PDA

View Full Version : Có một ước mơ



Thu Tram
24-04-2009, 08:28 PM
CÓ MỘT ƯỚC MƠ


“Có một điều con hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa suốt đời con”
Mỗi người đều có những ước mơ. Có những ước mơ to lớn,cũng có những ước mơ nhỏ bé, đơn sơ.Ước mơ một tình yêu, ước mơ một gia đình hạnh phúc,một cuộc sống bình yên, một sự nghiệp vững vàng,….vv Không ai có quyền cấm người khác ước mơ.
Tôi cũng có ước mơ, ước mơ được ở trong nhà Chúa suốt cuộc đời.Cánh cửa nhà dòng mở ra đón tôi thì cánh cửa tâm hồn tôi đóng lại với những xôn xao của cuộc sống bên ngoài.Trên con đường đi đến ước mơ có những dấu chân của sự mệt nhoài vì thử thách, khổ đau.Vẫn biết khổ đau nhưng tôi vẫn bước đi,bước đi vì biết rằng điểm đích sẽ là hạnh phúc thật.Ước mơ_sự khát khao sống bên Chúa đã giúp tôi vượt qua tất cả, và đau khổ là cai giá phải trả để đổi lấy hạnh phúc.
Dù sao thì tôi vẫn ước mơ,ước mơ hoài,ước mơ mãi. Ước mơ để rồi "Con thuộc về Chúa và Chúa mãi thuộc về con”.

nenhongnho
24-04-2009, 08:58 PM
:77:Cầu chúc Thu Tram sớm thực hiện được ước mơ