View Full Version : Xin Chúa thương nhìn đến bố của con!
maria_phuong
14-04-2009, 09:44 AM
Chúa ơi, con nhớ bố con nhiều lắm, càng nhớ bố nhiều con càng tha thiết xin Chúa thương xót ban ơn xuống trên bố và gia đình con. Hai năm kể từ khi bố Giuse qua đời là 2 năm mẹ con phải sống một mình xa các con. Con xin dâng Chúa tất cả những lo lắng trăn trở của con về mẹ con, về anh con chị em con, về cônng việc cũng như học tập cảu con nhất là con xin dâng chúa người bố đã qua đời của con. Xin Người thương tha thứ những lỗi lầm bố con đã mắc phải khi con sống, xin đưa giuse về hưởng tôn nhan Chúa. Amen.
Rosa_Huong
14-04-2009, 10:04 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse là bố của em Maria_Phuong được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Xin Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ em. :77:
minh hue
14-04-2009, 02:59 PM
Xin chúa nghe lời chúng con nguyện cầu mà đưa linh hồn giuse( bố của ban maria_phuong) qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà chúa giang tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau
DayToVoDung
14-04-2009, 04:17 PM
Lạy Cha, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời,
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse.
Cha ơi, xin Cha hãy an ủi mẹ của bạn và nâng đỡ. Xin Cha chúc phúc cho bạn và gia đình.
Con tạ ơn Cha.
hoangthanh_200400
14-04-2009, 08:21 PM
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN .LÀM CON PHẢI HIỂU .CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ TỰA SUỐI NGUỒN MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA . CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON
TÌNH CHA ẤM ÁP NHƯ VẦNG THÁI DƯƠNG NGỌT NGÀO NHƯ DÒNG NƯỚC TÔI ĐẦU NGUỒN
Rocky
15-04-2009, 01:41 AM
Công Cha... Như núi thái....
Nguyện cầu... và hiệp ý..... cùng Maria Phuong cầu nguyện cho linh hồn... Giuse... được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Thành Tâm
15-04-2009, 11:08 PM
Xin Chúa thương đến Linh hồn Giuse, cùng ban ơn bình an cho gia đình của Maria_Phuong. Xin cho gia đình được luôn sống vui, hạnh phúc!
Thật đáng quý cho tấm lòng của Maria_Phuong. Xin cho những ai còn cha, còn mẹ biết quý trọng tình thương cha mẹ dành cho mà sống ngoan hiền, phụng dưỡng cha mẹ trên chốn gian trần. Hầu sau này, dù cha mẹ có qua đời, thì Chúa cũng vì tấm lòng hiếu thảo của người con mà ban phước Thiên Đàng cho cha mẹ người ấy!
Ngaibiet_conratyeuduoi
23-04-2009, 01:41 PM
Xin NGài cho linh hồn Giu-se được sạch những tội lỗi còn vướng ở thế trần. Xin cho cho linh hồn Giu-se được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Thiên Chúa sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.