PDA

View Full Version : Thượng đế có nói chuyện với chúng ta không ?



vũng_nước
16-04-2009, 02:32 AM
Trích theo bản Anh Ngữ Tựa Đề "DOES GOD SPEAK TO US?"
Tại: http://www.catholicdoors.com/misc/doesgodspeaktous.htm

Người Dịch: Vũng Nước @ https://thanhcavietnam.info


Nhiều năm trước đây tôi đã sống ở vùng Yukon thuộc nước Gia Nã Đại. Đất nước này là quốc gia của mặt trời mọc gìữ đêm và đất của các người đãi vàng năm 1898. Mặc dù đã có nhiều thập niên trôi qua sau những sau những cơn sốt của môn bóng golf, vàng 22 carat vẫn tìm thấy được nếu người ta biết chỗ để tìm nó.

Có một ngày khi tôi còn ở trung tâm thanh niên (Youth Center). Một cậu bé 10 tuổi đến hỏi tôi "Tại sao Thiên Chúa không nói chuyện với chúng ta nữa ? " Câu hỏi này làm tôi sửng sốt bởi vì câu hỏi tôn giáo ít khi được nói đến ở trung tâm thanh niên này. Tôi im lặng suy nghĩ một vài phút, rồi hỏi cậu bé "Em nói thế là có ý gì?" Cậu bé trả lời " Như hồi xưa chúa đã nói với Moi-sê và các tiên tri. Ngày hôm nay ngài đã không nói với chúng ta nữa. Ngài không nói chuyện với tôi".

Câu chuyện này đã xẩy ra ba năm trước đây mà tôi vẫn mãi mãi không bao giờ quên được những lới nói đó.

Được sự hướng dẫn của Thần Khí, ngay lúc đó tôi trả lời chú bé : "Có lẽ thượng đế đã nói chuyện với em mà em lại không nghe tiếng ngài"

Tôi rủ cậu bé lại cái bàn gần đó để tôi có thể giải thích cho cậu bé biết Thượng Đế đã nói chuyện với em như thế nào. Tôi điều đình với cậu bé là tôi sẽ làm một cái gì đó rồi sẽ đặt một câu hỏi cho cậu trả lời xem cậu có chịu không?. Cậu trả lời bằng lòng điều đề nghị của tôi ngay tức thì một cách rất qủa quyết và chân thật. Thò tay vào túi quần, tôi móc ra một thỏi vàng 22 carat thật lớn để ngay trên bàn trước mặt cậu. Tôi nói với cậu " Hãy ăn cắp nó đi"

Nhìn thẳng vào mắt cậu bé, tôi hỏi cậu " Cái gì đã đi qua trong tư tưỏng của em?" Cậu trả lời "Không" " Ăn cắp là sai".

Tôi hỏi thêm "Em còn nghĩ gì nữa không?". Mới đầu cậu bé từ chối trả lời tôi là không có gì nhưng sau đó đã thú nhận là cục vàng qúa lớn và rất hấp dẫn. Cậu rất muốn ăn cắp nó nhưng thú nhận rằng ăn cắp là điều sai lầm.

Thế rồi tôi giải thích cho cậu là có ba điều đã xẩy ra trong tư tưởng cậu:

1. Satan ở bên cạnh cậu súi giục cậu ăn cắp cục vàng đó đi.
2. Cùng lúc đó Chúa cũng ở bên cạnh cậu nhắc nhở cậu ăn cắp là tội
3. Sau khi nghe ma quỷ nói và chúa nói. cậu đã chọn điều đúng là nghe lời chúa thay vì ma qủy. Cậu đã chọn Chúa hơn Ma Quỷ

Cái kinh nghiệm tâm linh mà tôi đã chia sẻ với cậu bé đã không thay đối bao nhiêu so sánh với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúa đã nói gì với bà mẹ đang mang thai và muốn giết con mình? Satan đã nói gì với bà mẹ này? Cái sự tự do chọn lựa chọn tốt hoặc sấu là do chính chúng ta làm. Không phải thượng đế hay ma quỉ bắt ta làm điều đó.

Mỗi ngày tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của Satan luôn quanh quẩn bên chúng ta. Những tiếng nói này tác động trên con tim của những kẻ giết người, trộm cắp, đĩ điếm, những kẻ dâm dật các loại. Những lới nói trong tim này cũng tác động trên những kẻ vũ phu, những kẻ nghiện nghập bỏ bê con cái.

Thiên chúa không chỉ nói chuyện với chúng ta. Ngài cũng đã khắc ghi lề luật trong tim của chúng ta nữa. Điều này cũng đã được nói nhiều lần trong cả Tân Ước và Cựu Ước:

"Đây là giao ước mà ta sẽ hứa với các ngươi (...) Sau những ngày đó ta sẽ đặt lề luật ta giữa chúng. Ta sẽ khắc ghi luật ta trong tim chúng. Ta sẽ là chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta" [Jeremiah 31:33; Hebrews 8:10 & 10:16]

Không những thượng đế đã khắc ghi lề luật của ngài trong tim chúng ta. Ngài còn ngự trị trong cả thân xác chúng ta nữa.

"Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em." [1 Corinthians 6:19-20]

Như vậy, làm thế nào chúng ta có thể nói "Tôi không phân biệt được việc tôi làm là đúng hay sai?", Làm sao ta lên tiếng được là "Chúa đã không nói với tôi ?" hoặc "Tôi đã không biết việc tôi làm?"

Trong kinh thánh Tân Ước Maco 4:14-20 : dụ ngôn gieo giống sau đây giải thích cho ta thấy tại sao có nhiều người không lắng nghe lời chúa:

"Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."

Bởi vậy tôi nói với bạn rằng. Đừng giống như những kẻ ngu muội nghe lời Satan phá hủy linh hồn của họ trong lửa không hề tắt. Hãy đặt con tim của bạn trong đức Kitô lắng nghe tiếng ngài nói trong tâm hồn và mang hoa trái tốt lành cho thượng đế.