PDA

View Full Version : Hạnh phúc nằm trong yêu thương???



mimosa_jolly
12-04-2009, 03:58 PM
Hạnh phúc nằm trong yêu thương???


http://a367.yahoofs.com/blog/49af8de1z8f848d5f/59/__sr_/4c86.jpg?mgY5a4JBaQPepaCf (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=101&id=0RH9hmU8cqsvOTAiSJGRbVGPWWo-) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=101&id=0RH9hmU8cqsvOTAiSJGRbVGPWWo-)

... Có bao giờ bạn nghĩ mình sống như thế nào là ý nghĩa, sống như thế nào để có hạnh phúc thật sự không?...

... và có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống này ngắn ngủi lắm không? ...

:icon8: Với tôi ... cuộc sống đã trải qua bao nhiêu chuyện, có những lúc tôi đã sống như là cho qua ngày, chẳng biết cùng đích của cuộc sống là gì nữa ... cho đến khi tôi cảm nhận được " tình thương cho con người cuộc sống hạnh phúc hơn ... tình thương trong sự sẻ chia, tình thương trong sự cảm thông, tình thương trong niềm ủi an, ... ôi thì nhiều lắm, thật sự tôi không tốt nhiều như vậy đâu, nhưng tôi nghiệm ra cho mình một chân lý cho cuộc sống hạnh phúc hơn " Hạnh phúc nằm trong những điều giản dị nhất ... hạnh phúc nằm trong yêu thương " ...


:icon8: Cuộc sống đã cho tôi cơ hội để được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa ... như để tìm cho mình một chân lý của cuộc sống ...vậy mà chính trong những hoạt động đó đã cho tôi những niềm hạnh phúc thật to lớn ... vâng, đó là các em , những đứa trẻ kém may mắn quanh chúng ta, các em thiếu quá nhiều tình thương cả về tinh thần và vật chất, tôi chợt nghĩ các em như những thiên thần xuống nơi đây để gánh thay cho những bất hạnh của những trẻ em khác ... để nhường lại hạnh phúc Gia đình ấm no cho các bạn đồng trang lứa, còn những điều kém may mắn thì các em sẽ giữ lấy cho mình ... tôi suy nghĩ và thầm cảm ơn các em ... tôi biết làm gì để chia sẻ cùng các em đây??? ... có lẻ trong lúc này tôi chỉ có thể cảm thông và đem tình thương nhỏ bé của mình để chia sẻ cùng các trẻ em bệnh tật và mồ côi, để được quan tâm và hòa mình vào những niềm hạnh phúc giản đơn của các em ... một hành động nhỏ chút xíu vậy thôi nhưng bạn biết không? chỉ cần một sự chia sẻ nho nhỏ, một lời hỏi han, một cái ôm trao cho nhau ... vậy mà các em mỉm cười thật vui ... niềm vui trong tình người mà ... nên được lan tỏa rộng lớn lắm ... cứ nhân đôi ... nhân lên ... nhân lên ... mãi vậy đó . Thế đấy, cho dù là ở đâu đi nữa, xa xôi hay ở gần ngay cạnh chúng ta ... thì tôi biết tôi và bạn đều có thể làm được thật nhiều điều cho nhau ... chỉ cần bạn cảm nhận được tình thương là sự sẻ chia và cảm thông ... thì hạnh phúc nằm trong chính những điều đó bạn ạ...

:icon8: Bạn biết không? khi tôi được đến thăm các Cụ trong Viện Dưỡng lão ... lúc ấy tôi nghĩ mình là người con, người cháu để đến nơi đây thăm Bà, thăm Mẹ ... thì trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả lắm ... tôi quên đi chính mình ... để được hòa mình vào Gia đình yêu thương, để được nấu ăn, được hỏi han, được quan tâm, được làm bất cứ việc gì ở nơi đây ... chỉ cần nhìn được nụ cười và niềm vui trên môi các Cụ ... thì niềm hạnh phúc ấy mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất dành cho chúng tôi ... vậy đấy bạn ạ, tôi ước sao những người con, những người cháu ... đừng bao giờ làm cho Ông Bà và Ba Mẹ của mình buồn, đừng làm cho nỗi cô đơn tuổi già càng thêm cô đơn thêm ... hy sinh một đời cho chúng ta ... khi tuổi ngã bóng về chiều , có lẻ tình yêu thương trong lúc này dành cho các Cụ là niềm vui nhất ... hãy nhớ nhé ... đừng để buồn lên mắt Ông Bà - Cha Mẹ, có biết không? ... hãy quay về khi còn có thể, hãy xin lỗi khi còn có thể, ... thời gian không bao giờ là muộn cả ... vì tôi biết, trong muôn ngàn tình yêu thương ... thì vĩ đại nhất là trái tim yêu thương của người Mẹ ... thời gian đã cho bản thân tôi những bài học và những cảm nhận trong tình thương ... và tôi sẽ không làm Mẹ buồn nữa ... chỉ có yêu thương mới cho ta niềm hạnh phúc thật sự mà thôi ...

:icon8: Rồi thật may mắn khi tôi được đồng hành cùng Cha Thông và mọi người trong " Chuyến đi xuyên đêm " để đem tình thương đến với Anh Chị em xung quanh chúng ta. Thời gian ấy, cái giá lạnh tràn vào Sài Gòn ... trời về đêm lạnh rét ...và chúng tôi cùng nhau ra đi, đi đến khắp các nẻo đường, để được tìm kiếm những tấm lưng coi vỉa hè, lề đường là nơi nghỉ ngơi sau một ngày vất vả kiếm sống ... lúc ấy, cái giá lạnh chợt tan biến hết trong mỗi người chúng tôi mà chỉ còn là niềm hạnh phúc đọng lại cho mỗi người khi được đắp cái chăn cho ai đó được ấm hơn ... hay là gởi vào tay ai đó một chút lì xì nho nhỏ thôi để ngày mai có bữa cơm ngon hơn ... vâng, chúng tôi chỉ có một chút xíu ... chút xíu thôi ... vậy mà ấm áp lên dường nào ... đúng là tình người trao nhau trong sự sẻ chia và quan tâm nhau là không bao giờ đủ cả và tôi nghiệm ra một điều nhỏ là " Tình thương làm ấm lên cái giá lạnh của đêm tối "... tâm hồn cảm thấy hạnh phúc ...

:secret:** Không hiểu sao có một điều nữa tôi muốn chia sẻ chỉ để tìm được một chút đồng cảm từ các bạn ... vâng, đó là " Tình thương trẻ thơ " ... thật đau lòng khi nói đến đây ... gọi là trẻ thơ nhưng các em thật đáng thương khi mà các em không được nhìn thấy mặt Ba Mẹ các em ... vì sao ư ? vì chính Ba Mẹ của em đã chối từ em, đã " giết " em ... một sự thật đau lòng diễn ra hàng ngày quanh chúng ta ... và cứ tiếp diễn một cách vô tư thật đau đớn quá ...tôi biết có nhóm " Bảo Vệ Sự Sống " chuyên đi khuyên các Bà Mẹ có ý định phá thai giữ lại con của mình để nhóm được chăm sóc là lo cho các Chị em ấy... bên cạnh đó Nhóm sẽ xin thu gom các thi hài bé nhỏ sau khi các bà Mẹ bỏ đi ở các bệnh viện ... để đem về chôn cất ... như tìm cho các em một chốn an nghỉ để linh hồn các em được bình an hơn ... tôi lại thầm cảm ơn đời đã cho các bạn nhóm " Bảo Vệ Sự Sống " có trái tim yêu thương rộng lớn để đi xoa dịu bớt phần nào nỗi đau của các em ... Khi đọc được những dòng này, Bạn nghĩ thế nào ??? Sự sống là rất quý giá, chúng ta được sinh ra là một mầu nhiệm ... vậy mà ai đó trong chúng ta lại đi chấm dứt sự sống của chính con mình ... tôi vẫn biết, có rất nhiều lý do đau thương để biện minh cho hành động đó ... nhưng tôi ước sao mỗi người trong chúng ta sẽ làm chủ được những việc mình làm để biết chịu trách nhiệm cho hành động ấy ... Xin các Ông Bố, Bà Mẹ hãy tỉnh thức và vững tin lên ... không có gì là không giải quyết được ... hãy dũng cảm lên đế đón nhận tất cả mọi điều ... vì trong các điều ấy là niềm hạnh phúc lặng lẽ được đem đến cho bạn đấy ... chỉ khi bạn biết đón nhận thì niềm hạnh phúc ấy sẽ thức dậy để bạn được đón nhận ... bạn nhé ... một chút suy tư cho cuộc sống ... mong bạn hãy suy nghĩ ....

" Hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta ... hãy đón nhận bạn nhé! "

Tôi muốn chia sẻ thật nhiều ... nhưng có lẻ tôi nên dừng ở đây ... một chút suy tư cho tôi và bạn ...


mimosa_jolly

nenhongnho
13-04-2009, 09:06 AM
Hạnh phúc nằm trong yêu thương???





http://a367.yahoofs.com/blog/49af8de1z8f848d5f/59/__sr_/4c86.jpg?mgY5a4JBaQPepaCf (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=101&id=0RH9hmU8cqsvOTAiSJGRbVGPWWo-) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=101&id=0RH9hmU8cqsvOTAiSJGRbVGPWWo-)
... vâng, đó là các em , những đứa trẻ kém may mắn quanh chúng ta, các em thiếu quá nhiều tình thương cả về tinh thần và vật chất, tôi chợt nghĩ các em như những thiên thần xuống nơi đây để gánh thay cho những bất hạnh của những trẻ em khác ...

Thế đấy, cho dù là ở đâu đi nữa, xa xôi hay ở gần ngay cạnh chúng ta ... thì tôi biết tôi và bạn đều có thể làm được thật nhiều điều cho nhau ... chỉ cần bạn cảm nhận được tình thương là sự sẻ chia và cảm thông ... thì hạnh phúc nằm trong chính những điều đó bạn ạ...

" Hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta ... hãy đón nhận bạn nhé! "





mimosa_jolly


Đúng vậy đó mimosa, Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mỗi người chúng ta. nhất là khi chúng ta biết làm cho hạnh phúc ấy lớn lên bằng cách quan tâm, chia sẻ cho nhau, đến với nhau bằng cả con tim thật thà.

Damsan
13-04-2009, 09:15 AM
... và có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống này ngắn ngủi lắm không? ...

" Hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta ... hãy đón nhận bạn nhé! "

mimosa_jolly