PDA

View Full Version : Chúa Giê Su ơi



kimanhnguyen73
29-11-2007, 08:59 AM
Giêsu ơi ! Ngài ở đâu ?
Sao mắt con mãi tìm, mà chẳng thấy
Chân con đã mỏi ,mà nào gặp Cha
Chỉ thấy đêm đen phủ bao la
Mờ giăng lối ,cản đường con tiến bước

Thánh giá kia, Ngài trao con khi trước
Con nào vác nổi ,một lần đâu
Ngày lại ngày ,vẫn chỉ biết gục đầu
Cha ơi ! Xin tha lỗi cho con

Thế nhưng, trần thế bao tội lỗi
Đẩy đưa con, giữa lòng đời xuôi ngược
Con quay cuồng ngụp lặn trong đại dương
Mang tấm thân tàn, bao nhơ nhuốc

Cha ơi ! Xin Cha giúp con với
Khi con đây thật sự hết sức rồi
Chẳng còn gì, để dâng cho Cha nữa
Chỉ biết hi sinh ,để đền đáp ân tình
Cha yêu ơi ! Ngài hiểu thấu con chăng ?
Sưu Tầm