PDA

View Full Version : Nếu....Thì...!(Chút tâm tình xin chia sẻ cùng em!)



Đìu Hiu
23-04-2009, 06:52 AM
Em thân yêu!

Nếu em biết rằng, khi em đang lựa chọn những đôi giày hợp thời trang nhất, những bộ quần áo hợp “gu” nhất đối với mình để mang thì em cũng hãy nhớ rằng bên cạnh em có những em bé đang nhặt từng chiếc dép cũ, từng cái áo rách nát trong đống rác thải để mặc vào.

Nếu em đang được yêu thương bởi cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, em đừng đánh mất, em nhé. Vì em biết rằng có những em bé suốt tháng năm tuổi thơ chẳng một bàn tay bế, và có những trẻ em chẳng bao giờ được sinh ra nếu không nói là chúng bị chính người cưu mang chúng đưa tay ra bóp chết sự sống của chúng.

Nếu em biết rằng, khi em đang lựa chọn những nhà hàng có thực phẩm ngon nhất để đến ăn, thì em cũng nhớ là có những con người đang đưa tay xin những mẩu bánh vụn mà cũng chẳng ai cho và họ cũng chẳng có gì để ăn cả.

Nếu em đang buồn vì đang giận với người mình yêu, em cũng nhớ bên cạnh em, có những con người thật cô đơn, chẳng bao giờ được ai đoái hoài đến kể cả trong những lúc gặp cơn đau khổ khốn cùng.

Em yêu, nếu em đang hạnh phúc trong gia đình và luôn cảm thấy muốn phiêu lưu ra khỏi gia đình ấy, em hãy nhớ, chung quanh em, có biết bao người không một mái ấm để trú thân, không có một gia đình đúng nghĩa, không có người cha để dìu dắt, không có người mẹ để quan tâm, không có người anh hay chị để chia sẻ.

Nếu em đang buồn vì thất bại từ công việc, em hãy nhớ đến bao nhiêu người đang mong muốn từng giây từng phút có một chỗ làm để nuôi sống gia đình mà chẳng ai đón nhận.

Nếu em đi học với vẻ chán nản, cho xong những khoá học mà chẳng muốn cố gắng, em cũng nhớ đến những trẻ em chẳng bao giờ được đi học mà phải đi làm chui hoặc phải lang thang kiếm sống.

Em yêu! Bên cạnh em, bao giờ cũng có những người chỉ khát mong hạnh phúc em đang có mà chẳng bao giờ có.

Nếu em biết được tất cả những khuôn mặt đau khổ ấy đang cần đến em, em sẽ học thêm để cho họ, sẽ can đảm lãnh nhận thêm những khó khăn để chia sẻ cho họ, sẽ sống đầy tràn hạnh phúc hơn để mang hạnh phúc đến cho họ. Và những gì em đang có không chỉ cho em mà còn cho người khác, em sẽ không cố gắng chọn những khẩu phần ăn ngon để thoả mãn, em cũng không còn giận hờn mà biết thông cảm, em sẽ sống tích cực để hiệp thông.

Nhớ những điều giản đơn đó để em có đông lực để sống tốt hơn. Vì dù sao thì cuộc đời nó vẫn thế, không thay đổi như những ý muốn nhỏ bé của em đâu. Xin được mượn lại lời của một triết gia “ cuộc đời không hề bận tâm đến những gì chúng ta muốn mà chỉ quan tâm đến những gì chúng ta cần”. Em muốn thế nhưng nó nhiều lúc không phải thế, nó lại khác. Và chính cái khác đó nó làm nên cuộc đời. Khi em có, khi em cần, khi em không là như thế này, không là như thế kia em hãy nhớ đến một thế giới có những con người khác em và thiếu thốn nhiều thứ hơn em nhiều. Biết thế để em sống trong tình yêu vào cuộc sống và tha nhân hơn.
Và từ ấy, cuộc đời em có một ý nghĩa thật sự, phải không em?


paulma2010 (http://sinhvienconggiao.net/ThanhVien/ChiTietThanhVien.aspx?UserName=paulma2010)
http://sinhvienconggiao.net/21/3932/NeuThi.aspx

Nganguyen
24-04-2009, 05:05 PM
Em thân yêu!

Nếu em biết rằng, khi em đang lựa chọn những đôi giày hợp thời trang nhất, những bộ quần áo hợp “gu” nhất đối với mình để mang thì em cũng hãy nhớ rằng bên cạnh em có những em bé đang nhặt từng chiếc dép cũ, từng cái áo rách nát trong đống rác thải để mặc vào.

Nếu em đang được yêu thương bởi cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, em đừng đánh mất, em nhé. Vì em biết rằng có những em bé suốt tháng năm tuổi thơ chẳng một bàn tay bế, và có những trẻ em chẳng bao giờ được sinh ra nếu không nói là chúng bị chính người cưu mang chúng đưa tay ra bóp chết sự sống của chúng.

Nếu em biết rằng, khi em đang lựa chọn những nhà hàng có thực phẩm ngon nhất để đến ăn, thì em cũng nhớ là có những con người đang đưa tay xin những mẩu bánh vụn mà cũng chẳng ai cho và họ cũng chẳng có gì để ăn cả.

Nếu em đang buồn vì đang giận với người mình yêu, em cũng nhớ bên cạnh em, có những con người thật cô đơn, chẳng bao giờ được ai đoái hoài đến kể cả trong những lúc gặp cơn đau khổ khốn cùng.

Em yêu, nếu em đang hạnh phúc trong gia đình và luôn cảm thấy muốn phiêu lưu ra khỏi gia đình ấy, em hãy nhớ, chung quanh em, có biết bao người không một mái ấm để trú thân, không có một gia đình đúng nghĩa, không có người cha để dìu dắt, không có người mẹ để quan tâm, không có người anh hay chị để chia sẻ.

Nếu em đang buồn vì thất bại từ công việc, em hãy nhớ đến bao nhiêu người đang mong muốn từng giây từng phút có một chỗ làm để nuôi sống gia đình mà chẳng ai đón nhận.

Nếu em đi học với vẻ chán nản, cho xong những khoá học mà chẳng muốn cố gắng, em cũng nhớ đến những trẻ em chẳng bao giờ được đi học mà phải đi làm chui hoặc phải lang thang kiếm sống.

Em yêu! Bên cạnh em, bao giờ cũng có những người chỉ khát mong hạnh phúc em đang có mà chẳng bao giờ có.

Nếu em biết được tất cả những khuôn mặt đau khổ ấy đang cần đến em, em sẽ học thêm để cho họ, sẽ can đảm lãnh nhận thêm những khó khăn để chia sẻ cho họ, sẽ sống đầy tràn hạnh phúc hơn để mang hạnh phúc đến cho họ. Và những gì em đang có không chỉ cho em mà còn cho người khác, em sẽ không cố gắng chọn những khẩu phần ăn ngon để thoả mãn, em cũng không còn giận hờn mà biết thông cảm, em sẽ sống tích cực để hiệp thông.

Nhớ những điều giản đơn đó để em có đông lực để sống tốt hơn. Vì dù sao thì cuộc đời nó vẫn thế, không thay đổi như những ý muốn nhỏ bé của em đâu. Xin được mượn lại lời của một triết gia “ cuộc đời không hề bận tâm đến những gì chúng ta muốn mà chỉ quan tâm đến những gì chúng ta cần”. Em muốn thế nhưng nó nhiều lúc không phải thế, nó lại khác. Và chính cái khác đó nó làm nên cuộc đời. Khi em có, khi em cần, khi em không là như thế này, không là như thế kia em hãy nhớ đến một thế giới có những con người khác em và thiếu thốn nhiều thứ hơn em nhiều. Biết thế để em sống trong tình yêu vào cuộc sống và tha nhân hơn.
Và từ ấy, cuộc đời em có một ý nghĩa thật sự, phải không em?


paulma2010 (http://sinhvienconggiao.net/ThanhVien/ChiTietThanhVien.aspx?UserName=paulma2010)
http://sinhvienconggiao.net/21/3932/NeuThi.aspx




Em thân mến ! vì cuộc con người ai cũng phải phải có ước mơ ,và hoài bảo phải không em , nhưng đâu phải lúc nào chúng ta được như ý mình đâu em .
Vì thế em à ! theo chị thấy em đang được bao bọc trong sự yêu thương của gia đình đó một điều ,bao nhiêu em khác ước ao có được như vậy lại không có em à , vì thế em có được như vậy thì em cám ơn Chúa đi đã cho hạnh phúc hơn bao người khác em ơi .



:53: