Ðăng Nhập

View Full Version : ĐỈNH CAO YÊU THƯƠNG



littlewave
10-04-2009, 07:13 AM
Hôm nay, thứ sáu Tuần Thánh, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên đỉnh cao yêu thương: Tình Yêu Cao Cả trên cây thập tự. Trong bao nhiêu thứ TY trên đời, Chúa đã bày tỏ và minh chứng TY trao ban tuyệt đối của Ngài:

“Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga15, 13)

Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận một cái chết đau thương nhục nhã, Chúa đã thí mạng sống vì nhân loại tội lỗi là chúng con. Chúa đã làm chứ không dạy suông. Chúa muốn chúng con yêu thương anh em bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói. Xin cho con biết thực thi lời Chúa dạy từ những hy sinh nho nhỏ, bằng những chia sẻ bác ái với tha nhân, đặc biệt với những ACE đau khổ tuyệt vọng.

Xin cho con biết chọn Chúa, xin cho con biết yêu Chúa, biết đáp trả nồng nàn tha thiết như tình Chúa cho con. Xin Thần khí Chúa tác động trái tim, lý trí và ý chí của con để con hoàn toàn và mãi mãi thuộc về Chúa.

Lạy Mẹ yêu thương mẫu mực vẹn toàn trong mọi sự, xin hãy dạy con yêu Chúa bằng trái tim của Mẹ, Mẹ ơi…!

Trầm Hương
10-04-2009, 07:37 AM
Hôm nay, thứ sáu Tuần Thánh, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên đỉnh cao yêu thương: Tình Yêu Cao Cả trên cây thập tự. Trong bao nhiêu thứ TY trên đời, Chúa đã bày tỏ và minh chứng TY trao ban tuyệt đối của Ngài:

“Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga15, 13)

Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận một cái chết đau thương nhục nhã, Chúa đã thí mạng sống vì nhân loại tội lỗi là chúng con. Chúa đã làm chứ không dạy suông. Chúa muốn chúng con yêu thương anh em bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói. Xin cho con biết thực thi lời Chúa dạy từ những hy sinh nho nhỏ, bằng những chia sẻ bác ái với tha nhân, đặc biệt với những ACE đau khổ tuyệt vọng.

Xin cho con biết chọn Chúa, xin cho con biết yêu Chúa, biết đáp trả nồng nàn tha thiết như tình Chúa cho con. Xin Thần khí Chúa tác động trái tim, lý trí và ý chí của con để con hoàn toàn và mãi mãi thuộc về Chúa.

Lạy Mẹ yêu thương mẫu mực vẹn toàn trong mọi sự, xin hãy dạy con yêu Chúa bằng trái tim của Mẹ, Mẹ ơi…!




"Yêu nhau như bát nước đầy yêu nhau như chính thân Thầy đã yêu !..."


http://www.crossroadsinitiative.com/pics/foot_washing.jpg

Mr.Ken™
10-04-2009, 11:55 AM
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là phải yêu thương nhau như chính thầy yêu thương anh em"

littlewave
11-04-2009, 08:01 AM
Lạy Chúa, Chúa đã làm gương rồi mới dạy. 33 năm hiện diện trong cuộc đời, Thiên Chúa cao cả của chúng con luôn sống khiêm hạ yêu thương. Hai bàn tay thi ân giáng phúc chữa lành, đôi bàn chân rong ruổi mọi nẻo đường không mệt mỏi công bố Tin Mừng khắp chốn. Và khi giờ khắc phải ly biệt môn đồ tới, Chúa yêu thương đến nỗi đã cúi mình rửa chân phục vụ và tìm ra phương kế BÍ TÍCH THÁNH THỂ để mãi hoài ở lại trong chúng con.

Thầy ơi, luật đời thường hay khe khắt: phải giữ điều này, phải tuân điều nọ; còn luật Thầy truyền dạy là LUẬT YÊU THƯƠNG. Thấy dễ dàng mà xem ra khó sống tinh thần Thầy dạy quá! Xin uốn nắn con, xin thay quả tim chai cứng vô cảm trong con bằng trái tim mềm nhũn yêu thương của Thầy.


Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Jesus, xin hãy nung đốt trái tim chúng con được tan biến nên một cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa.
Lạy Trái Tim Chúa Jesus hiền lành và khiêm nhượng vô cùng, xin uốn lòng con nên giống như Trái Tim Chúa. Amen.

Mr.Ken™
11-04-2009, 09:51 AM
"Ôi Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch Nguồn Tình Thương tuôn tràn ra cho chúng con, con tin tưởng nơi Chúa."

KẺ DU MỤC
11-04-2009, 11:34 AM
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là phải yêu thương nhau như chính thầy yêu thương anh em"

Lạy Thiên Chúa nhân lành, điều này đối với chúng con khó quá. Lạy Cha, với con mắt trần thế của chúng con nhìn đâu cũng thấy bức xúc, bực bội ...vì cái tôi con người ... vì những tư lợi ... những trò vui ... những đam mê lôi cuốn ... chúng con chưa đủ yêu thương ... nên chúng con rất dễ cảm thấy bị tổn thương.

Xin cho chúng con thấm nhuần lời kinh yêu thương của Ngài.

Xin cho chúng con đổi mới từng chút, từng chút một thôi.

Và xin cho mắt chúng con đừng rời xa đích đến là Vua Giêsu KiTô đang bị treo trên Thập Tự kia. Đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ, chia sẻ, yêu thương và tha thứ... trong khi máu và nước của Ngài vẫn đang tuôn ra. Xin cho chúng con biết phải làm gì để máu và nước từ Ngài đã đổ ra không vô ích, nhất là nơi chính bản thân chúng con trước đã

Xin Cha lắng nghe lời cầu xin của chúng con. Amen.

kimthuytung
11-04-2009, 04:42 PM
Có những lúc, con cảm nhận rất rõ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Có những lúc, con cảm nhận được cả những khổ tâm và đau đớn trong trái tim Cha như chính bản thân con đang đau đớn. Có những lúc, lòng con hoàn toàn tĩnh lặng, con lắng nghe được lời Cha, lắng nghe được cả những thì thầm của Cha từ nơi trái tim mình.

Nhưng cũng rất nhiều khi, con hời hợt và vô tâm bỏ quên Cha đang mỏi mòn với những ngóng trông, chờ đợi. Rất nhiều khi, con chỉ thực thi lời Cha trên môi miệng mà lòng thì chai cứng và lạnh lùng. Rất nhiều khi, con vì những rù quyến của ma quỷ mà cả những nỗi đau đã từng kéo con xích gần bên Cha cũng trở thành nhỏ nhoi.

Con đang sống giữa cuộc đời với bộn bề những gánh nặng, những lo toan và không hề thiếu những ganh đua, ích kỷ. Lại chẳng khi nào mà không có những phù phiếm lợi danh, những ham muốn trần tục, những ao ước nhỏ nhoi đặc trưng lắm của con người. Bản thân mình, con biết rõ mình cần về bên Cha mà cậy dựa, con biết rõ chỉ khi nào con trút hết gánh lo vào tay Cha đang dang rộng thì lòng con mới thôi nổi sóng và trí con mới bình an. Nhưng con tham lam và ngu ngốc cứ tự cho mình quyền quyết định, để rồi không thiếu những khi con lao đao trong chính lựa chọn của mình.

Lạy Cha, ngày hôm nay Cha sống lại hiển vinh. Xin cũng cho con sống lại trong niềm tin yêu tuyệt đối. Xin cho con sống lại trong những yêu thương trong sáng, không đòi hỏi, không tính toan...như thuở đầu. Để lòng con lại có những phút bình an. Để trong trí con không còn chỗ cho ma quỷ len lén xâm phạm và gieo vào đó những nghi ngại, những oán hờn và cả những khát khao phạm tội. Con xin Cha cứu rỗi con khi con còn chưa lún quá sâu vào vũng lầy do chính con tạo nên và lựa chọn. Xin soi sáng và dạy con biết băng qua khoảng tối của chính tâm hồn mình. Lạy Cha nhân ái và quyền năng, con tha thiết khẩn xin Cha thương nhận lời.

nenhongnho
11-04-2009, 05:05 PM
[quote]
Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận một cái chết đau thương nhục nhã, Chúa đã thí mạng sống vì nhân loại tội lỗi là chúng con. Chúa đã làm chứ không dạy suông. Chúa muốn chúng con yêu thương anh em bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói. Xin cho con biết thực thi lời Chúa dạy từ những hy sinh nho nhỏ, bằng những chia sẻ bác ái với tha nhân, đặc biệt với những ACE đau khổ tuyệt vọng.


Xin cho con biết vác đỡ Thánh giá Chúa bằng cách chia sẻ nhọc nhằn thiếu thốn với người anh em, trong khả năng Chúa ban cho mối người chúng con - với lòng mến chân thành. Và tạ ơn Chúa, vì ngày hôm nay con cũng thực hiện được một chút xíu lời dạy của Chúa.

bethichconlua
17-04-2009, 01:06 AM
http://www.crossroadsinitiative.com/pics/foot_washing.jpg

"Nếu thầy không rửa chân cho con thì ocn sẽ không được dự phần với thầy..."

:77: Chúa ơi..Xin rửa chân cho con...Xin dạy chúng con biết phục vụ anh em mình như Chúa đã nêu gương cho chúng con..Amen