PDA

View Full Version : Đỉnh yêu thương!



suhoang
10-04-2009, 11:30 AM
Mùa chay, đã 3 mùa chay qua tôi không ở quê nhà. Thời gian trôi mau quá, tôi lặng thầm trong quán vắng và chẳng biết gì hơn, chúi đầu vào những trang truyện hoặc nghe những bản nhạc vừa thân quen,vừa lạ.Tình cờ tôi nghe lại bài "Đỉnh yêu thương". Tâm trạng tôi lại trỗi dậy một niềm xao xuyến lạ.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng đôi khi réo rắt, tôi cảm nhận như mình ước gì gánh vác một phẩn Chúa đang chịu. Tôi đã từng đóng vai Chúa Giêsu trong bản nhạc này, cũng từng theo gót chân Ngài tái hiện lại hình ảnh Chúa bị đóng đinh treo trên Thập Giá "nguyện vác cây Thập Giá dù gian nan khó nguy ngút ngàn. Vì rằng cuối chân trời kia đã bừng lên sáng tươi hy vọng." Giờ đây Chúa đang bị trăm ngàn đòn roi, chịu muôn vàn sỉ vả đau đớn tột độ. Khi còn nhỏ những đòn roi mà chúng ta đã từng bị cha, mẹ đánh, dẫu có đau, nhưng những đòn roi mà lúc đó chúng ta chịu, có thể nói đó chỉ là " đánh thương " còn ở đây Chúa Giêsu đang bị đánh; những đòn roi chút xuống như để hả cơn giận, để hả hê, để sảng khoái của những kẻ ganh ghét, đam mê quyền lực, những kẻ lúc nào cũng sợ có một người hơn mình.
Lạy Chúa những đòn roi con đã chịu chẳng là gì so với nỗi đau mà Chúa đang phải chịu. Ngài Không những phải chịu đòn roi, đòn roi chẳng là gì so với nỗi đau bị chối từ mà những người chúng con đang chối từ Ngài. Nỗi đau đó còn hơn cả những vết thương mà Ngài đang phải chịu.
Trên đỉnh yêu thương kia,có "bước chân não nề" và Ngài đã "hiến trao thân mình " vào một buổi chiều Canve buồn thảm. Ngài vì yêu đã "chết cho tình yêu" để rồi từ đỉnh đồi đó đã "hóa trang Phúc Âm cứu độ" để cứu rỗi chúng con.
Giữa cuộc sống xa hoa của đô thành hiện nay, chúng con, những con người lỗi tội hình như không còn cảm nhận được tình yêu Ngài đã trao ban trên đỉnh đồi yêu thương kia mà lao đầu vào cuộc sống bon chen lợi lộc mà chẳng nghỉ đến ai. Một khi xa chân lỡ bước lại trách than cuộc đời, kêu trách tại sao Chúa lại bỏ con. Nhưng con nào có biết con đang chối từ Ngài, chối từ trong khi Chúa đang cần, rất cần một sự san sẻ trong lúc Ngài đang buồn, cô đơn.
Lạy Chúa " NGài vì yêu chết cho tình yêu " còn con liệu con dám hiến thân liều mình cho lý tưởng, cho Ngài như Ngài đã yêu chúng con.
Xin Ngài ban cho con sức mạnh để con xứng đáng cho Ngài và vì Ngài sống xứng đáng với mọi người.
Mọi người viết tiếp nha đây là link bài "Đỉnh yêu thương" https://thanhcavietnam.net/forum/newthread.php?do=newthread&f=184