-
TÊN TRỘM CÓ ĐẠO
Cha xứ nọ có vười trái cây chính rộ.
Sợ ăn trộm đến thăm, Cha treo trước cổng vườn một cái bảng to có đề chữ:
"THỨ 10 CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI".
Đêm đó có tên trộm ghé vào, thấy vậy hắn leo rào bẻ hết trái cây trong vườn đem đi hết.Trước khi đi ,hắn xóa mấy dòng chữ trên bảng và ghi lại hàng chữ to hơn nữa "THỨ NHẤT CHO KẺ ĐÓI ĂN".
-
Vui nhỉ ,mà cũng hợp quá chứ ,Cha xứ cũng bó tay :18:
-
:39: Không đọc được bạn ơi, bạn dùng font chữ khác được không ạh?
-
hahaha.....phải tên trộm nào cũng như thế thì ăn trộn chắc cũng không có tội...
-
hay! vậy là cha pó tay rồi keke. có khi mình lại phải học hỏi kẻ trộm đó:24:
-
có thể xúc phạm đến Cha xứ nào không pạn nhi:secret: