-
CHUYỆN VUI TỬ ĐẠO
TỬ ĐẠO
Hai ông bà già đã sống chung với nhau suốt bao năm tháng! Rồi lần lượt, ông ra đi trước, bà đi theo sau...vừa đến cửa Thiên Đàng, bà lên tiếng ngay khi gặp Thánh Phêrô:
Lạy Thánh Cả, xin cho con biết, nhà con hiện nay đang ở cấp bậc nào trong Thiên Đàng?
Thánh nhân bèn cật vấn lại:
- Sao bà biết chắc chắn là ông nhà đã được lên Thiên Đàng?
- Con biết chắc chắn là vì suốc 50 năm sống chung, nhà con không hề cãi lại con một điều gì! Nói gì cũng nghe, sai gì cũng làm. Con người nhân đức dzậy làm sao mà xuống hỏa ngục được!?...
- Tôi hỏi bà vậy thôi chứ ông nhà đã phải chịu đựng bao hy sinh, thống khổ suốt bao năm tháng khi sống chung với bà. Tôi đã xếp ngay ông vào hàng ngũ các Thánh...Tử đạo rồi.
- ?!?!
Sưu tầm