| Messages older than 504 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
01-03, 22:38
|
|
|
Xin dạy con biết tha thứ trước khi người khác xin lỗi; biết cho đi mà không tính toán; biết nhìn người khác như Chúa nhìn con - với lòng thương xót và hy vọng.
|
|
|
|
01-03, 22:37
|
|
|
Lạy Chúa, nhiều khi con xét đoán người khác quá nhanh. Con nhìn bề ngoài mà không biết câu chuyện phía sau. Con giữ trong lòng những điều nhỏ nhặt và để chúng lớn dần thành khoảng cách.
|
|
|
|
01-03, 22:36
|
|
|
|
|
01-03, 22:35
|
|
|
Vấn đề không phải Chúa có rộng rãi hay không, mà là chúng ta có dám mở lòng mình ra hay không.
|
|
|
|
01-03, 22:35
|
|
|
Thiên Chúa không bao giờ cho lại cách keo kiệt. Ngài “đổ đầy, đã dằn, đã lắc và tràn ra”.
|
|
|
|
01-03, 22:35
|
|
|
“Khi các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy.” Đó không phải là lời đe dọa, nhưng là lời nhắc nhở về quy luật của tình yêu. Ai gieo lòng thương xót sẽ gặt lòng thương xót. Ai mở lòng bao dung sẽ nhận được sự bao dung.
|
|
|
|
01-03, 22:34
|
|
|
Nhưng Chúa mời gọi ta nhìn người khác bằng ánh mắt của Thiên Chúa - ánh mắt biết hoàn cảnh, biết yếu đuối, biết cả những nỗi đau thầm kín.
|
|
|
|
01-03, 22:34
|
|
|
Chúng ta dễ xét đoán người khác qua một lời nói, một sai lầm. Chúng ta dễ giữ trong lòng những điều khó chịu. Chúng ta dễ nhớ lỗi người khác hơn là nhớ ơn họ.
|
|
|
|
01-03, 22:34
|
|
|
Lời Chúa hôm nay thật đơn sơ nhưng cũng thật thách đố. Chúa không dạy chúng ta làm điều lớn lao, nhưng dạy cách sống mỗi ngày: Đừng xét đoán; Đừng kết án; Hãy tha thứ; Hãy cho đi.
|
|
|
|
01-03, 22:32
|
|
|
|
|
01-03, 22:32
|
|
|
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”
|
|
|
|
01-03, 22:32
|
|
|
|
|
01-03, 22:32
|
|
|
Xin uốn lưỡi chúng con để nói lời xây dựng thay vì kết án. Xin dạy chúng con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con.
|
|
|
|
01-03, 22:31
|
|
|
Xin mở mắt chúng con để thấy lòng thương xót của Chúa trên đời mình. Xin mở trái tim chúng con để biết yêu thương thay vì xét đoán.
|
|
|
|
01-03, 22:30
|
|
|
Giữa bao bộn bề, xin cho lòng chúng con lắng lại để nghe tiếng Chúa Giêsu dạy: “Hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.”
|
|
|
|
01-03, 22:30
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài đến soi sáng tâm hồn chúng con trong giờ phút cầu nguyện này.
|
|
|
|
01-03, 22:29
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
01-03, 22:29
|
|
|
suy niệm và cầu nguyện. Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
|
|
|
|
01-03, 07:52
|
|
|
Rất khó vào diễn đàn, nhà nhỏ càng khó hơn, nhập mật khẩu thì “nó” hiện nguyên ký tự (không hiện chấm tròn), thì thôi kệ, nhưng nhập đúng mà “nó” biểu là sai; rồi biểu phải ghi danh…
|
|
|
|
01-03, 06:54
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
01-03, 06:54
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.
|
|
|
|
01-03, 06:53
|
|
|
|
|
01-03, 06:53
|
|
|
Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.
|
|
|
|
01-03, 06:52
|
|
|
|
|
01-03, 06:49
|
|
|
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại"
|
|
|
|