-
hậu sinh khả quý
có một ông nhà giàu keo kiệt và tham lam,sinh được ba người con trai. trong lúc hấp hối, ông ta quy tụ 3 người con lại quanh giường và trăn trối:
- cha chết rồi các con hãy đem thiêu xác của cha, đừng có mua đất chôn, tốn tiền lắm. với lại các con nhớ là mỗi đứa phải bỏ vào quan tài của cha 1000$ để thiêu chung với cha,có vậy cha chết mới yên lòng.
thế rồi không bao lâu sau ông nhà giàu chết. 3 người con được thừa hưởng tính tham lam và keo kiệt của người cha nhưng vì tròn hiếu đạo vẫn phải cắn răng làm theo.trong lễ tang của cha, ba đứa con lần lượt bước lên bỏ tiền vào quan tài của người cha.
đứa con cả bước lên trước bỏ vào một xấp tiền 1000$
tiếp theo là đứa con thứ cũng tiến lên bỏ vào 1000$
cuối cùng là đứa con út tiến lên lặng lẽ lấy xấp ngân phiếu ra ký một tấm check 3000$ lặng lẽ bỏ vào quan tài đồng thời lấy 2000$ của hai ông anh ra bỏ vào túi.....
-
Bóc tem nè
...............Hay quá