Yoyo & Cici ...tỏ tình....yêu cực lun ! http://img.tamtay.vn/files/photo2/20...5e98154sh2.gif
(ST)
Printable View
Yoyo & Cici ...tỏ tình....yêu cực lun ! http://img.tamtay.vn/files/photo2/20...5e98154sh2.gif
(ST)
Anh yêu em !!! I love You !!!.................
Nến chưa iu nên hem bít mình có lùm được như dzị hem? Tim à!!! hơhơhơ! hơhơhơ!
Phương iu rồi chị Nến ơi, !!!
-Yêu là chết trong lòng 1 ít,
Rồi lặng lẽ đem bỏ ra sông ! ( Không dám cự lại, mật người iu như chơi !!!)
-Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ !!!
Thà chịu khổ, không bao giờ chịu lổ .
-Yêu chân thật là cho đi tất cả,
Yêu "chân giả" là lấy đi tất cả !!!!
Ối..sợ tình iu wé rùi nè..!!!! :icon8: :12:
Phượng ơi anh yêu em !!! ANH YÊU EM................
Yêu em nhiều nhiều biết bao
anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi anh yêu em sao chua sót lãng quên tháng ngày.....
..............................Anh yêu em........................
-------------------------†------†----------The----------------------End-------†-------†-------------------------------
Giữ ý
Em gái: Chị ơi, ảnh mới tặng em một cái nhẫn kẹp bên trong... ổ bánh mì!
Chị: Là con gái, mình phải giữ ý, kẻo người ta nói mình tham. Hãy trả lại cho anh ta... cái bánh mì mau!
Tại sao nhiều người lại sợ yêu đến vậy? CHỉ sợ khi tình yêu đó là giả dối mà thôi, còn nếu yêu bằng còn tim của mình thì nao đâu có sợ chứ???? Yêu không phải chỉ chết trong lòng 1 ít mà phải chết rất nhiều đó" Đó là yêu hết con tìm mình"
tỏ tình sao mà khó thế nhỉ.....?????? có cách nào dễ dàng hơn hok?????????
Ôi những chàng trai đa tình
http://vietchinabusiness.vn/images/s...902funpix1.jpg
http://vietchinabusiness.vn/images/s...902funpix5.jpg
http://vietchinabusiness.vn/images/s...902funpix4.jpg
http://vietchinabusiness.vn/images/s...902funpix3.jpg
http://vietchinabusiness.vn/images/s...902funpix2.jpg
( Sưu tầm)
tội mấy anh chàng, làm chi cho khổ thía