Peter Nguyễn
14-04-2009, 08:33 PM
Cha ơi, tối nay con tâm sự với Cha nhé... chiều nay bỗng nhiên con lại nhớ cái ngày trọng đại nhất của con khi con được Cha đón nhận con là con của Cha, chắc Cha không quên... Thấm thoát mà hai mươi mấy năm rồi phải không Cha, nhanh thật... nhưng giờ nghĩ lại con thấy con tủi hổ quá Cha à!... Từ ngày con chịu phép rửa tội đến nay... con đã thề hứa với Cha là con sẽ từ bỏ ma quỉ và những sang trọng của nó, con thề hứa sẽ tránh xa tội lỗi. Nhưng thật thì con đã phạm biết bao nhiêu lần... Biết tội lỗi là xấu xa nhưng lại không dễ dàng xa tránh, con nhớ thánh Phaolô là người đã từng trải nói rằng: " sự thiện, tôi muốn, thì tôi lại không làm... sự dữ, tôi không muốn, tôi lại cứ làm..." . Vâng thưa Cha, đó cũng là điều con muốn nói với Cha vì con biết con là con người nhỏ bé yếu đuối và bất toàn, rất dễ sai phạm và làm mất lòng Cha thường xuyên... qủa thật con thấy muốn tránh xa các thói hư tật xấu là không dễ và thấy việc tốt lành muốn làm thì lại khó với con!...
Có một lần, con đọc được một câu chuyện và câu chuyện đó làm con liên tưởng nhớ đến tình Cha con của chúng ta... Cha biết không? Ví như cây đinh được đóng vào thanh gỗ mỗi khi con phạm tội, nhưng sau khi con thành tâm xám hối quay về thì cây đinh được nhổ ra... mỗi lần như thế thanh gỗ sẽ in lại những vết lỗ do những cây đinh đóng vào, những vết lỗ ấy như nhắc nhớ con biết là con đang tiến gần với Cha hơn... Cha ơi, con muốn con luôn là một đứa trè với cái nhìn thật lạc quan để dễ dàng chỗi dậy sau những lần sai phạm để quyết tâm trở về với Cha, và giao hòa cùng với anh em...
Cha, thôi thì ngày giờ Cha định cho con ở thế gian này dài hay ngắn con không biết, duy chỉ biết rằng nếu con còn ở thế gian này thì xin Cha ban cho đứa con này của Cha có thêm nhiều ý chí cương quyết, để con được trung thành theo Cha trọn vẹn suốt đời con... con không muốn ngã lòng thất vọng vì sự yếu đuối sa ngã của con, ngược lại cho con luôn trung kiên tin tưởng vào tình yêu bao la của Cha...
... ... ...Amen!
Có một lần, con đọc được một câu chuyện và câu chuyện đó làm con liên tưởng nhớ đến tình Cha con của chúng ta... Cha biết không? Ví như cây đinh được đóng vào thanh gỗ mỗi khi con phạm tội, nhưng sau khi con thành tâm xám hối quay về thì cây đinh được nhổ ra... mỗi lần như thế thanh gỗ sẽ in lại những vết lỗ do những cây đinh đóng vào, những vết lỗ ấy như nhắc nhớ con biết là con đang tiến gần với Cha hơn... Cha ơi, con muốn con luôn là một đứa trè với cái nhìn thật lạc quan để dễ dàng chỗi dậy sau những lần sai phạm để quyết tâm trở về với Cha, và giao hòa cùng với anh em...
Cha, thôi thì ngày giờ Cha định cho con ở thế gian này dài hay ngắn con không biết, duy chỉ biết rằng nếu con còn ở thế gian này thì xin Cha ban cho đứa con này của Cha có thêm nhiều ý chí cương quyết, để con được trung thành theo Cha trọn vẹn suốt đời con... con không muốn ngã lòng thất vọng vì sự yếu đuối sa ngã của con, ngược lại cho con luôn trung kiên tin tưởng vào tình yêu bao la của Cha...
... ... ...Amen!