PDA

View Full Version : Tình yêu và những biểu hiện tình cảm



Minhlee
20-04-2009, 02:13 PM
"Thật thú vị khi dám thực hiện những gì không thể."

Walt Disney
Trong một số xã hội phương Đông có truyền thống kín đáo về tình cảm, những biểu hiện như ôm, hôn, v.v. rất ít được khuyến khích thể hiện, thậm chí cả khi những biểu hiện đó là dành cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Chính vì vậy, rất nhiều người lớn lên mà không hề có thói quen bày tỏ tình cảm, và hơn thế nữa, có khi những hành động bày tỏ tình yêu thương ấy lại bị khinh thường.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại một cách đúng đắn hơn về những suy nghĩ đó của mình.

Khoa học đã chứng minh rằng, cái ôm chặt là liệu pháp xoa dịu tâm lý tốt nhất mà không có một phương thuốc hay loại máy móc nào có thể làm được. Thật vậy, khi một đứa bé lớn lên mà không có được sự âu yếm, vuốt ve hay ôm ấp của cha mẹ, thì không thể nào có thể hoàn chỉnh về mặt tâm lý. Một cái ôm có thể tháo gỡ những bất đồng. Hai cái ôm chữa lành được vết thương tình cảm. Ba cái ôm có sức mạnh hàn gắn mọi đổ vỡ, và bốn cái ôm sẽ nối kết những yêu thương.

Không những trẻ em mới cần được bày tỏ tình cảm, mà người lớn chúng ta cũng luôn khát khao được yêu thương như thế. Trong một nghiên cứu về điều kiện cần để có mối quan hệ hạnh phúc và lâu bền, câu trả lời được mọi người chọn nhiều nhất là: những biểu hiện tình cảm như ôm ấp, nắm tay, âu yếm chính là điều quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không trao tặng cho những người thân quanh mình những biểu hiện tình thân và lòng yêu thương? Chắc chắn đó cũng là điều mà họ đang mong chờ.

(Sưu tầm)

M.M_Nhi
20-04-2009, 04:57 PM
Những biểu hiện thân thương của tình cảm luôn đem đến cho người thân một cảm giác hạnh phúc . Vậy thì tại sao không nhỉ ????????

Ben
20-04-2009, 05:47 PM
Những biểu hiện thân thương của tình cảm luôn đem đến cho người thân một cảm giác hạnh phúc . Vậy thì tại sao không nhỉ ????????

Tại sao ko...........? :105::105::105:

tndu
26-04-2009, 08:00 AM
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!!!!!!!!!!!!
Có nhiều lúc tndu muốn biểu hiện thật nhiều những cảm xúc, tình thương của mình đến ba mẹ, ông bà, hay những người bạn, nhưng không hiểu vì sao lại có một thứ gì đó vô hình chặn lại. Nhớ lúc bé, tndu tha hồ nói:" mẹ ơi! con yêu mẹ", hay ôm hôn ba mẹ trước khi đi ngủ, nhưng những thói quen đó không còn nữa, cuộc sống bận rộn đã cướp đi những thói quen đó hồi nào không hay. Bạn của tndu vừa mới mất ba, nhìn nó khóc, tndu mới nhận ra rằng: bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể gọi những người xung quanh ta về với Chúa, thế nên chúng ta hãy bọc lộ tình thương đến nhưng người bên cạnh, đừng để sau này khi họ ra đi mình lại phải hối tiếc!!!!!!!!!!