xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ba của bé trawberrybaby74 được mọi sự bình an trong chuyến về thăm Việt Nam này.
Vạn dặm đường xa, xin Chúa đồng hành và ban bình an cho ba của bé trawberrybaby74.Amen
Printable View
xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ba của bé trawberrybaby74 được mọi sự bình an trong chuyến về thăm Việt Nam này.
Vạn dặm đường xa, xin Chúa đồng hành và ban bình an cho ba của bé trawberrybaby74.Amen
Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho gia đình con...
Xin Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân xuống cho ba con, để chuyến đi này được tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời con cầu khẩn.
Xin Chúa nhận lời chúng con .........Amen
Xin mẹ Maria phù hộ cho ba của baby được bình an trong chuyến đi này ...........Amen:111::111::111::111:
xin Người luôn đồng hành cùng bà trên chuyến đi này. Xin Chúa nhận lời chúng con!!!!!!!!!
Chúa ơi chỉ còn 2 tuần nữa, con sẽ phải xa ba con trong 3 tuần, 3 tuần không phải là nhiều nhưng nó có thể xảy ra nhiều chuyện lắm chúa ơi!
Chỉ cần cái ngày con nghĩ ba con bước lên máy bay, nó sẽ như thế nào, hiểm, họa, hay lành.
Con xin Chúa phù hộ cho ba con, đi đường được bằng an trong tay Chúa.
Xin Chúa luôn soi sáng, nâng đỡ cho ba con
Xin Chúa nhậm lời chúng con
Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin, vì không có Ngài chúng con không làm gì được, và chỉ có Ngài mới có thể che chở cho chúng con được,..Amen
:77:Rất lâu rồi miệng mình không đọc câu này....giờ nghe lại câu này của bạn tự nhiên mình nhớ quá...nhớ lúc mình vẫn thường hay được đọc chung với các sơ trong dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ..: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu... cầu cho chúng con..Cảm ơn bạn đã giúp mình tự nhiên nhớ lại những ngày sinh hoạt trong nhà dòng thật êm đẹp...thật thánh thiện...Amen.:77:
Xin Chúa luôn đông hành với chúng con nói chung và với ba của pé Út nói riêng.:77::77::77: