PDA

View Full Version : Con cám ơn Chúa !



mèo mướp
17-04-2009, 06:35 PM
Chúa ơi! con cám ơn Chúa đã cho con gặp được chú pethoang, anh ban me xanh,bạn megumi_ndtt và các ACE trong TCVN. Một thời gian con đã lãng quên Chúa, con đã lầm đường lạc lối, linh hồn con đầy tội lỗi...rồi Chúa soi đường cho con gặp được TCVN trên google và cho con những người bạn tốt . Những người bạn luôn kính yêu Chúa, trong họ con đã tìm được đức tin lâu nay đã bị tội lỗi chôn vùi. Con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, bây giờ tâm hồn con đã có Chúa hiện diện. Trước khi đi ngủ, con đã nhớ cầu nguyện cùng Chúa ,sau khi thức dậy con cũng nhớ đến Chúa. Trước khi ăn cơm con đã nhớ cảm ơn Chúa và Chúa đã hiện diện nhiều trong suy nghĩ và việc làm của con.
Để có đức tin như bây giờ con rất cám ơn Chúa đã cho con gặp được chú pethoang,anh ban me xanh , bạn megumi_ndtt và các ACE đã cầu nguyện và cũng cố đức tin trong con. Xin Chúa ban phước lành và ân sủng cho những người bạn … xin Chúa soi đường dẫn lối cho những người lầm đường lỡ bước như con gặp được TCVN để được lại đức tin của mình. Một ngàn lần con cám ơn Chúa, Chúa ơi !:77::77::77::77::77::77::77:

mèo mướp
24-04-2009, 05:02 AM
Chúa ơi ! Con không biết cảm tạ Chúa thế nào cho những gì Chúa đã làm cho con. Những lời cầu nguyện của con trong những ngày qua Chúa đã ghé thương... Lòng tin trong con đã được Chúa soi sáng.:92: Con yêu Chúa..........

mèo mướp
24-04-2009, 10:29 AM
Sáng nay con không được khỏe, con đã dâng lên Chúa mọi sự trong việc làm của con. Con cám ơn Chúa đã cho con 1 buổi làm việc an lành.:Tanghoa:Xin Chúa dẫn dắt con trong buổi làm việc chiều nay...
Cha ơi, con không biết cảm tạ Cha thế nào.... Cha đã đoái thương cho bạn THÙY, Cha đã giúp cho bạn ấy kiếm được việc làm. Xin Cha soi sáng cho bạn ấy luôn vững đức tin về Cha, Cha nhé!

Nganguyen
24-04-2009, 10:12 PM
Lạy Chúa ! con cảm tạ Chúa ngày hôm nay chị em chúng đã thấy và cảm nhận được tình thương bao la của đã dành cho chúng con , nhất là cho chú Pethoang của chúng con đây , có một tình yêu thật vĩ đại , đã nhấn thân vụ tha nhân , không sợ bắt cứ cái gì mả sả thân phục vụ anh em cô thế cô thân , không nơi nuơng tựa .Lạy Chúa ! ước gì cuộc sống của mỗi người chúng con biết ai cũng có được tinh nho nhỏ như Chú Pethoang đó nhỉ ? để những người anh em đau khổ thể xác cũng như tinh vơi đó cái đau đó . và những người chưa biết Chúa thì họ nhận ra Chúa qua ngưòi anh em con .



Chúa ơi ! nhờ vậy mà con mới hiểu được tình yêu cùa Chúa thật là mãnh liệt ,xin Chúa ban cho chú Pethoang của chúng con có một sức khoẻ để lo cho tha nhân ,và có nhiều người cộng tác bằng lời cầu nguyện .cho những người anh em cảm nhận được niềm vui .vì Chúa là niềm vui cho chúng con , Chúa chính sức mạnh của .
Lạy Chúa ! con cảm tạ Chúa , từng giây từng phút trong cuộc sống ,vì con tin Chúa luôn đồng hành với con và những ngưòi anh em con . Nhất là chú Pethoang đó nhe Chúa ơi .