PDA

View Full Version : «Vincent Humbert đã không muốn chết»



littlewave
30-11-2007, 06:26 AM
«Vincent Humbert đã không muốn chết»

Zenit : Nhật báo « Le Parisien-Aujourd’hui en France » vừa loan tin về một nạn nhân của cái chết êm dịu, với tựa đề : « Vincent Humbert đã không muốn chết ». Hervé Messager, bác sĩ liệu pháp vận động của nạn nhân, đã cho tờ nhật báo này biết rằng : « Vincent …đã không được chết trong phẩm giá »

Trước khi trình chiếu đoạn phim truyền hình liên quan đến « vụ việc Vincent Humbert » vào ngày thứ Hai đến (3/12/2007), Bác sĩ Hervé Messager nói rằng ông muốn « phục hồi một số sự thật », 4 năm sau cái chết êm dịu của Vincent, bị cho là bị mù và liệt tứ chi do tai nạn xe hơi.

Theo tin từ trang web Généthique Bà mẹ của Vincent, bà Marie Humbert, đã tiêm cho anh một liều thuốc barbituriques, làm cho anh rơi vào trạng thái hôn mê. Và bác sĩ Frédéric Chaussoy đã quyết định rút ống hô hấp nhân tạo, rồi cho nạn nhân một thứ thuốc gây ra sự ngừng đập tim, đưa đến cái chết của nạn nhân.

Vào ngày 26/2/2006, thẩm phán thẩm cứu của miền Boulogne-sur-Mer đã khép lại hồ sơ Humbert, tuyên bố miễn tố cho bà Marie Humbert và người gây tê, những người đã gây ra cái chết của anh Vincent. Tuy nhiên, việc giết người đã được nhìn nhận. Nhưng « việc bãi trách nhiệm » đã được đưa ra vì lý do áp lực truyền thông.

Vụ việc này đã được truyền thông rộng rãi và đã khơi lên một cuộc tranh luận lâu dài về nguyền gốc của một luật mới liên quan đến « sự đồng hành vào cuối đời », được thông qua ngày 22/4/2005 ở Nghị Viện và đặt ra một quyền « để cho chết ».

Hervé Messager đã chăm sóc Vincent trong thời gian gần 2 năm. Đối với ông, tình trạng của Vincent đã bị “bóp méo”. Ông tuyên bố “ tôi không tin rằng anh ấy đã muốn chết”

Làm chứng cho vụ việc này, Hervé Messager đã gởi một đĩa DVD, kèm theo một chứng thư, cho các nghị sĩ, thượng nghĩ sĩ và các phóng viên. Cuốn DVD này được hiệp hôi “SOS Fin de vie” tài trợ.

Ông nói : « Điều làm cho tôi phẫn nộ nhất nơi một tràng truyền thông, đó là sự lập đi lập lại trên đầu môi chóp lưỡi một mớ sự dối trá. Mọi cơ quan truyền thông đã lấy lại những trò ngu ngốc này như thể chúng không lưu tâm gì việc kiểm chứng sự thật. Vincent không bị chứng liệt tứ chi. Không có bác sĩ nào đã nói với bà Marie rằng đứa con của bà đã bị chứng hư tủy sống. Vincent không bị mù cho dầu anh ấy không thấy rõ. Vincent đã không được truyền đạm … Vincent, đối với những ai biết anh và yêu mến anh đích thực, đã không chết trong phẩm giá »

« Cái chết bị ép buộc của Vincent Humbert đã là một trường hợp độc nhất trong lịch sử của bệnh viện chúng tôi ở Berck. Nhưng nó đã làm nảy sinh nhiều lo âu ở đây … Tại sao đã giết Vincent ? Nếu có một sự logic cho cái chết này, người ta phải thừa nhận rằng trong bệnh viện của chúng tôi có một số bệnh nhân nữa phải bị giết !... »

Bác sĩ Hervé Messager tuyên bố : « nhân danh chân lý và tình bạn, tôi dám nói với quý vị rằng anh Vincent còn nhiều điều phải sống. Ngày nay, trong các bệnh viện của chúng tôi có nhiều Vincent đang ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn gấp 10 lần anh ấy. Và các gia đình muốn rằng người thân của họ tiếp tục sống….Cần có một bầu khí tin tưởng »

Tiến Nhân(VietCatholicNews 29/11/2007)