PDA

View Full Version : LỜI CỦA THAI NHI



nenhongnho
14-04-2009, 01:22 PM
LỜI CỦA THAI NHI
Cha mẹ kính yêu của con ơi ! Con là đứa con bé bỏng trong cung lòng của mẹ, là giọt máu của cha, là sự kết hợp yêu thương, là hoa quả tình yêu của cha mẹ, là hồng ân Chúa tặng ban cho cha mẹ, cho tất cả những ai sống đời hôn nhân.
Khi Chúa cho con vừa tượng hình trong lòng mẹ, con đã vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa, đã hớn hở nhìn thế giới chung quanh con, thế giới ấy rất đẹp, được bao bọc bằng tình yêu của mẹ, một thế giới thật bình an, vững chắc, một thế giới mà không có vũ khí nào có thể tiêu diệt được con. Con tự tin, an tâm ngụp lặn thỏa thuê trong tình yêu mẹ, con lắng nghe từng hơi thở của mẹ. Rồi Chúa cho con hòa nhập vào mẹ, thở chung hơi thở với mẹ, giòng máu của mẹ hòa quyện vào tấm thân con, nuôi dưỡng con, con và mẹ đã trở nên một cho con ngày càng yêu mẹ nhiều hơn.
Ai cũng nghĩ rằng con chỉ là một cục thịt bé xíu, vô tri, vô hồn nào biết gì và ngay chính mẹ cũng nghĩ con như vậy. Nhưng mẹ ơi, mẹ và tất cả mọi người đều lầm. Dù con bé xíu, dù con chưa đủ hình hài và dù con nằm im lặng trong sâu thẳm cung lòng mẹ, nhưng con vẫn là một con người, và con người thì có linh hồn, và chính linh hồn thần thiêng ấy đã nối kết tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ và con, nhờ đó, con biết hết những gì mẹ muốn, mẹ nghĩ về con.
Hôm trước, đang khi say giấc, con bị giật mình vì một thoáng suy tư của mẹ. Những ngày kế tiếp, con luôn bị hồi hộp vì những ý nghĩ của mẹ thôi thúc. Và ngày hôm qua, mẹ nghĩ con là gánh nặng của mẹ, mẹ chần chừ, mẹ do dự. Hôm nay mẹ cho rằng con làm cho mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai, con làm cản trở bước tiến tương lai của mẹ, con ra đời không đem lại lợi ích gì cho mẹ, và thế là mẹ quyết định loại bỏ con.
Khi “cái quyết định” loại bỏ con vừa hình thành trong tâm trí mẹ thì con sợ hãi đến lịm người, con nghẹn ngào, khóc than, van xin mẹ cho con được sống, dù con chưa có đôi tay nhưng con vẫn chắp tay lạy mẹ cho con được chào đời vì con là một con người, con có quyền được sống. Nhưng con quá bé nhỏ, tiếng khóc của con bị chìm ngập trong cung lòng bao la của mẹ nên mẹ không nghe. Con giẫy giụa nhưng không ai nhìn thấy, con đau đớn nhưng mẹ không cảm nhận. Nỗi sợ hãi trong con cứ tăng dần theo từng nhịp đập của trái tim mẹ. Con cố gắng thì thào trong lương tâm của mẹ, con gọi liên lỉ gọi mẹ, con tha thiết cầu xin mẹ hãy nghĩ lại, nhưng mẹ chẳng thèm nghe con nói.
Và giờ phút oan nghiệt đã đến, giờ mà con phải vĩnh biệt “cái nơi” đã một thời tin yêu, phó thác cách tuyệt đối thân phận mình, vĩnh biệt “cái thời” mà con đã từng ngụp lặn trong hạnh phúc và dệt mộng được “làm người”…
Giờ phút kinh hoàng đã đến, cái giờ mà con sẽ bị tước mất “cái quyền làm người” của con. Vậy là tình mẫu tử thiêng liêng không thể đánh thức tánh ích kỷ trong lòng của mẹ. Vậy là Thiên Chúa đã bị mẹ xúc phạm cách nặng nề, mẹ và một số người khác nữa dám cả gan hủy diệt món quà Sự Sống vô giá mà Thiên Chúa đã ưu ái tặng ban.
Mẹ ơi, con nghe tiếng va chạm lạnh lùng của những dụng cụ y khoa làm bằng kim loại, con biết đó là tiếng gọi của tử thần đang đến để hủy diệt Sự Sống của con, gương mặt tử thần đang tiến gần để giết chết con. Mẹ ơi, con cần mẹ, con yêu mẹ, con là con của mẹ, mẹ và con chỉ là một, sao mẹ đành tâm bức tử con ? Con muốn sống sao mẹ đành tâm để cho họ giết con, mọi người ơi, con không thể tự vệ, xin hãy cứu con…
Khi bị bức tử khỏi cung lòng mẹ, con thấy hết mọi người, mọi việc xảy ra quanh con, con thấy “bên ngoài” và thấy cả “trong lòng” của những người ấy đang nghĩ gì. Con thấy có nhiều bà mẹ vô tâm, con thấy rất nhiều linh hồn thai nhi đau khổ như con. Chúng con uất ức, nhìn nhau mếu máo, nghẹn ngào.
Đa số chúng con đều không có tên tuổi, vì sau khi bị giết chết, người ta vất thân xác chúng con xuống hố như vất rác, có những nơi họ vất chúng con vào nồi cháo heo, có người bỏ chúng con trong cầu tiêu, có người quẳng chúng con vào đống rác, có người để chúng con bên đường và những con chó đói đến cấu xé và nhai nuốt chúng con cho đỡ đói…
Người ta đã thật sự lãng quên Thiên Chúa, người ta không biết sợ tội, không còn nghĩ đến linh hồn, hỏa ngục, thiên đàng, người ta ủng hộ việc giết chết chúng con, người ta xem việc bức tử chúng con là những việc hết sức bình thường. Họ quên rằng giết thai nhi là một tội ác. Ai ủng hộ việc làm này là xúc phạm đến Thiên Chúa, là đối nghịch với lề luật của Giáo Hội, là tự nguyện dâng linh hồn cho ma quỷ, và là người tự nguyện sa vào hỏa ngục đời đời.
Cha mẹ biết không, sau khi bị loại bỏ ra khỏi cung lòng của mẹ thì Mẹ Maria, người mẹ vô cùng nhân hậu đã đến đón chúng con. Mẹ âu yếm ôm ấp hết thảy các linh hồn thai nhi vào lòng, Mẹ nâng niu từng linh hồn một trong khi đôi dòng nước mắt của Mẹ tuôn trào, Mẹ đau đớn vì việc làm tàn nhẫn của những bà mẹ, Mẹ xót xa vì có những người ham tiền mà phải giết chết chúng con, lòng Mẹ buồn vời vợi vì có những người ủng hộ việc giết chúng con.
Mẹ muốn đem chúng con về Thiên Quốc ngay tức khắc, nhưng Mẹ phải chờ đợi lời cầu nguyện của những người còn trái tim biết yêu thương… Xin ba mẹ hãy cầu nguyện cho chúng con, xin mọi người hãy cầu nguyện cho chúng con, và xin mọi người hãy cầu nguyện cho nhân loại biết quí trọng những mầm sống non nớt như chúng con.
Từ bản tin của Dòng Phan Sinh Tại Thế
http://www.dcctvn.net/news.php?id=2860

tuyết xanh
06-11-2009, 10:35 AM
đọc bài viết này mình xuc động quá .Cám ơn bạn ,nguyện xin Mẹ Maria luôn che chở các thai nhi .

Giuse_Dan
06-11-2009, 12:49 PM
Ôi ! Những tiếng nói của các thai nhi thật tội nghiệp biết bao . Cho đến bao giờ thì nhân loại mới ngưng ngay tội ác phá thai . Xin Chúa ban thánh thần co những người lãn đạo biết nhận ra : Phá Thai là hành động ghê tởm không thể dung túng được
Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ với mọi người