Nganguyen
28-04-2009, 09:32 PM
:read: Có một bà già kia nhận thấy nào con gà trống của bà gáy đúng giờ . Và khi gà vừa gáy xong thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng . Vì thế , bà nghĩ rằng chính con gà của bà đã làm cho mặt trời mọc lên soi sáng con người .
Một hôm , con gà trống của bà bất thình lình chết , bà vội đưa con gà khác thế thay thế vào vì sợ rằng sáng hôm sau mặt trời sẽ không mọc lên nữa .
Một ngày nọ bà gìa cãi lộn với những người trong làng . Tức quá ,bà liền quyết định cùng người em gái di cư sang làng khac cách đó vài cây số .
Sáng hôm sau , con gà của bà lại bắt đầu gáy và mặt trời lại lên như cũ . Bà già nghĩ rằng làng cũ của mình bây giờ tối om , không còn ánh sáng mặt trời soi chiếu nữa vì không còn con gà của bà gáy làm cho mặt trời mọc lên ở đó .
Bà tự nhủ : " đáng đời tụi bây " thỉnh thoảng bà già tự hỏi : sao những ngưòi làng cũ của bà không ai đến năn nỉ bả trở lại để được mặt trời soi chiếu ?
Nhưng rồi bà nghĩ thầm : Tụi nó ngu dốt biết gì !
:53::53::53:
Trên đời này không thiếu những giống như bà già này , tưởng rằng mình là người không thể thiếu được trong xã hội . Họ nghĩ rằng : Nếu không có mợ chợ thì chợ hết đông ! Và nếu thiếu mình thì cộng đoàn xã hội sẽ bị sụp đổ .
Nhưng họ đâu có ngờ , các nghĩa trang cũng đầy tràn những người như trước kia đã từng tưởng mình là người tuyệt đối cần thiết cho xã hội .
:xe::xe::xe::xe::xe:
Lạy Chúa ! ước gì qua câu chuyện đó , con biết mình là ai trong cuộc sống ngày nay . và xin cho con có một sự khiên tốn , đối với bao người con gặp gở mỗi ngày . Sự khiên tốn thật đó tận đáy lòng con Chúa ơi ! vì sự khiêu ngạo luôn ở quanh con đó , xin cho con biết nhìn nhận chính mình . Xin giúp con Chúa ơi .Xin giúp con Chúa ơi .
Một hôm , con gà trống của bà bất thình lình chết , bà vội đưa con gà khác thế thay thế vào vì sợ rằng sáng hôm sau mặt trời sẽ không mọc lên nữa .
Một ngày nọ bà gìa cãi lộn với những người trong làng . Tức quá ,bà liền quyết định cùng người em gái di cư sang làng khac cách đó vài cây số .
Sáng hôm sau , con gà của bà lại bắt đầu gáy và mặt trời lại lên như cũ . Bà già nghĩ rằng làng cũ của mình bây giờ tối om , không còn ánh sáng mặt trời soi chiếu nữa vì không còn con gà của bà gáy làm cho mặt trời mọc lên ở đó .
Bà tự nhủ : " đáng đời tụi bây " thỉnh thoảng bà già tự hỏi : sao những ngưòi làng cũ của bà không ai đến năn nỉ bả trở lại để được mặt trời soi chiếu ?
Nhưng rồi bà nghĩ thầm : Tụi nó ngu dốt biết gì !
:53::53::53:
Trên đời này không thiếu những giống như bà già này , tưởng rằng mình là người không thể thiếu được trong xã hội . Họ nghĩ rằng : Nếu không có mợ chợ thì chợ hết đông ! Và nếu thiếu mình thì cộng đoàn xã hội sẽ bị sụp đổ .
Nhưng họ đâu có ngờ , các nghĩa trang cũng đầy tràn những người như trước kia đã từng tưởng mình là người tuyệt đối cần thiết cho xã hội .
:xe::xe::xe::xe::xe:
Lạy Chúa ! ước gì qua câu chuyện đó , con biết mình là ai trong cuộc sống ngày nay . và xin cho con có một sự khiên tốn , đối với bao người con gặp gở mỗi ngày . Sự khiên tốn thật đó tận đáy lòng con Chúa ơi ! vì sự khiêu ngạo luôn ở quanh con đó , xin cho con biết nhìn nhận chính mình . Xin giúp con Chúa ơi .Xin giúp con Chúa ơi .