PDA

View Full Version : Mẹ đã được giải thoát...



Peter Nguyễn
19-04-2009, 07:59 PM
Peter nguyen xin được trích bài thơ này từ trong cuốn sách có tựa đề là: " Tro bụi kiếp người " của tác giả Hoàng Thị Đáo Tiệp để tặng cho anh Mai Bá Long... và cho những ai đã mất mẹ... những ai vẫn còn đau buồn khi mẹ ra đi... thì hy vọng khi đọc xong sẽ vững tin mẹ của mình vẫn đang được hạnh phúc nơi nước Chúa...!




Mẹ được giải thoát
Đừng buồn cho mẹ vì bây giờ mẹ được giải thoát,
Mẹ đang đi theo con đường Thiên Chúa đã dành cho mẹ,
Mẹ cầm tay Ngài khi mẹ nghe tiếng Ngài gọi
Mẹ xoay lưng lại và từ bỏ tất cả để đi theo Ngài
Mẹ không thể ở thế gian ngày nào nữa
Để cười đùa, yêu thương, làm lụng hoặc vui chơi.
Những việc mẹ chưa hoàn thành, phải bỏ lại đấy thôi.
Mẹ đã tìm được sự an bình đích thật trong ngày mình giả từ cõi đời.
Nếu mẹ ra đi có để lại trống vắng trong lòng các con,
Thì các con hãy lấp vào đó với kỷ niệm vui,
Tình mẫu tử, tiếng cười, nụ hôn mẹ đã dành cho các con
Còn mẹ cũng sẽ luôn nhớ những kỷ niệm ấy của các con dành cho mẹ.
Mẹ khuyên các con đừng quá buồn đau vì mẹ mất
Mẹ chúc các con ngày mai tràn ánh bình minh sáng đẹp huy hoàng.
Thiên Chúa đã cho mẹ cuộc đời đầy hạnh phúc
Vì các con đã dành nhiều thân thiết yêu thương, ưu ái đến với mẹ luôn.
Có thể đời sống của mẹ không được thọ cho lắm,
Nhưng đừng vì thế mà buồn tiếc chi cho mẹ hết
Hãy chia sẻ niềm vui hạnh phúc của các con với mẹ
Rằng Thiên Chúa đã gọi mẹ và mẹ được giải thoát.





...Chết là để cho mình được bắt đầu một đời sống mới,
đời sống ban thưởng sự nghỉ ngơi trọn vẹn
với hạnh phúc hưởng nhan thánh Chúa...

M.M_Nhi
19-04-2009, 08:03 PM
chết đâu phải là hết mà là sự bắt đầu một cuộc sống mới mà

dohoang
19-04-2009, 10:11 PM
Dohoang xin có vài lời với Anh MAI BÁ LONG trong một lần đi dâng lễ mình được nghe một câu nói từ vị Linh Mục là:"TRONG TẤT CẢ NHỮNG GÌ TẠO HÓA SINH RA KHÔNG CÓ GÌ ĐẸP BẰNG TRÁI TIM NGƯỜI MẸ."mà ông cũng không biết tác giả của câu nói ấy là ai.
Mình rất tâm đắc câu nói đó,cho nên mình nghĩ cho dù hôm nay trái tim ấy có ngừng đập đi chăng nữa,nhưng trái tim ấy đã từng đập để truyền những giọt máu nuôi ta khi ta còn trong bụng mẹ,đã từng đập cho ta những giọt sữa khi ta chào đời.....và trong sâu thẳm trái tim ấy luôn vẫn còn đập trong con người chúng ta và con cháu chúng ta nữa.Nhưng trong niềm tin KyTô giáo dù trái tim xác thịt có ngừng đập thì trái tim linh hồn vẫn đập và mãi mãi đập chờ ngày đoàn tụ ở nước trời.



chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI.

Ben
20-04-2009, 05:58 PM
"TRONG TẤT CẢ NHỮNG GÌ TẠO HÓA SINH RA KHÔNG CÓ GÌ ĐẸP BẰNG TRÁI TIM NGƯỜI MẸ."


Trái tim người mẹ thật bao la..........

MAI BA LONG
20-04-2009, 07:09 PM
Peter nguyen xin được trích bài thơ này từ trong cuốn sách có tựa đề là: " Tro bụi kiếp người " của tác giả Hoàng Thị Đáo Tiệp để tặng cho anh Mai Bá Long... và cho những ai đã mất mẹ... những ai vẫn còn đau buồn khi mẹ ra đi... thì hy vọng khi đọc xong sẽ vững tin mẹ của mình vẫn đang được hạnh phúc nơi nước Chúa...!




Mẹ được giải thoát
Đừng buồn cho mẹ vì bây giờ mẹ được giải thoát,
Mẹ đang đi theo con đường Thiên Chúa đã dành cho mẹ,
Mẹ cầm tay Ngài khi mẹ nghe tiếng Ngài gọi
Mẹ xoay lưng lại và từ bỏ tất cả để đi theo Ngài
Mẹ không thể ở thế gian ngày nào nữa
Để cười đùa, yêu thương, làm lụng hoặc vui chơi.
Những việc mẹ chưa hoàn thành, phải bỏ lại đấy thôi.
Mẹ đã tìm được sự an bình đích thật trong ngày mình giả từ cõi đời.
Nếu mẹ ra đi có để lại trống vắng trong lòng các con,
Thì các con hãy lấp vào đó với kỷ niệm vui,
Tình mẫu tử, tiếng cười, nụ hôn mẹ đã dành cho các con
Còn mẹ cũng sẽ luôn nhớ những kỷ niệm ấy của các con dành cho mẹ.
Mẹ khuyên các con đừng quá buồn đau vì mẹ mất
Mẹ chúc các con ngày mai tràn ánh bình minh sáng đẹp huy hoàng.
Thiên Chúa đã cho mẹ cuộc đời đầy hạnh phúc
Vì các con đã dành nhiều thân thiết yêu thương, ưu ái đến với mẹ luôn.
Có thể đời sống của mẹ không được thọ cho lắm,
Nhưng đừng vì thế mà buồn tiếc chi cho mẹ hết
Hãy chia sẻ niềm vui hạnh phúc của các con với mẹ
Rằng Thiên Chúa đã gọi mẹ và mẹ được giải thoát.





...Chết là để cho mình được bắt đầu một đời sống mới,
đời sống ban thưởng sự nghỉ ngơi trọn vẹn
với hạnh phúc hưởng nhan thánh Chúa...



Chân thành cám ơn Peter Nguyen. Xin Chúa chúc lành.

Rocky
21-04-2009, 01:39 AM
Có những lời... nghẹn ứ nơi họng.... mãi mãi.. .con không thốt nên lời... mãi mãi..... cho một ngày .... tóc trắng... điểm trên đầu con......lấm tấm... muối tiêu.....chợt bật lên....

Trầm Hương
21-04-2009, 11:06 AM
YÊU THƯƠNG là muôn thuở .
QUY LUẬT (sinh ,lão .bệnh .tử ) là bất biến .

nhưng

ĐAU THƯƠNG trần thế ..............rồi sẽ nguôi ngoai.

Peter Nguyễn
22-04-2009, 07:50 PM
YÊU THƯƠNG là muôn thuở .
QUY LUẬT (sinh ,lão .bệnh .tử ) là bất biến .

Đó là thiên luật mà con người luôn phải chấp nhận như một định mệnh...!

Peter Nguyễn
22-04-2009, 09:21 PM
và... hãy biết trân trọng những giây phút khi còn ở bên nhau...!:hug: