PDA

View Full Version : Lời Tri Ân



Rocky
24-04-2009, 10:20 PM
Lạy Cha,

Chúng con cám ơn Cha... đã thương dẫn dắt, nâng đỡ... anh chị em chúng con.... thúc đẩy chúng con biết thực thi bác ái, yêu thương, chia sẻ với người cùng khổ... cùng... nâng đỡ nhau.....

Chúng con, cũng dâng lên Cha tất cả tấm lòng của anh chị em chúng con... từ lời kinh nguyện, tấm lòng, lời động viên cảm thông, và những chia sẻ cụ thể khác.... để chúng con cùng nhau lo cho những bệnh nhân khốn cùng... trong dịp lễ Giáng sinh 2008, tết nguyên đán 2009, và mừng lễ Phục Sinh 2009 này... cùng nhiều nhiều việc lành thánh khác;

Nguyện Cha nhận lấy và ban muôn ơn lành trên các bệnh nhân khốn cùng, các linh hồn đã qua đời... cần đến lòng thương xót của Cha.....


Tâm tình tri ân, ngàn lời tri ân... vạn lòng ghi ơn....kính dâng lên Cha từ nhân...


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2862