bên Chúa!
bethichconlua
06-02-2010, 08:57 AM
Bethichconlua ơi, em đừng băn khoăn lo lắng hay âu sầu buồn bã gì nhé vì khi yêu nhau người ta chẳng cần phải nói gì đâu, chỉ cần nghĩ về nhau, được nhìn thấy nhau, được ở bên nhau là đủ rồi. Thinh lặng và cảm nghiệm!
:icon8:Cảm ơn chị nhiều lắm.......những lời của chị đã đánh động bé rất nhiều....:hug:thinh lặng và cảm nhận...Amen:8::8:
lanhoi
06-02-2010, 07:57 PM
Chúa yêu, thật hạnh phúc mỗi khi con được ở bên Chúa. Nhìn vào Nhà Tạm, con càng hiểu TÌNH YÊU CHÚA dành cho chúng con. Và, quả thật, nhiều lúc con cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn Chúa mà thôi. Lòng con thật bình yên!
TẠ ƠN CHÚA vì CHÚA ĐÃ YÊU CON!
bethichconlua
06-02-2010, 08:40 PM
Chúa yêu, thật hạnh phúc mỗi khi con được ở bên Chúa. Nhìn vào Nhà Tạm, con càng hiểu TÌNH YÊU CHÚA dành cho chúng con. Và, quả thật, nhiều lúc con cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn Chúa mà thôi. Lòng con thật bình yên!
TẠ ƠN CHÚA vì CHÚA ĐÃ YÊU CON!
:6:Chị lanhoi...tâm hồn chị thật tuyệt vời...bé cũng muốn tạ ơn Chúa như chị ..chị em mình cùng tạ ơn Chúa nhé...........:secret:
:77::77:Chúa Thánh Thể ơi.... chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu chúng con...Amen
lanhoi
07-02-2010, 09:14 PM
Chúa yêu, Chúa đã nói: "Ở đâu có 2 - 3 người họp lại vì Danh Ta, thì Ta ở giữa họ". Chúng con xin Chúa luôn hiện diện ở giữa chị em chúng con, Chúa nhé!
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là mối dây liên kết chúng con lại trong TÌNH YÊU CHÚA!
bethichconlua
07-02-2010, 11:29 PM
liên kết chúng con lại trong TÌNH YÊU CHÚA!
:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77:
Peter Nguyễn
08-02-2010, 12:52 PM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Mình và Máu Thánh Của Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn con, đã làm nên sự sống ngày hôm nay của con...Amen!
halleluyah
08-02-2010, 03:05 PM
Chúa Thánh Thể ơi, xin Chúa ban bình an, hy vọng và sức mạnh cho những người vì hoàn cảnh khó khăn năm nay lại phải ăn tết có một mình, xa nhà, xa quê. Chúa cũng nhớ đến những ai có điều kiện về nhà nữa nhé, xin cho niềm vui của họ bên gia đình trong những ngày Tết ngắn ngủi này được tràn đầy và kéo dài mãi mãi...
Chúa Thánh Thể ơi, con yêu Chúa nhiều nhiều lắm lắm........
KattyNguyen
08-02-2010, 03:12 PM
Chúa ơi!
Chủ nhật cuối năm, xứ Thái Hà chầu Mình Thánh. Một ngày thật ý nghĩa Chúa ạ, vì các xứ khác đến chầu rất nhiều nên con và các bạn trong nhóm Bảo vệ Sự sống đã đến để truyền thông cả 1 ngày. Con đã tham dự 2 giờ chầu, 1 giờ chầu của thiếu nhi & 1 giờ chầu chung của giáo phận. Có lẽ là cuối năm, nên mọi người không đọc kinh nhiều, mà chỉ quỳ & suy niệm là chính.
Tuy rằng có bị chia trí ít nhiều, con nhưng vẫn Cảm thấy gần Chúa hơn bao giờ hết.
Chúa thực sự ngự trên kia, Chúa thực sự ở ngay đây, an ủi vỗ về chúng con - những con người bé mọn, yếu đuối và tội lỗi...
Con xin tạ ơn Chúa Thánh Thần đã dẫn những người bạn con ở trong nhóm BVSS vào chầu trước, để sau đó con vào chầu một mình, chầu 1 lúc 2 lượt chầu cuối cùng. Vâng, vì thế chẳng có ai có thể nhìn thấy con khóc. Con đã khóc vì xúc động, xúc động vì cảm thấy hồng ân Chúa đổ đầy xuống con.
Còn niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ở gần bên Thiên Chúa & đón nhận hồng ân, Chúa nhỉ. :6:
Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm
Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa.
Hồng ân Chúa vô biên vô tận
Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.
lanhoi
09-02-2010, 09:13 PM
Giêsu Thánh Thể dấu yêu, chiều nay quỳ trước mặt Người, con thấy mình thật nhỏ bé! Con nhớ đến các anh chị em trong TCVN (đặc biệt nhớ đến Bethichconlua), nhớ đến gia đình bầu khấn chúng con, và nhớ ...
Xin dâng hết cho Người!
CÁM ƠN GIÊSU vì Người đã cho con có thời gian chạy đến bên Người!
CÁM ƠN GIÊSU vì Người đã luôn yêu thương chúng con!
CÁM ƠN GIÊSU vì tất cả!
Chiều nay con rất vui, Giêsu ơi!
bethichconlua
09-02-2010, 09:54 PM
Giêsu Thánh Thể dấu yêu, chiều nay quỳ trước mặt Người, con thấy mình thật nhỏ bé! Con nhớ đến các anh chị em trong TCVN (đặc biệt nhớ đến Bethichconlua), nhớ đến gia đình bầu khấn chúng con, và nhớ ...
Xin dâng hết cho Người!
CÁM ƠN GIÊSU vì Người đã cho con có thời gian chạy đến bên Người!
CÁM ƠN GIÊSU vì Người đã luôn yêu thương chúng con!
CÁM ƠN GIÊSU vì tất cả!
Chiều nay con rất vui, Giêsu ơi!
:77::77:Chúng Con Xin Cảm Ơn GiêSu Vì Tất Cả...!:icon8:
bethichconlua
10-02-2010, 09:26 PM
:77::77::6::6:Lạy Chúa GiêSu Thánh Thể...........Con xin dâng trái tim chúng con cho Chúa..con chỉ biết nói vậy thôi.! ! !:hug::77::77:
Ti_Amo
10-02-2010, 09:59 PM
Lạy Chúa, con đã sa ngã phạm tội. Xin thương xót con, xin thương xót con...Lạy Chúa...:77::77::77:
bethichconlua
12-02-2010, 05:04 PM
:77::77:Lạy Chúa Thánh Thể...con xin dâng cho Chúa tất cả những vui buồn trong năm vừa qua....Xin Chúa cho con thêm lòng yêu mến trong năm mới...Xin Chúa chúc lành cho chúng con..Amen
halleluyah
12-02-2010, 10:12 PM
Chúa Thánh Thể ơi, một năm sắp qua rồi, một xuân lại sắp đến. Xin cho con thấy tất cả là hồng ân Chúa ban, mặc dù một xuân sẽ làm cho con "già" đi một tuổi. Xin cho con vẫn yêu đời yêu người, yêu Chúa; vẫn đơn sơ, hiền hoà trước mặt Chúa và mọi người.......Yêu Chúa nhiều...!!!!!
halleluyah
24-02-2010, 10:45 AM
Chúa Thánh thể ơi, cám ơn Chúa nhé..
Chúa đã đến với con, đã an ủi con trong lúc mà con......, không biết nói sao, lần đầu tiên con cảm thấy như vậy, lần đầu tiên con lên tiếng phản đối bất công, vì nó đụng chạm đến quyền lợi nhiều người, trong đó có cả con nữa. Con quá ích kỉ phải ko Chúa...?? Nhưng, cám ơn Chúa vì tất cả, Chúa đã can thiệp, và đến bây giờ, mọi chuyện gần như đã trở lại bình thường....
Dù cho có chuyện gì đi nữa, Chúa biết là con vẫn yêu Chúa, cũng là a2 của con, nhìu lắm lắm......!!!!
bethichconlua
26-02-2010, 03:16 AM
Chúa Thánh thể ơi, cám ơn Chúa nhé..
Chúa đã đến với con, đã an ủi con trong lúc mà con......, không biết nói sao, lần đầu tiên con cảm thấy như vậy, lần đầu tiên con lên tiếng phản đối bất công, vì nó đụng chạm đến quyền lợi nhiều người, trong đó có cả con nữa. Con quá ích kỉ phải ko Chúa...?? Nhưng, cám ơn Chúa vì tất cả, Chúa đã can thiệp, và đến bây giờ, mọi chuyện gần như đã trở lại bình thường....
Dù cho có chuyện gì đi nữa, Chúa biết là con vẫn yêu Chúa, cũng là a2 của con, nhìu lắm lắm......!!!!
:77: :77: :77: :77: :77: :77:
migoi_sg
26-02-2010, 07:59 AM
Lạy Thầy Chí Thánh, con thật sự xin lỗi, vì những lần yếu đuối của con mà con làm Chúa buồn, làm anh chị em xung quanh con phải thất vọng về con, làm chính bản thân con phải day dứt, thế nhưng con vẫn không thể từ bỏ được tính xác thịt hèn yếu của mình. Con không xin gì hơn, nhưng trước mặt Ngài, xin cho con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Ngài bên đời con, để tất cả những việc con làm hôm nay, không chỉ mưu ích phần rỗi cho con, mà còn cho tất cả mọi người. Xin hãy đồng hành với con, khi con đang thất vọng, đang thành công, hay khi con quên Chúa...
halleluyah
28-02-2010, 10:32 PM
Chúa Thánh Thể ơi
Một tuần đã qua, và hôm nay đã là tuần thứ 3 của mùa Chay rồi, một tuần qua nhanh quá, Chúa nhỉ. Mà, bữa nay con hok có xin Chúa gì đâu, chỉ là buồn, nên kiếm ai đó nói chuyện cho vui. Mà nữa, hem bik dì seo mà con cứ buồn vui lẫn lộn. Chẳng có chuyện gì mà cũng buồn, chẳng có cái gì zui và vẫn cứ ngồi cười ha hả. Cái đó bên sinh vật học gọi là phản ứng khi không có kích thích...???hem bik là con có nhớ đúng hok nữa. Nhưng mà, có Chúa là con vui rồi, và đối với con, bất cứ chuyện gì mà Chúa "chen chân" vô, đều vui cả, ngay cả khi đó chỉ là những chuyện tầm thường, tào lao thiên địa của con và đám bạn. Con bik rằng, Chúa đã gởi đến cho con hơn 90% những người bạn hem hề bik Chúa, nhiều khi con nghĩ xấu về Chúa nữa, thì rằng thì là Chúa muốn con sẽ phải làm gì, sẽ phải cư xử như thế nào, sẽ phải ăn nói và sống ra sao...để Chúa sẽ "nhảy" vào cuộc đời của con, và từ đó, Chúa sẽ tiếp tục nhảy và nhảy vào những sinh hoạt rất đời thường và cũng rất vui vẻ giữa con và các bạn. Chúa ui, con thấy Chúa hơi lém lỉnh đó, Chúa đã "lợi dụng" rất rất nhiều tình bạn trên thế giới này để ban phát và củng cố niềm tin theo cái kiểu mà người ta vẫn hay gọi là ..hốt hụi. Và, Chúa đã làm với con như vậy, Chúa đã củng cố niềm tin của con ngay lúc con thất vọng nhất bằng việc gửi tới cho con một người bạn, và những lời chia sẻ, dù nhỏ bé thôi, nhưng cũng đủ để con tiếp tục sống và tiếp tục tham gia vào trò chơi rất rất vui này của Chúa. Xin dâng lên Chúa một tuần mới của anh em chúng con, và cũng xin dâng lên Chúa người bạn ngồi kế con trong lớp học, có lẽ đây là điều Chúa đã sắp đặt trước, con cảm thấy là như vậy, vì đây là một người đã được sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng nay đã "quay bước đi xa" rùi...
Chúa thánh thể ơi, iu Chúa nhìu nhìu lắm......
halleluyah
04-03-2010, 09:54 AM
:92::92::92: Chúa Thánh Thể ơi.....!!!!!!!:92::92::92:
bethichconlua
04-03-2010, 10:37 AM
:77:Chúa Thánh Thể ơi...con thấy mệt mỏi quá...con thấy mình đuối sức rồi...Xin hãy thương ngự vào lòng con...và ban cho con thêm sức mạnh của tình yêu Chúa...Amen
bethichconlua
07-03-2010, 11:55 AM
:77:Chúa Thánh Thể ơi...hôm nay giáo xứ con Chầu lượt từ sáng đến chiều để thờ lại Chúa..cảm ơn Chúa đã ngự nơi tấm bánh bé nhỏ để chúng con được gần gũi với Cha. ở bên Chúa những giây phút hạnh phúc..Xin Chúa chúc lành cho Giáo Xứ con thêm lòng yêu mến Chúa thật nhiều ....Amen
bethichconlua
01-04-2010, 10:32 PM
:77:Chúa Thánh Thể ơi....hôm nay con hạnh phúc lắm vì được ở bên Ngài được chiêm ngắm Ngài thật gần thật gần...Amen
bethichconlua
24-04-2010, 05:31 PM
:Tanghoa:Chúa Thánh Thể ơi......Chúa là bánh hằng sống từ trời..là bánh trường sinh....là bánh con luôn ước ao khao khát....Là lương thức cần thiết cho con....Amen
halleluyah
24-04-2010, 10:08 PM
Chúa Thánh thể ơi, có con đây, xin hãy dùng con vào những việc Chúa muốn, xin hãy cho con là cánh tay, là đôi chân, là một phần bé nhỏ trong Thân thể của Chúa, để cuộc đời con luôn tràn ngập niềm vui của Chúa, và không có nỗi buồn nào có thể đánh gục được con.....Và để cho một ngày nào đó, con có thể sẵn sàng mà nghe tiếng Chúa gọi: " Con ơi, có Jêsu ở cạnh con đây..."
king_giesu
24-04-2010, 10:35 PM
Lạy Chúa xin Chúa tha thứ mọi tỗi lỗi của con, những lúc buồn con chỉ muốn ngồi một mình bên Chúa nghe Chúa bảo ban và nói chuyện cùng Chúa.
bethichconlua
08-06-2010, 08:16 PM
:77:Ô kìa ! con đã thấy Ngài..con đã được Ngài ngự vào lòng con...con được hoà quyện máu huyết con trong Ngài...Lạy Chúa Giê Su Thánh Thể con yêu...Xin cho con thêm lòng yêu mến...Amen
gioannew
08-06-2010, 10:08 PM
lạy Chúa Giê-su Thánh thể,con thật sự ao ước được yêu mến Chúa,nhưng thật sự trong con, con vẫn chưa cảm nhận được Chúa.con biết Chúa luôn tác động trong con bằng mọi cách để con nhận ra chúa.Xin ban cho con đức mến ngày càng nồng nàn hơn để từng ngày, từng ngày con nhận ra chúa luôn bên con,dìu dắt,.hướng dẫn con trong suốt cuộc đời.
lanhoi
11-06-2010, 01:12 PM
Lặng lẽ bên Người, thế là đủ.
Có những lúc, hình như mọi ngôn từ đều thừa...
CHÚA YÊU CON!
Con bên Chúa thật hạnh phúc!
Nguyện xin Chúa thương cho chúng con luôn được bình an trong TÌNH YÊU CHÚA dẫu cho cuộc sống không phẳng lặng...
bethichconlua
26-06-2011, 10:50 PM
Lay Chua GieSu Thanh The...con yeu Ngai..hom nay chi muon noi voi Ngai nhu vay thoi...:8:
vit con xau
27-06-2011, 02:27 PM
Lạy chúa ! khi con chầu mình thánh Chúa linh hồn con rung lên vì tủi nhục. Vì chình con đang đắm chìm trong tội lỗi sâu xa. Chình tội lỗi con làm Chúa phải chết treo trên thập giá, chình sự bất tuân của con đã đánh nát thân thể ngài, chình sự phản bội của con khi con đắm chìm trong dục vọng bản thân đã đâm thấu Thánh Tâm ngài, và chình những sự thù ghét, ghen tương của con đã kết nên vòng gai siết chặt trái tim ngài, và hằng hà sa số những xúc phạm khác của con đã kết thành mão gai đâm thấu trên trán người. Vậy mà giờ đây, Chúa vẫn luôn yêu thương con, vẫn hằng ban cho con sự sống đời đời thông qua bí tích thánh thể mà ngài đã thông ban cho chúng con.
Chính lúc này đây! linh hồn con đang ngập chìm trong hồng ân của Chúa. Hồng ân của sự sống và sự trao ban.
Lạy Chúa! Chúa biết con yều đuối! con không thể vượt qua cám dỗ trần gian bằng chình sức của con, nhưng con tin 1 điều ngài vẫn luôn ở bên con cho dù con có tội lỗi đến đâu chăng nữa.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể! Rất nhiều lúc con đón nhận ngài vời tấm lòng sân si sỏi đá, con hờ hững trước màu nhiệm thánh thể, thế nhưng ngài vẫn thương và ở lại trong con, từng bước một ngài nhắc nhở linh hồn con, thế nhưng do đam mê dục vọng bản thân mà con hờ hững trước những lời nhắc nhở của Chúa. Khi mọi sự đã thỏa mãn trong con, con lại quay về xin Chúa thứ tha, con cứ tưởng rằng ngài sẽ giận con lắm nhưng không ngài vẫn mở rộng vòng tay mà đón con vào lòng, ngài nâng đỡ con và lại tiếp tục trao ban cho con muôn vàn hồng ân của Chúa.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể ! xin hãy hoán đổi tâm hồn con, tâm trí con và xin người hãy làm chủ mọi hành động của con, để con làm mọi sự trong Chúa, trong tình yêu vô bờ của Chúa.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể ! Xin hãy phá bỏ đi trong chúng con những tảng đá lòng, những tảng đá mà ngày ngày đã ngăn chúng con đến với Chúa, và đã ngăn chúng con không đến được tình thương của Chúa, để rồi từ đây chúng con xin kín múc lấy hồng ân Chúa trao ban và để chúng con được trở về với ngài trong sự sống đời sau. Amen
lanhoi
27-06-2011, 03:02 PM
Chúa yêu thương,
2 ngày qua con sống trong đau khổ, lặng lẽ. Nước mắt rơi thật nhiều. Con như nghẹt thở, tim như vỡ vụn. Con bối rối, hoảng loạn, bước đi như người không hồn. Nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua, vì con biết chắc con không cô đơn.
Chúa yêu, con nên làm gì lúc này đây?!...
TẠ ƠN CHÚA, vì Chúa đã cho con hiểu thế nào là đau khổ khi bị phản bội! Và, con lại càng cảm thấy thương Chúa nhiều hơn, vì con cũng đã không ít lần quay lưng lại với Chúa.
Chúa ơi, con yêu Chúa lắm! Xin Chúa thương đỡ nâng con, giúp con vượt qua nỗi đau này.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.