| Messages older than 504 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
24-01, 22:05
|
|
|
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!” Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
|
|
|
|
24-01, 22:04
|
|
|
|
|
24-01, 22:03
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, nhiều lúc chúng con mệt mỏi và lòng đầy lo toan. Xin Ngài đến như làn gió mát xoa dịu những ưu phiền của chúng con. Xin cho giờ cầu nguyện này trở thành suối nguồn bình an, để chúng con được nghỉ ngơi trong tình yêu Chúa. Amen.
|
|
|
|
24-01, 22:01
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
24-01, 22:01
|
|
|
|
|
23-01, 22:40
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
23-01, 22:39
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu xin Chúa Cha cho tất cả chúng con nên một. Nhưng hôm nay, các Kitô hữu vẫn còn nhiều chia rẽ, khác biệt và hiểu lầm. Xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu thương và khiêm nhường, để chúng con biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau trong tình bác ái. Xin cho chúng con biết nhìn nhận rằng chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Xin quy tụ mọi con cái Chúa về trong một gia đình duy nhất, để thế gian nhận ra Chúa đang sống giữa chúng con. Amen.
|
|
|
|
23-01, 22:34
|
|
|
CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT
|
|
|
|
23-01, 22:33
|
|
|
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Salêsiô, xin cho con biết sống hiền lành, nhẫn nại, và làm mọi việc với tình yêu chân thành. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trung tín trên con đường Chúa gọi, cho đến cùng.
|
|
|
|
23-01, 22:30
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến trọn đời mình cho sứ mạng cứu độ, dù bị hiểu lầm và bị cho là khác thường. Xin dạy con biết yêu mến Chúa đủ lớn để dám sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho con lòng kiên trì, để không nản lòng khi việc tốt của con không được người khác đón nhận.
|
|
|
|
23-01, 22:29
|
|
|
|
|
23-01, 22:28
|
|
|
Cuộc đời ngài nhắc chúng ta rằng: con đường nên thánh không hệ tại ở việc làm những điều lớn lao, nhưng ở việc làm mọi sự với tình yêu trọn vẹn.
|
|
|
|
23-01, 22:27
|
|
|
Ngày 24/1 Giáo Hội kính nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô, một vị giám mục hiền lành, khôn ngoan và đầy lòng bác ái. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng đã chọn bỏ mọi danh vọng để theo Chúa. Ngài nổi bật không phải bởi những lời giảng mạnh mẽ, nhưng bởi cách dẫn dắt con người bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn.
|
|
|
|
23-01, 22:25
|
|
|
Phúc Âm này mời gọi chúng ta xét lại lòng mình. Khi sống theo Lời Chúa, ta có dám chấp nhận bị hiểu lầm không? Ta có đủ can đảm để trung thành với điều Chúa muốn, hơn là chỉ tìm sự đồng thuận của người đời?
|
|
|
|
23-01, 22:25
|
|
|
Theo Chúa đôi khi không được người khác hiểu. Sống hết mình cho sứ mạng của Chúa có thể bị coi là quá khích, không bình thường, hay thiếu thực tế. Nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên trì con đường Cha trao phó, dù bị hiểu lầm ngay từ những người gần gũi nhất.
|
|
|
|
23-01, 22:24
|
|
|
Phúc Âm hôm nay cho ta thấy một khía cạnh rất đời thường trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Dân chúng kéo đến đông đến nỗi Ngài và các môn đệ không còn thời gian để ăn uống. Trước cảnh ấy, chính người thân của Chúa lại hiểu lầm và cho rằng Ngài “mất trí”.
|
|
|
|
23-01, 22:23
|
|
|
|
|
23-01, 22:21
|
|
|
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.
|
|
|
|
23-01, 22:21
|
|
|
|
|
23-01, 22:20
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, nhiều lúc chúng con mệt mỏi và lòng đầy lo toan. Xin Ngài đến như làn gió mát xoa dịu những ưu phiền của chúng con. Xin cho giờ cầu nguyện này trở thành suối nguồn bình an, để chúng con được nghỉ ngơi trong tình yêu Chúa. Amen.
|
|
|
|
23-01, 22:17
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
23-01, 22:16
|
|
|
|
|
22-01, 22:12
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
22-01, 22:12
|
|
|
Xin cho chúng con biết đặt tình yêu lên trên tranh luận, biết hiệp thông thay cho loại trừ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn. Ước chi ngày kia, mọi Kitô hữu trên khắp thế giới cùng cất một lời ca ngợi Cha trong một Hội Thánh duy nhất. Amen.
|
|
|
|
22-01, 22:11
|
|
|
Lạy Cha là nguồn mạch tình yêu, Cha đã sai Con Một đến trần gian để quy tụ mọi người thành một đoàn chiên duy nhất. Nhưng hôm nay, con cái Cha vẫn còn chia rẽ, mỗi người một lối đi, một cách hiểu, một truyền thống. Xin Cha thương nhìn đến sự yếu đuối của chúng con. Xin ban Thánh Thần để soi sáng trí lòng chúng con, giúp chúng con nhận ra điều gì là cốt lõi, điều gì cần gìn giữ, và điều gì có thể cảm thông với nhau.
|
|
|
|