Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa" (Mc 10, 25)
DonRac không dám nói là "Đạo Dòng", nhưng dù sao cũng được sinh ra từ một gia đình Công Giáo nhiều đời, được học Giáo lý cũng kha khá nhiều.
Tuy vậy, cho đến Chúa Nhật 28 TNB này, mới vỡ lẽ ra rằng: DonRac chưa hiểu - biết Kinh Thánh được bao nhiêu!
Không rõ ACE ở Diễn đàn này có mấy người như DonRac, hiểu về câu Kinh Thánh này.
Lâu nay, DonRac luôn nghĩ về câu Kinh Thánh này theo nghĩa của người Việt, "Lỗ Kim" là lỗ của đuôi cây kim ...dùng để khâu vá!!!
Thật đáng hỗ thẹn cho DonRac bao năm ăn học, mà lười tìm hiểu Kinh Thánh!
Chúa Nhật này, tình cờ Cha Phó Gx DonRac đang ở, giải thích rõ ràng "Lỗ kim" là lỗ gì...DonRac mới bật ngữa ra!
Vào thời trước Chúa Giêsu, ở Do Thái (Israel), "Lỗ kim" chính là lỗ phụ ở kế bên cổng thành, dùng để cho người, gia súc có thể vào thành khi cổng đã đóng cửa phòng quân thù!!!
Như vậy, con người - kể cả Lạc đà...vẫn có thể: chui qua lỗ kim...tuy rằng...rất khó!!!
DonRac viết lên bài này, nhằm để cho ACE, ai có suy nghĩ như DonRac lâu nay, thấy mình còn nhiều điều cần học hỏi.
Mặc khác, chúng ta thấy thêm sự phong phú của các nền văn hóa, và cũng thấy thêm sự thiếu thốn biết bao khi lực lượng Giáo lý viên ở các Giáo phận Việt Nam hiện nay chỉ là...nghiệp dư! (Dĩ nhiên là do khách quan: khi Nhà nước Việt Nam chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Công Giáo mà thôi!)
Xin ACE đừng cười DonRac nhé ACE!
:102::77::105: