PDA

View Full Version : Cha Yêu ơi



kimanhnguyen73
29-11-2007, 08:54 AM
Jêsu ! Jêsu ! Jêsu ơi
Trọn đời con mãi mãi muốn yêu Ngài
Vì Ngài là Đường , là Ánh Sáng của con
Là Sức Sống , Niềm Tin và Hy Vọng
Nâng đỡ hồn con phút ngã lòng
Nhưng:
Giữa cuộc sống xô bồ cuồng nhiệt
Giữa bao lần chạm trán đắng cay
Con đau đớn trong cơn say trần thế
Để rồi :
Quên mất đi mình còn phải sống
Vì sức sống con được trao ban
Sức sống đó của Jêsu yêu dấu
Ngài trao con từ thưở ươm mầm
Một khắc bất chợt :
Và giờ đây , Jêsu ơi con hiểu
Ngài dùng con để gieo mầm sức sống
Vào dòng đời đầy khổ ải gai chông
Để nơi đó Jêsu được tỏ hiện
Một sức sống và tình yêu mãnh liệt
Sức sống cho tôi - Sức sống cho đời