Lời Chúa trong kinh thánh có sức quyến rũ và an ủi chúng ta. Những lời đó cho chúng ta biết rằng Thiên chúa ở gần kề và che chở chúng ta khỏi sự dữ.
Bạn hãy để ý xem điều gì làm bạn sợ hãi?
Đối với bạn, bóng đem và mây mù che phủ có là nguy hiểm, cạm bẫy và cám dỗ chăng?
Bạn có cảm thấy những lúc bạn không đủ nghị lực để tiếp tục con đường sống, không đủ tài năng để đối phó với mọi người chung quanh, không có được thành công trong những việc bạn làm chăng?
Đó là những thử thách mây đen bao phủ đời bạn, lúc đó Lời Chúa là cây gậy cho bạn, nhờ đó mà bạn có đủ nghị lực để tiến bước. Cả khi bạn không nhìn thấy cây gậy, nhưng bạn có thể nghe tiếng gọi của Chúa trong Kinh Thánh.
Bạn có thể tìm vào nội tâm, nơi bạn tin là Thiên Chúa đang lắng nghe bạn, và bạn sẽ được an tâm, nếu bạn lắng nghe tiếng Ngài trong sâu thẳm lòng bạn.Nếu bạn cảm thấy khổ đau và con tim bị dằn vặt, bạn hãy chờ đợi NGài đến viếng thăm.Bạn hãy để cho những bồn chồn lo lắng chùng xuống, để dễ dàng được nghe tiếng Ngài.
Xin chúa hãy là mục tử dẫn dắt chúng ta trong thung lũng cuộc đời. Xin Ngài giup chúng ta biết sẵn sàng theo lới chúa là cây gậy dẫn đường cho chúng ta.