PDA

View Full Version : khóc...



lily_of_the_valley
14-04-2009, 09:19 PM
Có một thứ được gọi là tình yêu ảo trên cõi đời này. Nó mang đến cho con người ta một hạnh phúc ảo. Đến khi mọi thứ tan biến, con người ta sẽ bất lực trước sự thật phũ phàng, rồi tuyệt vọng và có khả năng sẽ tìm đến thứ tồi tệ nhất…
Tình yêu ảo là thứ đáng sợ mà hình như ai đó bắt buộc phải trải qua…
Hãy cứ sống thôi cô nhỏ, đừng bao giờ khóc làm gì nữa, vì tao có thể cảm nhận được cái ngày đáng sợ đó tới rồi…
Tạm biệt tôi, một cô gái nhạy cảm và đã từng biết yêu. Đến lúc này tôi sẽ chỉ sống cho mình mà thôi…

Ben
14-04-2009, 10:39 PM
Có một thứ được gọi là tình yêu ảo trên cõi đời này. Nó mang đến cho con người ta một hạnh phúc ảo. Đến khi mọi thứ tan biến, con người ta sẽ bất lực trước sự thật phũ phàng, rồi tuyệt vọng và có khả năng sẽ tìm đến thứ tồi tệ nhất…
Tình yêu ảo là thứ đáng sợ mà hình như ai đó bắt buộc phải trải qua…
Hãy cứ sống thôi cô nhỏ, đừng bao giờ khóc làm gì nữa, vì tao có thể cảm nhận được cái ngày đáng sợ đó tới rồi…
Tạm biệt tôi, một cô gái nhạy cảm và đã từng biết yêu. Đến lúc này tôi sẽ chỉ sống cho mình mà thôi…

Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, e cũng đừng bao giờ khép cửa trái tim mình! Vì cuộc sống này rất công bằng, nhưng sự công bằng đó cần phải được trải qua những thử thách! Hãy mở rộng cánh cửa trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp ở phía trước!

kim dung
15-04-2009, 04:05 AM
Có một thứ được gọi là tình yêu ảo trên cõi đời này. Nó mang đến cho con người ta một hạnh phúc ảo. Đến khi mọi thứ tan biến, con người ta sẽ bất lực trước sự thật phũ phàng, rồi tuyệt vọng và có khả năng sẽ tìm đến thứ tồi tệ nhất…
Tình yêu ảo là thứ đáng sợ mà hình như ai đó bắt buộc phải trải qua…
Hãy cứ sống thôi cô nhỏ, đừng bao giờ khóc làm gì nữa, vì tao có thể cảm nhận được cái ngày đáng sợ đó tới rồi…
Tạm biệt tôi, một cô gái nhạy cảm và đã từng biết yêu. Đến lúc này tôi sẽ chỉ sống cho mình mà thôi…

Hạnh phúc ảo cũng là một loại hạnh phúc .Ko phải hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy hay chạm đến mới gọi là hạnh phúc .(Như một người yêu đơn phương ,tình cờ bất gặp nụ cười của người mình thầm yêu trộm nhớ .Hôm nay lại cười với mình) .Và mình đã hạnh phúc vì điều đó.Dù biết đó chỉ là (ảo) .Nhưng trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng cần có nó .Có nó để có thêm hi vọng ,có nó để đôi khi mình cố gắng vì nó .....
Đừng từ chối bất kỳ hạnh phúc ,sự vui vẻ nào đến với mình .
(dù đó chỉ là thoáng qua ,hay chỉ là ảo )
Bạn đừng sống một mình ,đừng vội khép chặt lòng mình lại .Nhưng bạn hãy từ từ mở ra.
Bạn hãy đi về phía trước ,vì nếu bạn bỏ cuộc thì bạn sẽ ko biết cái gì sẽ chờ bạn ở phía trước .Có thể sẽ là một bình minh thật đẹp đang chờ bạn .Bạn hãy đi ,đi về phía trước .
:6::6::6:

lily_of_the_valley
15-04-2009, 11:50 AM
ừ. cuộc sống dù có ảo cũng còn đáng trân trọng, huống hồ gì là hạnh phúc. Việc gì phải khóc, phải giận vì những thứ không đáng chứ

Thuốc đắng
15-04-2009, 12:01 PM
Có một thứ được gọi là tình yêu ảo trên cõi đời này. Nó mang đến cho con người ta một hạnh phúc ảo. Đến khi mọi thứ tan biến, con người ta sẽ bất lực trước sự thật phũ phàng, rồi tuyệt vọng và có khả năng sẽ tìm đến thứ tồi tệ nhất…
Tình yêu ảo là thứ đáng sợ mà hình như ai đó bắt buộc phải trải qua…
Hãy cứ sống thôi cô nhỏ, đừng bao giờ khóc làm gì nữa, vì tao có thể cảm nhận được cái ngày đáng sợ đó tới rồi…
Tạm biệt tôi, một cô gái nhạy cảm và đã từng biết yêu. Đến lúc này tôi sẽ chỉ sống cho mình mà thôi…

Lại thêm 1 con chim sợ gặp cành cong.
Chúc trái tim bạn sớm bình phục.