Trích:
Nữ, độc thân, 25t, xinh đẹp, nết na, thùy mỵ. Yêu thích trẻ con, có cuộc sống nội tâm, ít nói, hơi khép kín trong quan hệ giao tiếp. Có năng khiếu viết lách.
Hiện ở nhà riêng (thuê thui, chờ bậc nghĩa hiệp thực hiện giao dịch mua bán sang tặng) cô đơn một mình với 5 con nhỏ dưới 6 tuổi (chỉ vì rất ưa thích trẻ con mờ !). Sống bằng ngòi bút (ghi số đề). Rất đáng iu, mang biệt danh “THIẾU PHỤ NGÂY THƠ”, đơn sơ từ sâu xa trong ý nghĩ (việc làm cũng ít so đo tính toán, chỉ thanh toán phát một cho lẹ làng hiệu quả khi cần). Luôn hồn nhiên, (đặc biệt khi tiêu tiền người khác). Trọng tinh thần, coi khinh vật chất. Châm ngôn sống “TIỀN BẠC K0 THÀNH VẤN ĐỀ, VẤN ĐỀ LÀ PAO NHIU”.
Mong tìm bạn đời tri bỉ tri kỷ (k0 có gia sản xin dản xa ra cho tui nhờ), đại lượng cao thượng, có kỹ năng chăm sóc nhi đòng đông đảo, biết sống theo phương châm ”CON AI CŨNG NHƯ CON MÌNH”. Mơ ước gặp bạn tâm giao có khả năng chấp nhận tốn hao và tinh thần chi trả cao cả. Kiếp này có duyên gây nợ, nếu có khiến chàng thất kinh hoảng sợ, nguyện kiếp sau làm dzợ đáp đền, hehe…