PDA

View Full Version : LÀ ĐÀN ÔNG !!!



linhlan
23-04-2009, 03:55 PM
Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị

Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch

Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước

Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn

Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăn quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp

Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp

Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực

Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì

Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ

Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
” St “

hehehe...

minh hue
23-04-2009, 04:44 PM
Cóa ai như vầy muk chưa cóa Vợ chưa cóa ng iu choa em đăng kí xuất...... hihi. Nếu đàn ô toàn thế nè em cũn mún "chống lầy" hihi

Thành_love
26-04-2009, 02:09 PM
giấc mơ chỉ là giấc mơ :chemieng::chemieng:,có mình như vậy nè :71:có ai muốn làm quen hok đang độc thân ai muốn cặp pm yahoo gloomy_sunday90, mail : hoangquyhongan90@gmail.com

M.M_Nhi
26-04-2009, 04:28 PM
đàn ông như thế này thì thích thiệt ......... đàn ông trên thế giới này đều như thế thì hay biết mấy nhỉ ???????? đúng hok chị em phụ nữ ?????????

Masafot
26-04-2009, 06:02 PM
Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị

Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch

Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước

Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn

Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăn quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp

Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp

Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực

Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì

Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ

Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
” St “

hehehe...

....chiện cổ tích thời hiện đại...:secret:ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước thôi heo còi và bé nhí à... iu người đàn ông trong chiện cổ tích ghê á:icon8:....:21:....

minh hue
27-04-2009, 08:09 AM
....chiện cổ tích thời hiện đại...:secret:ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước thôi heo còi và bé nhí à... iu người đàn ông trong chiện cổ tích ghê á:icon8:....:21:....
thìa mới nói nếu.......có ...thỳ em cũng mún "chống lầy.".. .chưa thấy nên em vẫn ở ..."Độc thân hụi":12: chứ tỷ hihi:106::106:

Thuốc đắng
27-04-2009, 08:30 AM
Hãy cứ mơ đi ........
Sẽ không ai phá giấc mơ của các bạn cả ..........
Nhưng khi tỉnh dậy phải biết làm gì .............
:36:

M.M_Nhi
27-04-2009, 09:02 AM
bé biết là mơ nên mới ước đó chứ cô Ma ơi...............

josephdvhien
27-04-2009, 11:19 AM
Trời đất?! Đó mà là đàn ông ư?
Đã là vợ chồng thì phải hy sinh cho nhau chứ? Một người chồng làm tất cả như vậy để rồi đến tối đi ngủ ở...."chân giường" ư?
thật không thể tượng tượng được một người chồng như thế! nhưng ta cũng nên nói tới người vợ???
chắc là cô ta lấy anh ấy về làm người hầu chứ đâu có để làm chồng? (mặc dù trong bài đó có vẻ anh này tự nguyện làm!?)
Chẳng ra sao cả!!!

tndu
27-04-2009, 12:54 PM
đúng áh! DZẬY MÀ LÀ ĐÀN ÔNG ??????
Tình yêu chân chính xuất phát từ tấm lòng, có ai yêu mà lại muốn làm khổ người mình yêu?? Có lẽ anh chồng trong câu chuyện trên thật lòng yêu thương người vợ nên mới làm được như vậy, nhưng chắc gì người vợ yêu anh ta thật lòng( toàn nghĩ đến bản thân mình). Cuộc sống gia đình như thế thì thật buồn tẻ. Mỗi người đều muốn tìm thấy một nửa đích thực mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn để cùng nhau CHIA SẺ cuộc sống đầy khó khăn của loài người, vì vậy theo tndu điều quan trọng nhất của tình yêu là sự chia sẻ.
Tuy tndu chưa có người yêu nhưng mong rằng người yêu tương lai sẽ không giống như anh chồng ở trên.^^

linhlan
27-04-2009, 02:10 PM
ấy ấy... các pác ui, linhlan post thêm bài này cho chị em tham khảo nhé ! :nhay:
Đáng lẽ em tìm bài "Người vợ lý tưởng" nhưng hok thấy chỉ thấy bài "Người chồng lý tưởng " thôi ạ. :read:

Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",

Không được quậy phá
Không đánh vợ con.
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm

Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ

Mua đồ không hớ.
Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn

Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!

(Sưu tầm)

minh hue
27-04-2009, 03:03 PM
post thêm bài nà choa con trai phổng mũi hem lại ..........

Dẫu sao con trai cũng là đáng quý
Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
Việc hôm nay họ không để ngày mai
Họ lượng sức, lượng đường “đi phải đến”.
Đầu óc họ đã quen tính toán.
Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:
Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
Tình yêu nữa cũng trong ngăn của họ
Ôi con trai thật kì lạ
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng…
Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ… là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.

yeuthuongvaphucvu_89
27-04-2009, 07:47 PM
Các pác ơi. Giờ e lại muốn làm con gái rùi, chẳng muốn làm con trai nữa đâu. Làm con trai như này mệt lắm, thà ở độc thân còn sướng hơn. Rượu chè thoải mái, chẳng ai động chạm đến mình. Nhưng theo Yêu Thương nghĩ.
1 Nếu như một người vợ mà để cho chồng làm một mình như vậy, để cho vợ ngồi chơi. Rồi cuối cùng đi ngủ để con gấu là vật vô tri vô giác năm bên, cong người chồng yêu quý phải nằm dưới chân giường. Thì đấy quả là một người vợ tồi. Dùng ng mình yêu làm trò cười cho thiên hạ. Nên Yêu Thương khuyên các chị em đừng có ai mong muốn đc như vậy nha, dù ng chồng có làm thiệt thì cũng đến bên chồng mà nói rằng " Anh yêu ơi, cảm ơn anh nhìu nha. Nhưng anh cứ lên nhà uống nước đi. Việc đó để e làm cho". Người chông mà thương vợ, và có lòng thương vợ thì sẽ bảo là " Vậy thì anh em mình cùng làm cho vui nha. Anh cũng muốn động chân động tay đễ lỡ khi e vắng nhà thì anh còn trổ tài cho con mình chứ". Thế là 2 vợ chồng cùng làm vui vẻ. Tình yêu đích thực là thế đó, hạnh phúc là cái j mà nhỏ bé nhất nhưng được con người nâng niu và đón nhận.
2 Nếu như người chồng mà ngày nào cũng như vậy, có nghĩa là trở thành người phụ nữ thứ 2 mà bà chủ chính là người vợ yêu quý của mình. Như này ko thể nào gọi là chồng yêu vợ được, mà là làm hư người vợ của mình. Ai là trụ cột trong gia đình, ai là người lo kinh tế cho gia đình. Người chồng có vai trò rất quan trọng, phải làm j để cho vợ phải nể ta trước và tôn trọng mình, Đó là bổn phận của người đàn ông. Khuyến cáo đừng có người đàn ông nào như vậy nha. Giang hồ họ khinh đấy, biết là yêu vợ thật nhưng còn nhiều cách để tỏ cho vợ biết là mình yêu vợ, ko cứ phải làm như vậy vợ mới yêu. Vợ sẽ ko yêu đâu mà càng ngày càng chán người chồng vô tích sự.
Nói tóm lại là chị em đừng có mơ, đừng có mong đợi. Các ông chồng đừng chiều vợ mình theo cách đó nha. Tất cả làm hư nhau đó, và hạnh phúc sẽ không tồn tại trong những trường hợp như vậy.

josephdvhien
27-04-2009, 08:34 PM
post thêm bài nà choa con trai phổng mũi hem lại ..........

Dẫu sao con trai cũng là đáng quý
Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
Việc hôm nay họ không để ngày mai
Họ lượng sức, lượng đường “đi phải đến”.
Đầu óc họ đã quen tính toán.
Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:
Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
Tình yêu nữa cũng trong ngăn của họ
Ôi con trai thật kì lạ
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng…
Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ… là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.

Cho con trai phổng mũi ư? Bạn thử đọc lại đi xem cuối cùng ai phổng mũi???
"Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc"
===> phải chăng bạn muốn nâng con trai lên cao để rồi "cắt giây" cho họ rơi xuống thật đau bằng một câu kết như trên?

ksphuonglk
27-04-2009, 10:20 PM
Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị

Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch

Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước

Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn

Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăn quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp

Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp

Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực

Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì

Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ

Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
” St “

hehehe...
Chào !
Không phải là mơ nhưng mà là mơ !
Cũng có thể có ở thời kỳ mới lấy nhau ấy mà ! Người ta gọi đó là "Thời kì ngu...!"

minh hue
28-04-2009, 09:37 AM
Cho con trai phổng mũi ư? Bạn thử đọc lại đi xem cuối cùng ai phổng mũi???
"Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc"
===> phải chăng bạn muốn nâng con trai lên cao để rồi "cắt giây" cho họ rơi xuống thật đau bằng một câu kết như trên?
hihi Thiệt ra thỳ cứ nghĩ coi nếu bây giờ Tg chỉ Còn mỗi Đàn ông or đàn bà thui thì sao nhỉ ??? Nhìu ng đàn ô cho rằg việc sự nghiệp là quan trọg nhứt mà hem qtâm đến gđ nên câu cuối .... Cậu đọc 3 câu liền nhau chứ ...mới ...
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ… là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc

M.M_Nhi
28-04-2009, 09:53 AM
nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội cánh đàn ông thiệt............

hoangdung
28-04-2009, 10:00 AM
Minh Huệ, Linh Lan ới ơi !!!

Em xin tặng 2 chị bài thơ mà phụ nữ nên đọc nè mấy chị, :icon8: đây là cái bài mà em gối đầu giường đó nha mấy chị, kim chỉ nam của em í :105: thiệt đó ....


:53::53::53:
Dạy con từ thủa lên ba
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay
Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên
Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình
Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"

Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

Bài ba , thông thuộc phận là
Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe
Làm vườn , cắt cỏ, vú em
Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây

Bài bốn phải biết bóp dầu
Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân
Mát xa , tẩm quất đôi lần
Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

Bài năm xông xáo bên ngoài
Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
Một Job chẳng đủ tiêu pha
Kiếm thêm Job nữa , hay ba xá gì!

Bài sáu biết cách đứng hầu
Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

Bài cuối vừa đánh vừa kèm
Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
Năm thê, bảy thiếp , sáu phòng
Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh

Làm trai cho đáng nên trai
Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .

(yeutre.vn)

TuanHH
28-04-2009, 07:57 PM
Gần đây trong diễn đàn có 2 đề tài sôi nổi: một là "Hội độc thân" còn hai là "Là đàn ông tức là mê rửa chén" này. Xem ra nam nhi thời đại này phải chịu khó sống độc thân tới lúc bị rơi vào mắt xanh một nữ chủ nhân rồi bị "mua" về làm "nô lệ tình yêu" (theo nghĩa đen là làm lụng khổ sai mà không được lãnh lương).
Ôi, đâu rồi những cô Tấm thảo hiền?:92:

ksphuonglk
28-04-2009, 09:30 PM
Minh Huệ, Linh Lan ới ơi !!!

Em xin tặng 2 chị bài thơ mà phụ nữ nên đọc nè mấy chị, :icon8: đây là cái bài mà em gối đầu giường đó nha mấy chị, kim chỉ nam của em í :105: thiệt đó ....


:53::53::53:
Dạy con từ thủa lên ba
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay
Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên
Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình
Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"

Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

Bài ba , thông thuộc phận là
Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe
Làm vườn , cắt cỏ, vú em
Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây

Bài bốn phải biết bóp dầu
Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân
Mát xa , tẩm quất đôi lần
Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

Bài năm xông xáo bên ngoài
Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
Một Job chẳng đủ tiêu pha
Kiếm thêm Job nữa , hay ba xá gì!

Bài sáu biết cách đứng hầu
Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

Bài cuối vừa đánh vừa kèm
Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
Năm thê, bảy thiếp , sáu phòng
Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh

Làm trai cho đáng nên trai
Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .

(yeutre.vn)
Đúng rồi ! Nói chung, chúng ta phó thác vào Chúa đi, Ngài sẽ sắp xếp tất cả cho chúng ta mà ! nếu TG mà thiếu đàn ông hoặc đàn bà thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ ??????????????
Làm gì còn thế giới phải không ?
Thôi thì có yêu thì cứ yêu, có thương thì cứ thương, có sống thì cứ sống, có lòng tin thì cứ tin vậy !!!..................

linhlan
10-05-2009, 09:49 AM
Lịch sử minh chứng, không phải tất cả các cuộc khởi nghĩa đều đi đến thành công, có những cuộc khởi nghĩa có tổ chức có nghiệp đoàn hẳn hoi nhưng vẫn .... thất bại .:nhay: Mặc dù vậy vẫn gây được tiếng vang, cũng có sức ảnh hưởng nhất định của nó .. v.v.. điều này khiến chị em phải suy ngẫm, mời các chị em đọc 1 bài thơ tiêu biểu về cuộc khởi nghĩa đó ... để thư giãn cuối tuần.:118:

Bài ca Nghiệp Đoàn Rửa Chén

Những ai bị vợ hiếp hà
Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên
Mau cùng kết hợp họp liền
Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn

Cùng nhau tương trợ kết đàn
Đình công bãi thị đập bàn đập niêu
Bao nam lao động tiêu điều
Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ương

Liệu hồn mấy ả cô nương
Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất cờ
Phen này quyết chẳng ngu ngơ
Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!...

Được thì nở mặt nở mày
Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng
Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng
Sông sâu anh nhảy quyết không dọn nhà

Bia tươi rửa hận đàn bà
Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh
Lòng anh đã sớm bất bình
Từ khi kí kết cảm tình với em

Tưởng rằng mặc sức lem nhem
Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn
Ánh trăng chưa dứt bên thềm
Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn

Lại còn la ó cằn nhằn
Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng
Còn nàng sửa soạn đoan trang
Kịp giờ để dến cửa hàng shopping

Lúc anh đi đứng thưa trình
Không nàng nổi trận lôi đình nguy to
Trước giờ anh vẫn đắn đo
Nhưng không dám nói lý do với nàng

Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn
Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em
Thế như lửa đốt kà-lem
Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ

Các cô dừng có ong-đơ
Mau mau đổi tánh về thờ quân phu..

:4::4::4:

(nguon: suutam từ net)