-
chuyện dzui...đời thường
Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại dúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức diên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi dã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222". ( Two tea to 222)
-
Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát qúa bèn vào một gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội vàng mang 1 chai nước lọc ra nhưng quên mang ly nước. Vì quá khát nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói: Thầy đừng tu, để em lấy.....Vị sư kia liền trả lời: Thôi, đừng lấy, để thầy tu..............
-
Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không? - Ðiều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào. - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!
-
"Phỏng vấn... Chúa": "Thưa chúa, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?" Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: "Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống".
-
Trước trận chiến Điện Biên Phủ, tai một trung đoàn tổ chức tuyên thệ "Quyết chiến quyết thắng". Trong giờ phút thiêng liêng và quan trọng như thế này mà ở phía dưới vẫn có 1 số đồng chí không giữ ý thức vẫn thì thào bàn tán chuyện riêng tư. Chợt Trung đoàn trưởng phát biểu thật lớn: " Mả cha... các anh..." Cả Trung đoàn giận tím mặt ... Ông vẫn tiếp tục: "Mả mẹ... các anh..." Lúc này có vài đồng chí bức xúc lắm rồi tay nắm chặt quả đấm . Ông nói tiếp: "... bị quân thù giày xéo. Vì vậy, chúng ta quyết tâm quét sạch quân thù." Cả trung đoàn chợt hiểu ra, đồng thanh: "Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!"
-
Tại một doanh trại quân đội:
- Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ!
- Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng…
- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy!
- Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không?
- Không.
- Ơn Chúa, thế thì may quá.
-
Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan.
-
Giáo viên dạy Anh nói chuyện với một giáo viên khác :"Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa".
Giáo viên kia thắc mắc: Vậy có gì không ổn?
- Không ổn là bài làm của nó như thế này: "Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :""Can you speak Vietnamese?"" Công chúa trả lời:""Sure"".Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
-
Xin anh AbbA cho em hợp tác với, hihihi
Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã được tiên tri rằng: "Khi thằng bé này khóc gọi đến ai thì người đó sẽ chết!"
Khi đứa bé lên 3 tuổi nó khóc gọi "Mẹ ơi", hôm sau mẹ nó qua đời, đến năm 4 tuổi nó khóc gọi "Bà ơi", hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. 1 tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi "Bố ơi", người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống rượư, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời.....
-
Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991.
Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - cức... chó! Cách đây 20 mét
-
Vợ cằn nhằn:
Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng:
Ừ, đi đi em!http://vozforums.com/images/smilies/Off/big_smile.gif
-
Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lém. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên: -Cứu tôi với! Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên: -Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi.
-
Một người ăn mày “mù” xin tiền bên đường, lúc vắng người anh ta cúi xuống nhặt tất cả số tiền dưới đất cho vào túi.- Anh đừng có giả vờ nữa - Một người qua đường phát hiện ra mưu kế của anh ta, tức giận nói – Anh đâu có mù?
- Vâng thưa ngài, tôi chỉ đến thay cho người ăn xin thật sự mù hàng ngày vẫn ngồi ở đây. Hôm nay anh ta bận xem phim, vì thế mới nhờ tôi thay. Tôi không bị mù, mà chỉ bị câm thôi ạ!
-
Người đàn ông lang thang năn nỉ một bà qua đường:
- Thưa bà, bà có thể cho kẻ nghèo này một miếng bánh ga-tô được không? Đã hai ngày nay tôi không ăn gì cả.
- Bánh ga-tô? Chẳng nhẽ bánh mì không hợp với anh sao? – Bà khách ngạc nhiên.
Người lang thang:
- Thưa bà, bình thường thì thích hợp, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi.
-
Chuông reo. Hai người ăn xin đang đứng trước cửa một căn nhà. Bà chủ bước ra:
- Lại cái gì nữa đây? Đây là lần thứ hai trong ngày các anh đến đây.
- Chỉ riêng hôm nay thôi - Một người đáp – Chúng tôi phải làm bù ca ngày mai.
-
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hangntt/04-2009/meo.jpgCú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
- Ông ta bị hói?
- Đúng vậy.
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
-
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuth...ien%20ruou.jpgPaddy là một anh chàng nghiện rượu. Cụ già có uy tín trong làng biết chuyện liền giảng giải cho anh ta một bài.- Nếu anh vẫn còn tiếp tục uống rượu như bây giờ, dần dần anh sẽ bé lại. Cứ thế... và cuối cùng anh sẽ biến thành một con chuột hôi hám. Đấy, như thế thì anh đã biết mình cần phải làm gì chưa? - Cụ già kết luận.
Paddy có vẻ thực sự lo lắng.
Tối hôm đó, khi về nhà, Paddy bảo vợ:
- Em à, nếu có lúc nào đó em cứ thấy anh bé dần lại thì em có thể đem con mèo nhà mình cho người khác ngay được không?
-
Cho mình Tham gia với nhé.:42:
- Cậu biết không, mình rất mê David, nhưng không thể lấy anh ấy được.
- Vì sao vậy?
- Cậu tính, một lần lấy chồng rồi sẽ thành thói quen, lấy mãi, lấy mãi, không biết lúc nào dừng...
-
Một buổi tối đẹp trời. Cô gái gọi điện cho cậu trai đang tán tỉnh mình : "Anh ơi... Nhà em đi hết cả rùi... Anh đến ngay nhé... Không có ai ở nhà đâu... !". Cậu trai hí hửng vội vàng phóng xe đến nhà cô bạn, bấm chuông, 5 phút... 10 phút... 15 phút... Sau nửa tiếng bấm chuông, anh mới nhận ra, đúng là... "KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ THẬT".
-
Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
-
Đoàn thanh tra đến một trường cấp quận. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp học và hỏi một học sinh: - Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế? - Dạ, không phải em làm đâu ạ! Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác. Em này run run nói: - Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà. Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi: - Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi. Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích: - Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng.
-
Một Bệnh nhân nói với bác sĩ khoa mắt: Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa. - Bây giờ ông nhìn xem, cái gì ở trên trời? - Mặt trời. - Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa?
-
Ở lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.
Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học”.
-
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.
- Sao vậy?
- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
-
Một goá phụ than thở với bạn.
- Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.
- Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.
-
Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. "Thế nhà anh có xe Mercedes không?" "Không!" "Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không?" "Không!"
- Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mảnh vườn 0,5 ha không?
- Không!
Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi...
Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố.
Ông bố bối rối:
- Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua 3 chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiệu Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5 ha. Nhưng đập đi 5 tầng của biệt thự 8 tầng này thì thật là... uổng.
-
Một người Thụy Sĩ lái xe lên núi vào lúc sáng sớm. Đến một khúc quanh, chợt anh ta thấy một ông lão vùng núi và một cô gái trẻ trông rất hấp dẫn bước ra giữa đường chặn xe. Ông lão chĩa một cây súng trường cổ vào anh ta và quát:
- Muốn sống thì tắt máy, xuống đẩy xe. Làm ngay!
Dưới sự uy hiếp, anh chàng phải đẩy chiếc xe của mình gần hai giờ cho đến lúc kiệt sức, nằm vật xuống đất. Ông lão nhìn kỹ bộ dạng anh ta rồi gật gù hài lòng:
- Được rồi, bây giờ anh làm ơn cho cháu gái lão đi nhờ xe xuống núi.
-
Một chàng trai bị bắt khi nói về tổng thống rằng:"Ông ta có cái đầu của con Voi mà bộ óc thì như con chim sẻ". Vì thế tòa đã tuyên phạt anh ta rằng:"Anh sẽ sẽ phải ở tù 2 năm vì tội phỉ báng tổng thống, 10 năm vì tội để lộ bí mật quốc gia."
-
Cho em chơi với ........
Gần nhà baby có một ông cụ vừa mất..........
Ba của baby hỏi : sao con không đi đọc kinh đám ma hả by ?
Baby trả lời : để lần sau ống chết rùi con đọc luôn ........
-
Hai cô gái nói truyện với nhau:
- Tớ thấy cậu có bệnh gì đâu mà tuần nào cũng đi bác sĩ vậy ?
- Đành rằng như vậy, nhưng ông bac sĩ ấy trẻ, đẹp trai, khám bệnh rất nhiệt tình và toàn diện nữa chứ
-
Cô gái tức giận nói với chàng trai:
- Nếu anh cứ theo bán tôi mỗi, tôi sẽ mách anh trai tôi, anh ấy là võ sĩ quyền anh đấy !
- Không sao đâu! Tôi đâu có sợ vì tôi là trọng tài quyền anh mà.
-
Một nhân viên bán hàng chán ngán với công việc trong siêu thị, nên chuyển sang làm cảnh sát. Vài tháng sau, một người bạn từng làm trong siêu thị với ông ta hỏi thăm:
- Công việc mới của anh ra sao rồi ? Lương khá chứ ? Có vui không ?
- Lương lậu khá hơn nhiều, giờ làm việc lại ngắn, nhưng cái mà tôi thích nhứt là khi tôi thi hành công vụ, khách của tôi luôn luôn sai.
-
Một bà mặt tái mét, hớt hải chạy vào đồn cảnh sát và nói với nhân viên trực:
- Thưa Sĩ Quan, chồng tôi vừa dọa sẽ bắn tôi !
- Thư bà rất đáng thương, tôi xin chia buồn với bà về ông xã của bà, nhưng chúng tôi cũng xin lỗi bà vì chúng tôi chưa thể giúp bà gì được. Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông nhà bắn bà thật, chúng tôi sẽ tóm cổ hắn ngay sau khi hắn bắn bà.
-
Cảnh sát hỏi cung một tội phạm:
- Anhđã lừa đảo bao nhiêu người rồi ?
- 36 người cả thảy !
- Thế sao trong lời khai ban đầu khi vừa bị bắt, anh chỉ khai có 35 ?
- Vì lúc đó tôi chưa gặp thầy !
-
Trong một tỉnh nhỏ, cô con gái của một ông đầu tỉnh bị cảnh sát chận lại khi cô chạy xe quá tốc độ. Cô vênh mặt hỏi người cảnh sát:
- Ở đây ai cũng biết bố tôi cả mà ông không biết tôi là con của ai sao ?
- Xin ỗi cô! tôi không thể giúp cô được. Sao cô không thử hỏi mẹ cô xem.
-
Một khách hàng hỏi luật sư:
- Người chồng có quyền bóc thư người khác gởi cho vợ mình không ?
Luật sư suy nghĩ một hồi rồi thong thả trả lời:
- Không biết người khác thì sao, chứ riêng tôi thì: Quyền có đấy, nhưng tôi không bao giờ dám làm việc đó cả !
-
Sau khi tạp chí Cá sấu của Nga công bố tên một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu Vodka thì đã nhận được hàng núi thư phản hồi với cùng một nội dung: Làm thế nào để có thể mắc căn bệnh đó?.
-
Hai tên trộm bị cảnh sát bắt tóm cổ trong một trường hợp hy hữu ở thủ đô Luân Đôn (Anh). Số là hai tên này chui qua ống khói đột nhập vào một ngôi nhà. Chủ nhà nghe tiếng động hỏi: Ai đó?. Meo - một trong hai tên giả tiếng mèo. Một lát sau chúng lại gây ra tiếng động lớn hơn. Chủ nhà quát to: Ai?. Lần này thì một trong hai tên buột miệng: Lại một con mèo khác thôi, thưa ông.
-
Một vụ tai nạn giao thông xẩy ra ngay ở bến xe. Nạn nhân nằm sõng xoài dưới đất, bánh sau của xe cán lên chân phải của anh ta. Lái xe phát hiện ra, nhẩy xuống đất và vô cùng hoảng loạn khi thấy cảnh tượng đó. Nạn nhân vẫn tỏ ra rất bình thản, anh ta nói: Bình tĩnh, lùi xe lại để tao rút chân ra!. Thì ra đó là một người tàn tật với cái chân bằng nhôm.
-
Cuốn sách Những bí mật của các nhà bác học viết: Khi ngồi dưới gốc táo, nhà vật lý Niu-tơn (Newton) bị táo rụng vào đầu, ông thốt lên: A! Định luật vạn vật hấp dẫn đây rồi!. Còn nhà sinh vật học Saclơ Đacuyn (Charles Darwin) khi ngồi dưới gốc anh đào bỗng bị chim ị lên đầu, ông thốt lên: Lạy chúa, may mà loài bò không có cánh.