Một chú mèo đang ở dưới đáy một cái giếng sâu 20 mét. Mỗi ngày, mèo ta leo lên được 5 mét. Và mỗi đêm, chú ta trượt xuống 4 mét.
Mèo ta sẽ phải mất bao nhiêu ngày để leo lên được miệng giếng?
Printable View
Một chú mèo đang ở dưới đáy một cái giếng sâu 20 mét. Mỗi ngày, mèo ta leo lên được 5 mét. Và mỗi đêm, chú ta trượt xuống 4 mét.
Mèo ta sẽ phải mất bao nhiêu ngày để leo lên được miệng giếng?
20 ngày
Đúng không ?
Nói lộn nói lại:
Phải mất 16 ngày vì ngày thứ 16 là mèo ta đã lên đến miệng giếng đâu cần phải tuột xuốn nữa.
:111:
ở dưới giếng nhiêu đó ngày chắc nó chết ngắc rồi làm sao leo lên nỗi, lấy gì mà ăn với uống....hihi
dữ quá! hihi. chắc leo lên tới miệng giếng ca 6 câu vọng cổ rồi mới chịu ra đi...:21:
Mèo nhà Tim trèo lâu quá, mèo mướp trèo 1 chút là xong, hi hihi :10:
Còn mèo của nhà tui là mèo rừng, nên vài phóc, nhảy là ra khỏi miệng giếng.... khổ nổi, dân sống khu vực gần tui ơi, toàn là siêu xạ thủ không à... nếu lọt xuống giếng, bất cứ con gì....rơi xuống đó.. thì coi như mau tắt tiếng như là cất tiếng khóc chào đời vậy...
Là hóa kiếp thành thức ăn nuôi người rồi....
mèo xuống giếng uống nước cũng đủ sống òi, có điều nếu mà nó có lên dc thì cả đời sau chắc hông bao giờ uống nước nữa đâu