View Full Version : những lời tâm tình cuả con
conyeuNguoi
28-04-2009, 09:16 PM
Chúa ơi, con cảm thấy con tệ lắm, những khi cần Chúa giúp thì con cố gắng ko phạm tội để làm Chúa vui lòng và luôn cầu nguyện với người, nhưng khi Người đã nâng đỡ con thì con lại phạm tội và ít cầu nguyện với Người hơn. Con thấy con thật ba phải, nhưng con luôn dâng trọn lòng quý mến con cho Chúa, Chúa ơi, sắp thi lớp 9, nhưng con vẫn rất lo lắng căng thẳng, xin Chúa giúp con với, con phó thác mọi sự vào trong tay Ngài.
Rosa_Huong
29-04-2009, 09:58 AM
Lạy Chúa, ...
Xin Chúa thương nâng đỡ và ban ơn Thánh Thần cho em cũng như các bạn trẻ biết nhớ đến Chúa nhiều hơn trong cuộc sống :77:
bethichconlua
29-04-2009, 04:25 PM
Chúa ơi, con cảm thấy con tệ lắm, những khi cần Chúa giúp thì con cố gắng ko phạm tội để làm Chúa vui lòng và luôn cầu nguyện với người, nhưng khi Người đã nâng đỡ con thì con lại phạm tội và ít cầu nguyện với Người hơn. Con thấy con thật ba phải, nhưng con luôn dâng trọn lòng quý mến con cho Chúa, Chúa ơi, sắp thi lớp 9, nhưng con vẫn rất lo lắng căng thẳng, xin Chúa giúp con với, con phó thác mọi sự vào trong tay Ngài.
:77: Xin Chúa thương tha thứ................ và chúc lành ...Amen:77:
hoathuytinhbuon
29-04-2009, 04:50 PM
Chúa ơi, con cảm thấy con tệ lắm, những khi cần Chúa giúp thì con cố gắng ko phạm tội để làm Chúa vui lòng và luôn cầu nguyện với người, nhưng khi Người đã nâng đỡ con thì con lại phạm tội và ít cầu nguyện với Người hơn. Con thấy con thật ba phải, nhưng con luôn dâng trọn lòng quý mến con cho Chúa, Chúa ơi, sắp thi lớp 9, nhưng con vẫn rất lo lắng căng thẳng, xin Chúa giúp con với, con phó thác mọi sự vào trong tay Ngài.
Bạn thân mến con người không ai là không phạm lỗi cả. Vậy bạn hãy cố gắng sống tốt hơn nhé vì Thiên Chúa không chấp tội bất cứ ai bao giờ...........Hãy học tập Thánh Phêrô để tin rằng chúng ta sẽ luôn là người con mà Chúa yêu quý..........Chúc bạn học hành và thi cử đỗ đạt nha...........
giuplegiaophanbaria
29-04-2009, 06:13 PM
Lạy Chúa,vì nghe lời xúi dục của ma quỷ,mà tổ tông loài người đã sa phạm tội không vâng phục Chúa, gây ra đau khổ cho mình và cho con cháu. Xin chúa tha thứ cho chúng con.Xin chúa nâng đỡ cho chúng con biết chăm ngoan, vâng lời Chúa luôn A......Men !
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.