PDA

View Full Version : Hãy vui mừng cùng Peter...



Peter Nguyễn
24-04-2009, 08:05 PM
http://media.imeem.com/p/_EsGh2a0F7.jpg (http://www.imeem.com/hachikuju/photo/_EsGh2a0F7/)



Trong tâm tình nguyện cầu, suy tư, tri ân cảm tạ hướng về Cha từ ái... Ngài là nguồn hạnh phúc đầy nhựa sống của cuộc đời... và bao điều ấp ủ trong suốt thời gian Peter đã và đang sống, đang hướng đến điều chân thiện mỹ với những ước nguyện của năm dài thăng trầm, vui buồn, với suốt quãng thời gian hơn hai mươi năm tìm kiếm hạnh phúc, tình thương yêu, tình người với nhau, tìm cho bản thân một lý tưởng để sống cho đời mình,... bên cạnh có không ít những dối trá chân tình, ghen ghét yêu thương, oán hận và tha thứ... và rồi mọi điều cũng sẽ qua khi bước chân của mình tìm được bến đổ cho đời... Peter đã từng ao ước và đến bây giờ chỉ mong ao ước một điều: " Khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực cũng chính là tôi đã tìm thấy Ngài... Giêsu của đời tôi! " ...


Vâng, Ngài đã gọi... gọi Peter trong tiếng êm dịu nhưng đầy gian nan và thử thách... bao mộng ước tương lai, bao khắc khoải lo toan,... cuộc sống không còn những oán than, những đố kị, tranh đua... Ngài đã bù đắp tất cả bằng yêu thương dành cho Peter... Ngài đã cho Peter con tim của Ngài để rồi biết xóa bỏ tất cả không bằng lời nói, việc làm nhưng bằng một tâm lòng cầu nguyện âm thầm liên lỉ... chính những biến đổi ấy Peter đã nhận ra tiếng gọi và tình yêu của Ngài qua cuộc sống thường ngày, tạ ơn Cha nhân lành... Và thưa Cha, này con đây... con xin đến vâng theo thánh ý Ngài...


Kính thưa Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn! Hãy vui mừng cho Peter Nguyen nha... Peter đã được gọi... 29.4.2009 là dấu ấn của đời mình, Peter chính thức bước chân vào con đường vác thập giá với Ngài bằng đời sống ơn gọi Truyền Giáo... Haleluiia...!


Xin Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho Peter Nguyen nha... vì được gọi, nhưng còn được chọn thì vẫn còn trông cậy vào Ngài nhiều lắm!


Peter Nguyen vui lắm, vì chính những lời cầu nguyện của Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đã dành cho Peter được Chúa nhận lời... Peter xin cúi đầu cảm tạ tri ân, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt trả công bội hậu cho Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn nhiều nhiều, và Peter xin hứa sẽ cầu nguyện cho đại Gia Đình chúng ta mỗi ngày...


Khi Peter chia sẻ những điều này không phải là những lời khoa trương, tạo sức hút hay là của một kẻ đạo đức giả hoặc chỉ là một tên sống thánh thiện ở bề ngoài trong một thế giới ảo - con người thật, hay thế giới thật - con người ảo... mà đó là lời của một con người xuất phát từ đáy lòng khi Peter đã tìm cho mình một điềm dừng của khoảng đời còn lại... Peter chân thành chia sẻ với tất cả những ai đã tìm, đã đến, đã nghe, đã chia sẻ, đã sống cùng Peter trong những khoảng thời gian dù chỉ vài giây cũng hiểu được lòng Peter chân thành trân trọng như thế nào...từ hai phía, để tất cả cùng nhớ nhau nhiều hơn trong lời cầu nguyện... Và mong rằng danh Ngài sẽ luôn tỏa sáng trong thế giới Thật-Ảo ngày nay... và những ai đang đau khổ, cô đơn như Peter vẫn tin rằng giữa xã hội thật này vẫn có một thế giới ảo nhưng không ảo, rất tuyệt vời làm điểm tựa, niềm an ủi cho đời sống đầy bộn bề lo toan...


Một lần nữa cho Peter Nguyen cảm tạ và cúi đầu tri ân BQT, Chú DonRac, Cô Litt, Chú Pethoang, Cô nenhongnho, Anh Gìa, Anh Mai Ba Long, Anh Conchienngoandao, Chị Bé, Chị Thanh Thanh, Chị Kimthuytung, Chị Huynhlan, Bạn Sue, Bạn Masafot, Bạn ailaudu, Bạn NVN, em Daily, và... đã âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn cho Peter từ tinh thần đến vật chất. Cách riêng Peter Nguyen rất chân thành cám ơn các bạn đã đến cầu nguyện và chia sẻ với Peter Nguyen trong tiêu mục Ơn Thiên Triệu... " Con muốn đi tu..."

Bên cạnh đó, trong thời gian qua khi trên diễn đàn Peter Nguyen vẫn có không ít những lỗi lầm thiếu xót trong lời nói việc làm hay vẫn chưa nhiệt tình trong sự chia sẻ, gặp gỡ... thì mong Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn hãy rộng tình tha thứ và bỏ qua, rất mong tiếp tục những lởi chỉ bảo để Peter vững tin hơn trên con đường phía trước....


__Peter Nguyen chân thành cảm ơn
và nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện...!


Peter Nguyen... :77::77::77:


http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/beachkitten.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/?action=view&current=beachkitten.gif)


http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/MerryChristmasDiv.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/?action=view&current=MerryChristmasDiv.gif)

Rocky
24-04-2009, 08:14 PM
hiệp thông cầu nguyện cho peter Nguyễn.....từng ngày.. từng giờ kinh nguyện....

Masafot
24-04-2009, 08:21 PM
"Có một điều con hằng ước mơ ,hằng ước mơ .
Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con suốt đời con .
Để con được chung mối duyên tình.
Với Đấng con hằng ước mơ.
Với Đấng con đã tôn thờ.
Đấng đã gọi con từ giữa hư vô.
Đấng đã gọi con hôm nay hát câu sánh cầm...."
:love::love:
CHÚC MỪNG BẠN...cầu nguyện...cầu nguyện cho mình nữa nhé....

nenhongnho
24-04-2009, 08:55 PM
Niềm vui chia sẻ: niềm vui lớn
Nỗi buồn chia sẻ: nỗi buồn vơi!
Cả làng cùng chia vui với peter nguyen nào
:111::111::111::118::118::118:

mimosa_jolly
24-04-2009, 10:08 PM
Niềm vui chia sẻ: niềm vui lớn
Nỗi buồn chia sẻ: nỗi buồn vơi!
Cả làng cùng chia vui với peter nguyen nào
:111::111::111::118::118::118:


Chúc mừng Peter nguyen nhé. Nguyện Xin Thiên Chúa luôn bên Peter nguyen trên con đường Peter nguyen đang đi nha.:nhay:

hoathuytinhbuon
24-04-2009, 10:31 PM
Chúc mừng Peter nha. Xin Thiên Chúa - Đấng Toàn Năng hằng hữu ban nhiều ơn cho bạn và luôn đồng hành cùng bạn trên bước đường bạn đã chọn. Cố gắng lên nhé.

KẺ DU MỤC
24-04-2009, 10:55 PM
Niềm vui chia sẻ: niềm vui lớn
Nỗi buồn chia sẻ: nỗi buồn vơi!
Cả làng cùng chia vui với peter nguyen nào
:111::111::111::118::118::118:

:53: :4: :118: = => :beer:
Chúc bạn bước khởi đầu tốt đẹp
Gian nan còn có làng TCVN sau lưng cầu nguyện nha.

Peter Nguyễn
25-04-2009, 10:02 AM
:77::77::77:........................................

minh hue
25-04-2009, 03:34 PM
chúc mừg chúc mừg nha:beer::beer::beer::118::118::118:

M.M_Nhi
25-04-2009, 03:52 PM
Chúc Mừng Peter nhiều nhiều nha..............

Cá Cơm
26-04-2009, 08:06 AM
http://media.imeem.com/p/_EsGh2a0F7.jpg (http://www.imeem.com/hachikuju/photo/_EsGh2a0F7/)



Trong tâm tình nguyện cầu, suy tư, tri ân cảm tạ hướng về Cha từ ái... Ngài là nguồn hạnh phúc đầy nhựa sống của cuộc đời... và bao điều ấp ủ trong suốt thời gian Peter đã và đang sống, đang hướng đến điều chân thiện mỹ với những ước nguyện của năm dài thăng trầm, vui buồn, với suốt quãng thời gian hơn hai mươi năm tìm kiếm hạnh phúc, tình thương yêu, tình người với nhau, tìm cho bản thân một lý tưởng để sống cho đời mình,... bên cạnh có không ít những dối trá chân tình, ghen ghét yêu thương, oán hận và tha thứ... và rồi mọi điều cũng sẽ qua khi bước chân của mình tìm được bến đổ cho đời... Peter đã từng ao ước và đến bây giờ chỉ mong ao ước một điều: " Khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực cũng chính là tôi đã tìm thấy Ngài... Giêsu của đời tôi! " ...


Vâng, Ngài đã gọi... gọi Peter trong tiếng êm dịu nhưng đầy gian nan và thử thách... bao mộng ước tương lai, bao khắc khoải lo toan,... cuộc sống không còn những oán than, những đố kị, tranh đua... Ngài đã bù đắp tất cả bằng yêu thương dành cho Peter... Ngài đã cho Peter con tim của Ngài để rồi biết xóa bỏ tất cả không bằng lời nói, việc làm nhưng bằng một tâm lòng cầu nguyện âm thầm liên lỉ... chính những biến đổi ấy Peter đã nhận ra tiếng gọi và tình yêu của Ngài qua cuộc sống thường ngày, tạ ơn Cha nhân lành... Và thưa Cha, này con đây... con xin đến vâng theo thánh ý Ngài...


Kính thưa Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn! Hãy vui mừng cho Peter Nguyen nha... Peter đã được gọi... 29.4.2009 là dấu ấn của đời mình, Peter chính thức bước chân vào con đường vác thập giá với Ngài bằng đời sống ơn gọi Truyền Giáo... Haleluiia...!


Xin Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho Peter Nguyen nha... vì được gọi, nhưng còn được chọn thì vẫn còn trông cậy vào Ngài nhiều lắm!


Peter Nguyen vui lắm, vì chính những lời cầu nguyện của Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đã dành cho Peter được Chúa nhận lời... Peter xin cúi đầu cảm tạ tri ân, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt trả công bội hậu cho Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn nhiều nhiều, và Peter xin hứa sẽ cầu nguyện cho đại Gia Đình chúng ta mỗi ngày...


Khi Peter chia sẻ những điều này không phải là những lời khoa trương, tạo sức hút hay là của một kẻ đạo đức giả hoặc chỉ là một tên sống thánh thiện ở bề ngoài trong một thế giới ảo - con người thật, hay thế giới thật - con người ảo... mà đó là lời của một con người xuất phát từ đáy lòng khi Peter đã tìm cho mình một điềm dừng của khoảng đời còn lại... Peter chân thành chia sẻ với tất cả những ai đã tìm, đã đến, đã nghe, đã chia sẻ, đã sống cùng Peter trong những khoảng thời gian dù chỉ vài giây cũng hiểu được lòng Peter chân thành trân trọng như thế nào...từ hai phía, để tất cả cùng nhớ nhau nhiều hơn trong lời cầu nguyện... Và mong rằng danh Ngài sẽ luôn tỏa sáng trong thế giới Thật-Ảo ngày nay... và những ai đang đau khổ, cô đơn như Peter vẫn tin rằng giữa xã hội thật này vẫn có một thế giới ảo nhưng không ảo, rất tuyệt vời làm điểm tựa, niềm an ủi cho đời sống đầy bộn bề lo toan...


Một lần nữa cho Peter Nguyen cảm tạ và cúi đầu tri ân BQT, Chú DonRac, Cô Litt, Chú Pethoang, Cô nenhongnho, Anh Gìa, Anh Mai Ba Long, Anh Conchienngoandao, Chị Bé, Chị Thanh Thanh, Chị Kimthuytung, Chị Huynhlan, Bạn Sue, Bạn Masafot, Bạn ailaudu, Bạn NVN, em Daily, và... đã âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn cho Peter từ tinh thần đến vật chất. Cách riêng Peter Nguyen rất chân thành cám ơn các bạn đã đến cầu nguyện và chia sẻ với Peter Nguyen trong tiêu mục Ơn Thiên Triệu... " Con muốn đi tu..."

Bên cạnh đó, trong thời gian qua khi trên diễn đàn Peter Nguyen vẫn có không ít những lỗi lầm thiếu xót trong lời nói việc làm hay vẫn chưa nhiệt tình trong sự chia sẻ, gặp gỡ... thì mong Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn hãy rộng tình tha thứ và bỏ qua, rất mong tiếp tục những lởi chỉ bảo để Peter vững tin hơn trên con đường phía trước....


__Peter Nguyen chân thành cảm ơn

và nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện...!


Peter Nguyen... :77::77::77:



http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/beachkitten.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/?action=view&current=beachkitten.gif)

http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/MerryChristmasDiv.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/?action=view&current=MerryChristmasDiv.gif)


Chúc mừng Peter, Chúc bạn luôn giữ được niềm vui sống đời dâng hiến. Chúc cho niềm vui đóa kéo dài mãi.
Tuy nhiên, như ai đó đã nói, nếu "lúa vàng không có sẵn ở chân bàn thờ trong ngày thụ phong linh mục", mà phải xắn tay áo ra đi gieo trồng, chăm bón, cắt tỉa để có ngày mùa bội thu, thì đời dâng hiến cũng không thoát khỏi quy luật này.

Peter Nguyễn
26-04-2009, 11:39 AM
Chúc mừng Peter, Chúc bạn luôn giữ được niềm vui sống đời dâng hiến. Chúc cho niềm vui đó kéo dài mãi.
Tuy nhiên, như ai đó đã nói, nếu "lúa vàng không có sẵn ở chân bàn thờ trong ngày thụ phong linh mục", mà phải xắn tay áo ra đi gieo trồng, chăm bón, cắt tỉa để có ngày mùa bội thu, thì đời dâng hiến cũng không thoát khỏi quy luật này.

Xin cho con là người gieo trồng trung thành của Chúa luôn... Amen!
:77::77::77:

Rocky
07-05-2009, 03:46 AM
Xin cho con là người gieo trồng trung thành của Chúa luôn... Amen!
:77::77::77:



Tạ ơn Chúa, nguyện cầu từng ngày cho con... Peter Nguyễn.

Xin Chúa luôn là nơi con tựa nương, và dấn bước... "Đường Tình này Ngài dành và dìu con đi".

Nganguyen
07-05-2009, 10:02 AM
Chúc mừng bạn Peter ! xin Chúa luôn đồng hành với bạn trong cuộc sống hằng , từng giây từng phút , và bạn ơi có Ngài đồng hành với thì bạn siêng hỏi ý chúa muốn con làm gì và phải nói gì nhe .
chúc bạn đạt được ước nguyện cùa mình . và sẽ cầu nguyện cho bạn nhiều .
Xin Chúa luôn đồng hành với bạn con luôn . men
:Tanghoa::Tanghoa:

Ngaibiet_conratyeuduoi
18-05-2009, 10:57 AM
chúc mừng anh peter nha cố gắng lên nha. Xin Chúa hãy chỉ đường dẫn lối cho anh peter để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ Ngài đã giao cho anh ấy.Amen

Maryt
18-05-2009, 11:30 AM
Chúc mừng Peter Nguyen, cả nhà luôn hiệp ý cầu nguyện cho bạn....

forget_me_not
18-05-2009, 12:34 PM
http://media.imeem.com/p/_EsGh2a0F7.jpg (http://www.imeem.com/hachikuju/photo/_EsGh2a0F7/)





Trong tâm tình nguyện cầu, suy tư, tri ân cảm tạ hướng về Cha từ ái... Ngài là nguồn hạnh phúc đầy nhựa sống của cuộc đời... và bao điều ấp ủ trong suốt thời gian Peter đã và đang sống, đang hướng đến điều chân thiện mỹ với những ước nguyện của năm dài thăng trầm, vui buồn, với suốt quãng thời gian hơn hai mươi năm tìm kiếm hạnh phúc, tình thương yêu, tình người với nhau, tìm cho bản thân một lý tưởng để sống cho đời mình,... bên cạnh có không ít những dối trá chân tình, ghen ghét yêu thương, oán hận và tha thứ... và rồi mọi điều cũng sẽ qua khi bước chân của mình tìm được bến đổ cho đời... Peter đã từng ao ước và đến bây giờ chỉ mong ao ước một điều: " Khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực cũng chính là tôi đã tìm thấy Ngài... Giêsu của đời tôi! " ...


Vâng, Ngài đã gọi... gọi Peter trong tiếng êm dịu nhưng đầy gian nan và thử thách... bao mộng ước tương lai, bao khắc khoải lo toan,... cuộc sống không còn những oán than, những đố kị, tranh đua... Ngài đã bù đắp tất cả bằng yêu thương dành cho Peter... Ngài đã cho Peter con tim của Ngài để rồi biết xóa bỏ tất cả không bằng lời nói, việc làm nhưng bằng một tâm lòng cầu nguyện âm thầm liên lỉ... chính những biến đổi ấy Peter đã nhận ra tiếng gọi và tình yêu của Ngài qua cuộc sống thường ngày, tạ ơn Cha nhân lành... Và thưa Cha, này con đây... con xin đến vâng theo thánh ý Ngài...


Kính thưa Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn! Hãy vui mừng cho Peter Nguyen nha... Peter đã được gọi... 29.4.2009 là dấu ấn của đời mình, Peter chính thức bước chân vào con đường vác thập giá với Ngài bằng đời sống ơn gọi Truyền Giáo... Haleluiia...!


Xin Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho Peter Nguyen nha... vì được gọi, nhưng còn được chọn thì vẫn còn trông cậy vào Ngài nhiều lắm!


Peter Nguyen vui lắm, vì chính những lời cầu nguyện của Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đã dành cho Peter được Chúa nhận lời... Peter xin cúi đầu cảm tạ tri ân, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt trả công bội hậu cho Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn nhiều nhiều, và Peter xin hứa sẽ cầu nguyện cho đại Gia Đình chúng ta mỗi ngày...


Khi Peter chia sẻ những điều này không phải là những lời khoa trương, tạo sức hút hay là của một kẻ đạo đức giả hoặc chỉ là một tên sống thánh thiện ở bề ngoài trong một thế giới ảo - con người thật, hay thế giới thật - con người ảo... mà đó là lời của một con người xuất phát từ đáy lòng khi Peter đã tìm cho mình một điềm dừng của khoảng đời còn lại... Peter chân thành chia sẻ với tất cả những ai đã tìm, đã đến, đã nghe, đã chia sẻ, đã sống cùng Peter trong những khoảng thời gian dù chỉ vài giây cũng hiểu được lòng Peter chân thành trân trọng như thế nào...từ hai phía, để tất cả cùng nhớ nhau nhiều hơn trong lời cầu nguyện... Và mong rằng danh Ngài sẽ luôn tỏa sáng trong thế giới Thật-Ảo ngày nay... và những ai đang đau khổ, cô đơn như Peter vẫn tin rằng giữa xã hội thật này vẫn có một thế giới ảo nhưng không ảo, rất tuyệt vời làm điểm tựa, niềm an ủi cho đời sống đầy bộn bề lo toan...


Một lần nữa cho Peter Nguyen cảm tạ và cúi đầu tri ân BQT, Chú DonRac, Cô Litt, Chú Pethoang, Cô nenhongnho, Anh Gìa, Anh Mai Ba Long, Anh Conchienngoandao, Chị Bé, Chị Thanh Thanh, Chị Kimthuytung, Chị Huynhlan, Bạn Sue, Bạn Masafot, Bạn ailaudu, Bạn NVN, em Daily, và... đã âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn cho Peter từ tinh thần đến vật chất. Cách riêng Peter Nguyen rất chân thành cám ơn các bạn đã đến cầu nguyện và chia sẻ với Peter Nguyen trong tiêu mục Ơn Thiên Triệu... " Con muốn đi tu..."

Bên cạnh đó, trong thời gian qua khi trên diễn đàn Peter Nguyen vẫn có không ít những lỗi lầm thiếu xót trong lời nói việc làm hay vẫn chưa nhiệt tình trong sự chia sẻ, gặp gỡ... thì mong Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn hãy rộng tình tha thứ và bỏ qua, rất mong tiếp tục những lởi chỉ bảo để Peter vững tin hơn trên con đường phía trước....


__Peter Nguyen chân thành cảm ơn


và nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện...!


Peter Nguyen... :77::77::77:

http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/beachkitten.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/?action=view&current=beachkitten.gif)





http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/MerryChristmasDiv.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/?action=view&current=MerryChristmasDiv.gif)






Một niềm vui cho gia đình bạn nói riêng, và là một niềm vui cho giáo hội nói chung. Forget đọc những lời của bạn, thật sự Forget rất vui, và cảm động. Vì những điều Chúa làm thật là tuyệt diệu. Con xin chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa đến muôn đời. Forget cùng các anh chị trong làng sẽ cầu nguyện cho bạn. Bạn hãy vững tâm bước đi theo Chúa đến trọn đời nhé. :Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

nenhongnho
18-05-2009, 01:49 PM
Nến hiệp thông cầu nguyện :77: :77::77:
và cảm ơn cả nhả thay cho peter nguyen nha.:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

believe!
21-05-2009, 07:55 PM
Xin được chúc mừng bạn. Có lẽ bạn đã vui lắm. Xin tình yêu và lửa Thánh Thần luôn cháy trong tim bạn để những nhiệt huyết theo Chúa luôn được trọn vẹn trong tình yêu. À mình có nhớ Đức Hồng Y Px.Nguyễn Văn Thuận có nói "Con chọn Chúa hay chọn công việc của Chúa". đây là điều quan trọng bạn nhé. Chúc cậu luôn trung thành theo Chúa và hãy nhớ cầu nguyện cho mình nữa nhé để chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường không mấy ai đi nhưng rất nhiều người ủng hộ chúng ta đi.
Thân ái chào.

Rocky
21-05-2009, 08:24 PM
peter Nguyễn gởi lời thăm quý anh chị em trong gia đình thánh ca Việt Nam, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em peter nguyen.

Nganguyen
21-05-2009, 09:30 PM
Lạy Chúa ! xin Chúa thương và đồng hành cùng người Anh em con trong mọi lúc trong đời sống hiến dâng , vì người Anh em con là một con người xác thịt luôn yếu đuối , con cầu xin Chúa thương đến Anh em trong Đại gia TCVN chúng con có nhiều người biết dấu thân cho Chúa để phục tha nhân . Chúng con cầu xin nhờ Đức KyTô Chúa chúng con . Amen .:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

onggiachonggay_99
22-05-2009, 06:59 AM
trong tâm tình cảm ta cha trên trời già xin chúc mừng em peter , nguyên xin cha hăng thương che chở, hương dẫn em trên đường em dấn thân để phục vụ.....
gần đó em có thể liên lạc với 2 người em của anh là: Dương Ngọc Ánh và Dương Hùng Kiệt cùng các bạn của anh đang ở chung nhà với em nhé
anh
ông già chống gậy -99

Ti_Amo
13-01-2010, 10:04 PM
http://media.imeem.com/p/_EsGh2a0F7.jpg (http://www.imeem.com/hachikuju/photo/_EsGh2a0F7/)



Trong tâm tình nguyện cầu, suy tư, tri ân cảm tạ hướng về Cha từ ái... Ngài là nguồn hạnh phúc đầy nhựa sống của cuộc đời... và bao điều ấp ủ trong suốt thời gian Peter đã và đang sống, đang hướng đến điều chân thiện mỹ với những ước nguyện của năm dài thăng trầm, vui buồn, với suốt quãng thời gian hơn hai mươi năm tìm kiếm hạnh phúc, tình thương yêu, tình người với nhau, tìm cho bản thân một lý tưởng để sống cho đời mình,... bên cạnh có không ít những dối trá chân tình, ghen ghét yêu thương, oán hận và tha thứ... và rồi mọi điều cũng sẽ qua khi bước chân của mình tìm được bến đổ cho đời... Peter đã từng ao ước và đến bây giờ chỉ mong ao ước một điều: " Khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực cũng chính là tôi đã tìm thấy Ngài... Giêsu của đời tôi! " ...


Vâng, Ngài đã gọi... gọi Peter trong tiếng êm dịu nhưng đầy gian nan và thử thách... bao mộng ước tương lai, bao khắc khoải lo toan,... cuộc sống không còn những oán than, những đố kị, tranh đua... Ngài đã bù đắp tất cả bằng yêu thương dành cho Peter... Ngài đã cho Peter con tim của Ngài để rồi biết xóa bỏ tất cả không bằng lời nói, việc làm nhưng bằng một tâm lòng cầu nguyện âm thầm liên lỉ... chính những biến đổi ấy Peter đã nhận ra tiếng gọi và tình yêu của Ngài qua cuộc sống thường ngày, tạ ơn Cha nhân lành... Và thưa Cha, này con đây... con xin đến vâng theo thánh ý Ngài...


Kính thưa Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn! Hãy vui mừng cho Peter Nguyen nha... Peter đã được gọi... 29.4.2009 là dấu ấn của đời mình, Peter chính thức bước chân vào con đường vác thập giá với Ngài bằng đời sống ơn gọi Truyền Giáo... Haleluiia...!


Xin Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho Peter Nguyen nha... vì được gọi, nhưng còn được chọn thì vẫn còn trông cậy vào Ngài nhiều lắm!


Peter Nguyen vui lắm, vì chính những lời cầu nguyện của Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn đã dành cho Peter được Chúa nhận lời... Peter xin cúi đầu cảm tạ tri ân, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt trả công bội hậu cho Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn nhiều nhiều, và Peter xin hứa sẽ cầu nguyện cho đại Gia Đình chúng ta mỗi ngày...


Khi Peter chia sẻ những điều này không phải là những lời khoa trương, tạo sức hút hay là của một kẻ đạo đức giả hoặc chỉ là một tên sống thánh thiện ở bề ngoài trong một thế giới ảo - con người thật, hay thế giới thật - con người ảo... mà đó là lời của một con người xuất phát từ đáy lòng khi Peter đã tìm cho mình một điềm dừng của khoảng đời còn lại... Peter chân thành chia sẻ với tất cả những ai đã tìm, đã đến, đã nghe, đã chia sẻ, đã sống cùng Peter trong những khoảng thời gian dù chỉ vài giây cũng hiểu được lòng Peter chân thành trân trọng như thế nào...từ hai phía, để tất cả cùng nhớ nhau nhiều hơn trong lời cầu nguyện... Và mong rằng danh Ngài sẽ luôn tỏa sáng trong thế giới Thật-Ảo ngày nay... và những ai đang đau khổ, cô đơn như Peter vẫn tin rằng giữa xã hội thật này vẫn có một thế giới ảo nhưng không ảo, rất tuyệt vời làm điểm tựa, niềm an ủi cho đời sống đầy bộn bề lo toan...


Một lần nữa cho Peter Nguyen cảm tạ và cúi đầu tri ân BQT, Chú DonRac, Cô Litt, Chú Pethoang, Cô nenhongnho, Anh Gìa, Anh Mai Ba Long, Anh Conchienngoandao, Chị Bé, Chị Thanh Thanh, Chị Kimthuytung, Chị Huynhlan, Bạn Sue, Bạn Masafot, Bạn ailaudu, Bạn NVN, em Daily, và... đã âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn cho Peter từ tinh thần đến vật chất. Cách riêng Peter Nguyen rất chân thành cám ơn các bạn đã đến cầu nguyện và chia sẻ với Peter Nguyen trong tiêu mục Ơn Thiên Triệu... " Con muốn đi tu..."

Bên cạnh đó, trong thời gian qua khi trên diễn đàn Peter Nguyen vẫn có không ít những lỗi lầm thiếu xót trong lời nói việc làm hay vẫn chưa nhiệt tình trong sự chia sẻ, gặp gỡ... thì mong Cô Chú, Anh Chị Em và tất cả các bạn hãy rộng tình tha thứ và bỏ qua, rất mong tiếp tục những lởi chỉ bảo để Peter vững tin hơn trên con đường phía trước....


__Peter Nguyen chân thành cảm ơn
và nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện...!



Peter Nguyen... :77::77::77:


http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/beachkitten.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/?action=view&current=beachkitten.gif)


http://i260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/MerryChristmasDiv.gif (http://s260.photobucket.com/albums/ii5/tranuyennhi_87/vien%20ket%20thuc%20entry/?action=view&current=MerryChristmasDiv.gif)


Xin tạ ơn Cha và cầu nguyện với peter nguyễn.

jolly_oneself
13-01-2010, 10:24 PM
Chúa Thánh Thần luôn ở cùng anh, cùng bước với anh trên con đường mà Chúa đã đặt cho anh:77:

Peter Nguyễn
04-02-2010, 04:58 PM
Thưa các cô chú, ân nhân, anh chị và các bạn trong đại gia đình TCVN.

Trong niềm vui chuẩn bị đón xuân mới, Peter Nguyen vui mừng chia sẻ và rất mong tất cả cô chú, anh chị, và các bạn tiếp tục cầu nguyện cho Peter Nguyen trong thời gian tới nhiếu hơn nữa. Vì sau chuyến du xuân này, khi trở về nhà Dòng, Peter chuẩn bị dọn mình bước vào một giai đoạn mới của thời gian ở nhà Thử để cuối năm nay Peter bắt đầu vào nhà Tập.
Vì thế, trong tâm tình tri ân và cảm tạ hồng ân quá đặc biệt của Chúa đã ban tặng, qua những lời cầu nguyện của mọi người đã được Mẹ Maria đón nhận. Nay Peter Nguyen vui mừng đón nhận thập giá mới nơi Người Tình Giêsu đang dành sẵn trên con đường theo Đức Kitô.
Rất mong tất cả cô chú, ân nhân, anh chị và các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng Peter trong lời cầu nguyện, Peter hết lòng biết ơn và mong Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái trả công bội hậu cho tất cả mọi người...Amen!

danphuong
04-02-2010, 08:39 PM
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn Peter nguyen và các bạn trong ơn gọi. Lạy Chúa, xin nhậm lời cầu xin của Peter nguyen. Amen

Peter Nguyễn
01-01-2011, 10:06 PM
[QUOTE=forget_me_not;51741]
Một niềm vui cho gia đình bạn nói riêng, và là một niềm vui cho giáo hội nói chung. Forget đọc những lời của bạn, thật sự Forget rất vui, và cảm động. Vì những điều Chúa làm thật là tuyệt diệu. Con xin chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa đến muôn đời. Forget cùng các anh chị trong làng sẽ cầu nguyện cho bạn. Bạn hãy vững tâm bước đi theo Chúa đến trọn đời nhé. :Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:
[/QUOTE
Chúa ơi............. tại sao và tại sao???